12 thuyền buồm Clipper Race lưu luyến chia tay Đà Nẵng

Thứ bảy, 27/02/2016 17:30

(Cadn.com.vn) - 10 ngày sau khi cập Cảng sông Hàn và tham gia hàng loạt chương trình giao lưu văn hoá, thể thao, du lịch, kinh tế, từ thiện xã hội, sáng 27-2, thuỷ thủ đến từ khắp năm châu của Cuộc đua thuyền buồm quốc tế vòng quanh thế giới lưu luyến chia tay Đà Nẵng. Lãnh đạo, người dân thành phố và du khách bịn rịn trước những lời chào tạm biệt đầy cảm động.

Các thuỷ thủ được dành “thảm đỏ” để lên chào tạm biệt.

Trong tiếng vỗ tay của người dân thành phố Đà Nẵng.

Tất cả đều lưu luyến xúc động trước tình cảm của người dân thành phố.

Đội thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam nhận được tình cảm đặc biệt.

Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An và Matthew Ogg (quốc tịch Anh) bịn rịn không muốn rời xa.

Matthew cúi mặt che giấu sự “mềm yếu” trước tình cảm của người dân Đà Nẵng để lên tàu.

Thuỷ thủ người Đà Nẵng sau chặng 7 đã trở thành sứ giả kết nối cả đoàn đua Clipper với người dân thành phố. Anh lên tận thuyền của đội nhà trong cái ôm thật chặt của những người đồng đội để chia tay.

Thuyền trưởng Wendy Tuck của Việt Nam xúc động đứng một mình chứng kiến cảnh chia tay.

Bà hạn phúc khi được Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tặng quà sinh nhật sớm.

Huyền thoại thuyền buồm Robin Knox-Johnston – người sáng lập Clipper Race cũng hết sức ngạc nhiên và cảm động khi được lãnh đạo thành phố tặng quà.

Các đội đua lần lượt xuống thuyền.

Họ lưu luyến vẫy chào thành phố thân thiện đã để lại những kỷ niệm đẹp. Đích đến của chặng 8 là thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc), một chặng đua rất khó khăn dưới thời tiết lạnh và sóng gió lớn.

Học sinh Đà Nẵng xuống tận Cảng Sông Hàn để chúc đoàn đua thuận buồm xuôi gió và chinh phục thành công những thử thách.

Công Khanh