Huyền thoại Robin Knox-Johnston vinh danh "giàn giao hưởng đại dương"

Thứ ba, 23/02/2016 09:05

(Cadn.com.vn) - Tối 22-2, các thủy thủ của cuộc đua thuyền buồm quốc tế vòng quanh thế giới Clipper đã tham dự tiệc chiêu đãi do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức. Tại sự kiện này, Ban Tổ chức cũng đã trao giải chặng 7 mang tên "Đà Nẵng, khám phá mới của Châu Á". Ngoài lãnh đạo thành phố, sự kiện còn có sự có mặt của huyền thoại đua thuyền Robin Knox-Johnston, nhà sáng lập và là chủ tịch của Clipper Race.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao giải Nhất chặng 7
cho đội đua Derry~Londonderry~Doire.

"Ông già và biển cả"

Dù đã 76 tuổi nhưng tay đua thuyền buồm kỳ cựu vẫn hết sức khỏe mạnh và hào hứng trong sự đón chào nồng nhiệt của các thủy thủ và người hâm mộ.

 

"Vượt lên tất cả, cuộc đua xóa đi giới hạn về ngôn ngữ, lãnh thổ và văn hóa. Nó chính là câu chuyện về ý chí của con người đối chọi với thiên nhiên. Nó giống như vở nhạc kịch lấy biển khơi làm sân khấu mà mỗi thủy thủ, mỗi đội đua xứng đáng là những nghệ sĩ tài hoa và dũng cảm" - ông Robin Knox-Johnston.

Sở hữu bản thành tích chinh phục biển cả bằng thuyền buồm, Robin Knox-Johnston là tượng đài khiến tất cả các thủy thủ chuyên nghiệp trên thế giới cũng phải ngả mũ. Ông là người đầu tiên đi thuyền một mình không ngừng vòng quanh thế giới trong những năm 1968-1969, được cộng đồng đua thuyền và thể thao quốc tế công nhận và ngưỡng mộ. Với thành tích này, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị đã phong ông tước hiệu CBE (Commander of the Order of the British Empire - Sĩ quan Đế chế Anh). Năm 1995, Nữ hoàng nâng tước hiệu của ông thành KBE (Knight Commander of the British Empire - Hiệp sĩ Đế chế Anh), do đó được chính thức gọi là Ngài Robin Knox-Johnston.

Bản thành tích đua thuyền buồm hiếm có của ông đã dẫn đến nhiều danh hiệu cao quý, bao gồm danh hiệu Hall of Fame của Liên đoàn Thuyền buồm Quốc tế ISAF. Ông cũng 4 lần được Hiệp hội Du thuyền Hoàng gia (Royal Yachting Association) tặng danh hiệu Thủy thủ của năm. Năm 1994, Ngài Robin đạt kỷ lục đua vòng quanh thế giới nhanh nhất cùng Ngài Peter Blake và được trao Cúp Trophee Jules Verne. Đến năm 2007 ông hoàn thành hành trình vòng quanh thế giới một mình lần thứ 2 trong cuộc đua VELUX 5 OCEANS Race. Đến năm 2013 và 2015, ông tham gia cuộc đua Rolex Sydney Hobart Yacht Race, khoảng giữa thời gian này ông về đích thứ 3 tại cuộc đua xuyên Thái Bình Dương Route du Rhum ở độ tuổi 75.

"Tôi thành lập Cuộc đua Clipper với mong muốn mọi người có cơ hội đua vòng quanh thế giới vì có ít người đạt được điều này so với số người đã leo đỉnh Everest. Với những gì mà Clipper đã thể hiện, chúng ta có thể khẳng định rằng con người có khả năng chinh phục cả những thử thách khốc liệt nhất", Ngài Robin Knox-Johnston cho biết.

Xóa mọi giới hạn để gần nhau hơn

Theo cha đẻ của cuộc đua thuyền buồm khắc nghiệt nhất hành tinh, phiên bản mới nhất của Clipper là lần thứ 10 có sự tham gia của một đội đua đại diện cho Đà Nẵng, Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng đăng cai là điểm dừng chân Đông Nam Á. Nói về đội đua của chủ nhà chặng 7, Ngài Robin thể hiện sự ấn tượng với bộ đôi thuyền trường Wendy Tuck và thủy thủ người Việt duy nhất của cuộc đua là Nguyễn Trần Minh An. Tất nhiên, với một cuộc đua thuyền buồm phải chống chọi với biển cả bao la cùng bao nhiêu bất trắc thì kỹ năng làm việc nhóm buộc tất cả thủy thủ phải ở mức cao độ. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà một phụ nữ người Australia 50 tuổi lại trở thành thủ lĩnh của những tay đua thuyền chuyên nghiệp của Vương quốc Anh. Cạnh đó, Minh An lại là sứ giả khiến đất nước và con người Việt Nam trở nên gần gũi hơn với thủy thủ khắp năm châu.

Chủ tịch Clipper Race, Robin Knox-Johnston, trao tặng giải Vì tinh thần xã hội
cho đội đua Visit Seattle.

Trong không gian ấm áp, đầy tình hữu nghị, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, chính quyền thành phố lấy làm vinh dự khi là Cảng đăng cai Đông Nam Á và là nhà tài trợ phiên bản thứ 10 của Clipper. Tự hào hơn là thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia cuộc đua với thuyền buồm mang tên Đà Nẵng - Việt Nam. "Clipper với phạm vi toàn cầu, đi qua 14 cảng trên 6 lục địa khác nhau khiến mỗi thủy thủ như một sứ giả văn hóa, du lịch. Sự trải nghiệp của các đội đua tại Đà Nẵng không chỉ giúp quảng bá một vùng đất mà rộng hơn là cả văn hóa và con người Việt Nam nói chung. Đây là ước muốn lớn lao, là khát vọng kết nối và tương tác với thế giới bằng tinh thần hòa bình, hữu nghị cũng như mở ra cơ hội hợp tác, giao thương và tăng cường các hoạt động văn hóa đối ngoại", ông Đặng Việt Dũng khẳng định.

Ngay trong buổi tối 22-2, Clipper Race cũng đã vinh danh những con người dũng cảm đã trải qua 27 ngày đêm khốc liệt giữa đại dương để về đích đúng dự kiến tại Đà Nẵng. Với chiến thuật hợp lý, đội Derry~Londonderry~Doire đến từ Bắc Ireland xứng đáng là nhà vô địch chặng 7. Đội đua Garmin và GREAT Britain lần lượt cán đích ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Với việc thể hiện được tinh thần làm việc nhóm và vượt qua những thách thức khó khăn nhất, đội đua Visit Seattle xứng đáng được tôn vinh cho giải Vì tinh thần xã hội.

Huyền thoại Robin Knox-Johnston cho rằng, danh hiệu và thứ hạng thuộc về thủy thủ đoàn biết vận dụng kỹ năng, chiến thuật và bí quyết quý giá để khéo léo hơn và vượt các đối thủ của mình. "Nhưng vượt lên tất cả, cuộc đua xóa đi giới hạn về ngôn ngữ, lãnh thổ và văn hóa. Nó chính là câu chuyện về ý chí của con người đối chọi với thiên nhiên. Nó giống như vở nhạc kịch lấy biển khơi làm sân khấu mà mỗi thủy thủ, mỗi đội đua xứng đáng là những nghệ sĩ tài hoa và dũng cảm. Các nghệ sĩ sẽ đi khắp thế giới và mang theo hình ảnh của mỗi nơi họ đi qua", Chủ tịch Clipper nhấn mạnh.

Công Khanh