173 “tân binh” quận Liên Chiểu lên đường tòng quân

Thứ tư, 16/02/2022 12:42

Cùng với các địa phương toàn thành phố, tại quận Liên Chiểu, sáng 16-2, hàng ngàn người dân, thanh niên đã đến tiễn gần 180 “tân binh” lên đường tòng quân, làm nhiệm vụ thiêng liêng: Sẵn sàng bảo vệ tổ quốc. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn dự buổi lễ và động viên các tân binh trước giờ nhập ngũ…

Lãnh đạo TP và quận Liên Chiểu tặng quà cho các “tân binh” trước giờ lên đường nhập ngũ.

Theo BCH Quân sự quận Liên Chiểu, chỉ tiêu giao quân năm 2022 của quận Liên Chiểu là 173 công dân, phân bổ quân số giao về các đơn vị Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, Trung đoàn Bộ binh 971, Tiểu đoàn 906 Hóa học, Tiểu đoàn pháo binh 75, Biên phòng TPĐN và Công an thành phố Đà Nẵng. Bám sát chỉ tiêu giao, Hội đồng NVQS quận rà kỹ từng khâu trong công tác tuyển chọn, nhất là khâu khám sức khỏe cho công dân, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định. Quân số lần này được giao về thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị các đơn vị quân sự, bộ đội biên phòng và CATP. Chất lượng quân năm nay đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và học vấn theo quy định. Đến ngày tòng quân, 100% công dân Liên Chiểu cũng đã xác định, an tâm tư tưởng và sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.



Các “tân binh” quận Liên Chiểu trước giờ lên đường nhập ngũ.

Tất cả các “tân binh”, ai cũng thể hiện sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Chúng tôi gặp cặp song sinh trúng tuyển đợt này là Lê Huy Chiến và Lê Huy Công (vừa tốt nghiệp xong chương trình đào tạo nghề tại Trung tâm đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp iViettech Đà Nẵng; trú Khu phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam). Nhận thức rõ vai trò của thanh niên và trách nhiệm đối với Tổ quốc, Chiến và Công đều tình nguyện tham gia nghĩa vụ năm 2022 và trúng tuyển đợt này. "Em luôn nghĩ rằng, là thanh niên thì phải tiên phong trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ giúp em trưởng thành hơn. Vì vậy em rất phấn khởi khi được tham gia nghĩa vụ đợt này" – tân binh Lê Huy Chiến nói. Cùng quan điểm với anh trai, Lê Huy Công bày tỏ, nếu ở nhà thì sẽ giúp đỡ được nhiều việc cho bố mẹ. Nhưng chúng em là thanh niên thì phải có trách nhiệm như bao bạn trẻ khác, phải góp sức để bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương. Chắc chắn rằng phía trước sẽ rất nhiều khó khăn, vào quân ngũ sẽ rất nhiều thử thách, nhưng em nghĩ mình sẽ làm được và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mẹ của 2 “tân binh” – cô Trần Thị Cúc cũng rất hiểu tâm tư, nguyện vọng của các con và trách nhiệm của gia đình, của các con với tổ quốc. Trước giờ tiến các con lên xe về đơn vị, cô bảo: “Sinh con ra thì ai cũng mong cho con cái trưởng thành. Nay các con cũng đã lớn, học hành xong rồi thì phải có trách nhiệm với Tổ quốc. Dù thời bình hay thời chiến thì cũng vậy, cũng phải xông pha khi đất nước cần. Đó là trách nhiệm. Vậy nên khi các con tham gia nghĩa vụ thì bố mẹ rất đồng tình. Bố mẹ luôn động viên các con an tâm tư tưởng và phấn đấu rèn luyện tốt", cô Cúc chia sẻ.



Các “tân binh” quận Liên Chiểu chào tạm biệt người thân lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng.

Hay Nguyễn Văn Thanh Cường – công dân phường Hòa Hiệp Bắc, em khẳng định rằng, được tham gia nghĩa vụ là một niềm tự hào lớn. "Tuổi trẻ chúng em được may mắn lớn lên trong thời bình. Bây giờ Tổ quốc gọi chúng em sẵn sàng nhận lệnh và viết tiếp truyền thống của các lớp cha anh. Chúng em sẽ nỗ lực và phấn đấu để trở thành những tân binh gương mẫu", Cường nói.

Vâng, phía trước là tiếng gọi Tổ Quốc, phía sau luôn có hậu phương vững chắc là sự động viên của gia đình, tin tưởng rằng các “tân binh” của quận Liên Chiểu nói riêng, “tân binh” toàn thành phố tong quân lần này nói chung sẽ sớm hòa nhập vào môi trường quân ngũ, vượt mọi khó khăn, phấn đấu rèn luyện tốt và lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành những chiến binh ưu tú trong quân ngũ.

CÔNG HẠNH