18 năm trong vỏ bọc thủ kho

Thứ bảy, 18/03/2017 11:22

(Cadn.com.vn) - Hành trình suốt 18 năm trốn truy nã trong vỏ bọc một thủ kho nhà máy xi-măng của Dũng đã khép lại vào trưa 16-3. Khi bị bắt, Dũng đang giữ trong nhà số tiền lớn để chuẩn bị mua căn hộ chung cư hạng sang tại Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Tuy sinh ra trong gia đình đông anh em (tới 6 người), nhưng ba mẹ đều là cán bộ Nhà nước nên Nguyễn Tiến Dũng (1971, trú Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được chăm lo ăn học đàng hoàng. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp Đại học mở Hà Nội, Dũng trở về Phổ Yên, Thái Nguyên, nơi gia đình tới lập nghiệp để sinh sống. Dũng lấy vợ, xin việc nhiều chỗ nhưng bất thành. Thất nghiệp, rảnh rỗi, lại thường xuyên được bạn học cùng thời cấp 3 rủ đi ăn nhậu, dụ dỗ nên Dũng đã sa chân vào con đường tội lỗi.

Thời điểm đó, trên tuyến đường 31A từ Thái Nguyên về Hà Nội tấp nập các đoàn xe tải chở hàng hóa. Nắm được đặc điểm này, cứ đêm tối, Dũng cùng đồng bọn lên kế hoạch đón lõng xe tải, tranh thủ lúc tài xế thiếu quan sát liền bu sau đuôi xe, leo lên thùng và nhanh chóng khoắng hàng hóa ném xuống đường. Tất nhiên, cùng thời gian đó, đồng bọn của Dũng ở sau rà xe máy theo lượm đồ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Khi đã gom được hàng hóa, chúng đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Với thủ đoạn đó, Dũng và đồng bọn đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khiến nhiều tài xế xe tải ngỡ ngàng không hiểu vì sao hàng hóa lại rơi rụng hết. Trong một lần “ăn đêm”, đồng bọn của chúng bị CA tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang. Lần đó Dũng không tham gia, nhưng biết thế nào đồng bọn cũng khai ra mình nên Dũng nhanh chân bỏ trốn vào Nam.

 Dũng bị bắt trưa 16-3.

Vốn có người quen ở Đà Nẵng, đặc biệt là bạn bè thời học chung đại học, nên Dũng chọn Đà Nẵng làm “điểm nghỉ” đầu tiên trong hành trình chạy trốn. Để có tiền mưu sinh, Dũng nhờ người quen tác động để xin vào làm công nhân ở một nhà máy sản xuất xi-măng tại Hòa Vang. Thân hình to khỏe, lại luôn tỏ ra chăm chỉ, biết tính toán làm ăn nên chỉ một thời gian ngắn làm việc, Dũng được lãnh đạo nhà máy tin tưởng, cất nhắc đưa vào làm trợ lý cho giám đốc một Cty thành viên khác ở tỉnh Bình Định. Ở “đất võ” khoảng một năm, tuy công việc nhẹ nhàng, ổn định, nhưng Dũng nhận thấy nếu cứ bám trụ tại đó sẽ khó có tương lai. Đặc biệt, lúc này vợ Dũng cũng đã xin được vào làm việc được tại một bệnh viện ở Đà Nẵng. Từ đó, Dũng quyết định trở lại nhà máy xi-măng ở Đà Nẵng làm thủ kho, cân đếm, xuất hàng cho xe chở xi-măng đi phân phối. Tới năm 2006 vợ chồng Dũng đã mua được một miếng đất và xây nhà tại Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ.

Để tạo vỏ bọc kín kẽ cho mình, Dũng ít ra ngoài giao du với mọi người. Hằng ngày, Dũng thường làm ca và ở luôn trong nhà máy xi-măng. Mỗi khi về nhà Dũng cũng thường đóng cửa, ở lì trong nhà. Hàng xóm vài lần hỏi hăm “răng ít giao lưu?” thì vợ Dũng nói “anh ấy bị hen suyễn, thường xuyên phải dùng thuốc, sức khỏe không tốt, rất ngại giao lưu với hàng xóm”. Cuộc sống của Dũng cứ thế trôi qua, tội lỗi quá khứ được Dũng giấu kín trong lòng. Với người thân ở quê, Dũng rất ít liên lạc hay về thăm, không ai rõ tung tích của Dũng ở đâu, do đó việc truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Mãi thời gian gần đây, khi căn bệnh hen suyễn nặng lên, Dũng chợt nhớ ra một loại thuốc lá ngoài Thái Nguyên có thể giúp điều trị, nên nhờ người thân gửi vào Đà Nẵng. Từ thông tin đó, sau khi nhận được quyết định truy nã từ CA tỉnh Thái Nguyên, các TS Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng đã nhanh chóng rà soát địa bàn, truy tìm tung tích của Dũng. Việc tiếp cận đối tượng rất khó khăn vì Dũng thường xuyên ở trong nhà máy xi-măng, khi về nhà cũng rất kín kẽ. Chưa kể, Dũng đang gấp rút bán căn nhà hơn 1 tỷ đồng ở Cẩm Lệ để chuyển sang mua một căn hộ chung cư hạng sang ở Q. Sơn Trà, nếu điều đó diễn ra thì việc theo dấu tung tích của đối tượng còn khó khăn hơn.

Sau gần 1 tuần theo dõi, bám sát Dũng, tới trưa 16-3, khi đối tượng vừa từ nhà máy xi-măng trở về chuẩn bị lo việc bán nhà, nhận thấy đây là thời cơ thích hợp, các TS phối hợp với CAP Hòa Thọ Đông ập vào bắt Dũng khiến y không kịp trở tay. Như vậy, hành trình suốt 18 năm trốn chạy của Dũng trong vỏ bọc thủ kho nhà máy xi-măng đã khép lại.

Hoài Ngọc