1.200 ngày truy bắt những tên FULRO nguy hiểm

Thứ tư, 05/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau khi liên tục bị thất bại trong việc kích động biểu tình bạo loạn tại khu vực Tây Nguyên, bọn FULRO ở nước ngoài không từ bỏ dã tâm móc nối với các đối tượng trong nước để duy trì phát triển tổ chức, chống phá Nhà nước Việt Nam. Để thực hiện ý đồ này, nhiều đối tượng bỏ trốn vào rừng để thực hiện âm mưu đen tối của bọn phản động FULRO ở nước ngoài.

Tuy nhiên, mọi âm mưu và hành động của bọn chúng đều bị lực lượng CA và quần chúng nhân dân phát hiện. Chuyên án 1.200 ngày mà CA Gia Lai vừa triệt phá, bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan ở H. Chư Sê, là một chiến công lớn, qua đó càng thấy rõ một điều: mọi âm mưu đen tối của kẻ thù không bao giờ đạt được mục đích trên vùng đất Tây Nguyên này.

CBCS Phòng BVCT6 triển khai kế hoạch bắt các đối tượng FULRO. 

Vạch trần cái gọi là “tu tại gia”

Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về tình hình tội phạm FULRO ở Tây Nguyên hiện nay, trước hết chúng tôi xin nói rõ về các lực lượng FULRO ở nước ngoài thường xuyên chỉ đạo, cung cấp tài chính cho bọn FULRO trong nước. Lâu nay, khi nói đến FULRO người ta thường nghĩ rằng đó là tổ chức do tên Ksor Kơk cầm đầu. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức kích động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên biểu tình bạo loạn không đem lại kết quả, tổ chức phản động FULRO của Ksor Kơk đã bị phân hóa.

Các tên cầm đầu cốt cán của tổ chức này như Ksor Kơk, Rah Lan Ngol Ama Chăm, Siu Kaih, Siu Tanh (Ama RơChel), Nay Rông, Kpă Phôn... đang sống ở nước ngoài đã phân chia, tự tách ra hoạt động dưới 3 tổ chức phản động khác nhau. Một nhóm do Ksor Kơk cầm đầu có đường lối hoạt động cực đoan chuyên kích động, lôi kéo đồng bào biểu tình bạo loạn đòi lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân, đẩy đuổi người Kinh, chia rẽ khối đại đoàn kết giữa người Kinh và đồng bào DTTS ở Tây Nguyên. Nhóm thứ hai do Rah Lan Ngol Ama Chăm cầm đầu, chúng lợi dụng chiêu bài tự do tôn giáo để kích động, lôi kéo đồng bào DTTS.

Và tổ chức thứ ba do Nay Rông cầm đầu mượn chiêu bài đấu tranh cho quyền lợi đồng bào DTTS ở Tây Nguyên. Rah Lan Ngol Ama Chăm và Nay Rông liên tục điện thoại về bọn FULRO trong nước nói rằng Ksor Kơk chỉ biết lo cho quyền lợi cá nhân của mình chứ không chăm lo cho đồng bào DTTS Tây Nguyên. Tuy cả 3 tổ chức đều có mục đích chung của cái gọi là “đấu tranh cho quyền tự do dân chủ của đồng bào DTTS Tây Nguyên”, nhưng đường hướng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng tổ chức lại hoàn toàn khác nhau.

Vậy, vì sao bọn chúng lại phân hóa, chia rẽ? Trước hết phải thấy rằng do thủ đoạn lừa dối phỉnh nịnh của bọn FULRO ở nước ngoài lợi dụng lòng tốt của đồng bào DTTS cả trong và ngoài nước để thực hiện âm mưu đen tối chống lại Nhà nước Việt Nam đều bị thất bại nên đại đa số đồng bào DTTS hiện cư trú ở nước ngoài cũng như đồng bào DTTS ở Tây Nguyên rất ít nghe theo lời bọn chúng. Rah Lan Ngol Ama Chăm và Nay Rông cho rằng Ksor Kơk không còn hợp thời vì đường lối hoạt động cực đoan, bạo lực đã tự tiêu hủy lực lượng của chúng nên 2 tên này tách ra để thành lập tổ chức phản động FULRO mới theo đường lối “mềm dẻo” hơn.

  Phiên tòa xét xử các đối tượng FULRO cầm đầu ở Gia Lai.

Một thực tế đang xảy ra là các tổ chức phản động FULRO ở nước ngoài luôn luôn nói xấu lẫn nhau để tranh giành ảnh hưởng, lôi kéo, củng cố, phát triển lực lượng phản động trong nước. Hiện tại tổ chức do Ksor Kơk cầm đầu luôn giữ phương châm “kích động đồng bào DTTS biểu tình bạo loạn công khai”, còn Rah Lan Ngol Ama Chăm và Nay Rông thì chủ trương tụ tập theo nhóm hoạt động bí mật trong từng gia đình, theo nhóm người trong từng buôn làng.

Chúng cho rằng đây là cách tốt nhất để phát triển và củng cố lực lượng. Do vậy chúng chỉ đạo thường xuyên giữa các gia đình nên có mối liên hệ chặt chẽ, phương châm hoạt động của chúng theo lối rỉ tai, truyền miệng theo từng nhóm nhỏ lẻ. Ngoài ra, chúng còn dựng lên những hoạt động giả tạo để che mắt mọi người nhằm đạt được mục đích như đám cưới, đám hỏi, đám tang... và một số hoạt động đông người để dễ bề liên lạc và chỉ đạo. Với các hoạt động này, chúng gọi một cách mỹ miều là “Tu tại gia”.

Tuy nhiên, dù núp dưới danh nghĩa, tổ chức nào thì bọn phản động FULRO cũng có chung một mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam nên chúng liên kết với một số tổ chức phản động ở nước ngoài của người Việt để tìm kiếm sự ủng hộ. Cũng vì có mục đích chung và đối tượng vẫn là đồng bào DTTS Tây Nguyên nên chúng dùng một số thủ đoạn cũ và vận dụng một số thủ đoạn mới: kích động, không cho đồng bào DTTS ở Tây Nguyên bỏ “Tin lành Đề ga”, bịa đặt ra những thông tin như một số tổ chức và cá nhân ở nước ngoài đến Việt Nam để giúp đỡ đồng bào DTTS được “tự do tôn giáo”, xây dựng “nhà nước Đề ga”; chúng có những yêu sách như đòi thả hết những người theo FULRO bị bắt giữ, đòi đất, đẩy đuổi người Kinh ra khỏi vùng DTTS... Sau khi liên tục thất bại, bọn phản động FULRO ở nước ngoài còn lên “dây cót” bằng những luận điệu mới như “đi cày phải đổ mồ hôi”, “đấu tranh phải có thất bại”, “khó khăn mới thành công”...

Phương thức chỉ đạo của bọn phản động FULRO ở nước ngoài về Tây Nguyên bằng gì? Đến bây giờ, chúng tôi được biết chủ yếu bọn chúng dùng ĐTDĐ để liên lạc, nhận chỉ thị. Chúng cấp tiền để mua máy phân phát cho các đối tượng trong nước. Theo khai nhận của các đối tượng bị bắt giữ, mỗi máy di động chúng dùng nhiều số sim khác nhau, thông thường một số sim chúng chỉ liên lạc vài ba lần rồi bỏ, mỗi tháng 1 số sim, chúng liên lạc khoảng 200 ngàn đồng. Vì những tên FULRO trốn ngoài rừng thường xuyên di chuyển từ núi này sang núi khác nên chúng dùng pin tiểu để tự nạp cho pin ĐTDĐ.

Tất cả các thứ gồm gạo, mắm, tăng, võng, áo mưa cho đến xoong nồi, chén bát chúng đều bỏ gọn vào ba lô. Các tên FULRO trốn trong rừng đều có máy radio để nghe tin tức các đài phản động ở nước ngoài phát bằng tiếng DTTS Tây Nguyên. Từ năm 2004 - 2006, được sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CA các tỉnh Tây Nguyên đã bắt gần hết những đối tượng này. Trong số đó, việc bắt giữ các tên Kpăh Bình, Kpăh Chin, Siu Ho, Rmah Char ở Ia Ko và IaHrú (Chư Sê) là những tên điển hình.

D.A  (còn nữa)