19 giờ 30 hôm nay (26-2), U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chiến đấu bằng tinh thần Việt Nam

Thứ bảy, 26/02/2022 14:03

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có 120 phút thi đấu đầy quả cảm để ghi tên mình vào trận chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Bài test cuối cùng của thầy trò HLV Đinh Thế Nam trong đêm 26-2 tại thủ đô Pnom Phenh (Campuchia) là đội tuyển U23 Thái Lan. 

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chiến đấu đầy quả cảm trong trận bán kết với U23 Timor Leste để ghi tên mình vào trận chung kết. 

Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng bán kết không ai là không ngả mũ thán phục. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thể hiện được tinh thần thi đấu của những chiến binh, quyết không bỏ cuộc dù phải đối mặt với bao gian nan, thử thách. 120 phút trên SVĐ Hoàng Tử, HLV Đinh Thế Nam đã chỉ đạo các học trò làm tất cả những gì có thể để chiến thắng. Trong tình thế bất khả kháng vì không đủ người để thay, ông đã đưa thủ môn Trần Liêm Điều lên đá… tiền đạo. Và, không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội tuyển U23 Timor Leste với tỷ số 5-3 ở loạt đá luân lưu, qua đó điền tên mình vào trận chung kết.

Ngay khi trận đấu khép lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi, biểu dương toàn đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là do dịch bệnh, nỗ lực giành chiến thắng để có mặt tại trận chung kết. Chiến thắng này đã thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn, nghịch cảnh của người Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích hơn nữa, trước mắt là mau chóng hồi phục, chuẩn bị mọi mặt tốt nhất cho trận chung kết.

Cũng ngay sau trận đấu, Thường trực Ban Chấp hành VFF đã biểu dương những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Thế Nam và chúc mừng thành tích đoạt vé vào chung kết của toàn đội. Thường trực Ban Chấp hành VFF thưởng động viên toàn đội 600 triệu đồng. Ngoài ra, đội tuyển U23 Việt Nam cũng được Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam thưởng 300 triệu đồng. Trước đó, tại vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã được VFF thưởng động viên tổng cộng 600 triệu đồng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam cho biết, ông rất hạnh phúc khi đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022. "Lực lượng chúng ta bị tổn thất vì đại dịch COVID-19 nên chỉ còn có 13 cầu thủ. Vì thế tôi chỉ đạo các cầu thủ dù thiếu người cũng phải chơi tấn công. Nếu không chơi tấn công, kiểm soát bóng tốt mà phải đuổi theo đối thủ sẽ rất nhanh xuống sức. Tôi cũng đã lên phương án chuẩn bị cho các tình huống phản công", HLV Đinh Thế Nam nói.

U23 Việt Nam xứng đáng được ngợi khen.  

Chia sẻ thông tin về thủ môn Trần Liêm Điều, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Liêm Điều đã mắc COVID-19 trước khi đội di chuyển vào Bình Dương tập huấn cho Giải vô địch U23 Đông Nam Á. Khi mang đội hình sang Campuchia, tôi chỉ được mang 3 thủ môn và Liêm Điều là thủ môn thứ 4, cũng ít được tập với đội, nên tôi đã trao đổi trực tiếp với Điều và cậu ấy cũng vui vẻ, đồng ý trước quyết định của tôi. Trận gặp U23 Timor Leste, khi tỷ số vẫn đang hòa 0-0 và 2 đội phải bước vào đá hiệp phụ, trong tình thế tiền vệ Trung Thành không thể tiếp tục thi đấu ở phút 100, tôi bất đắc dĩ đưa thủ môn Liêm Điều vào sân để đá tiền đạo. Đấy là tình huống bất khả kháng vì không còn người để thay. Tôi đã dặn cậu ấy đá ngay bên cạnh tiền đạo Nguyên Hoàng để tận dụng khoảng trống, lợi thế chiều cao của mình. Kể từ lúc đó, chúng tôi chơi bóng bổng nhiều hơn nhưng đáng tiếc không có bàn thắng. Liêm Điều đã tuân thủ đấu pháp và việc 1 thủ môn được xếp đá tiền đạo là hy hữu. Cậu ấy đã thể hiện sự cố gắng và đây là kỷ niệm rất đáng nhớ".

Sau trận đấu, HLV trưởng của đội tyển U23 Timor Leste, ông Fabio Maciel da Silva bày tỏ: "Tôi chúc mừng U23 Việt Nam với tấm vé vào chung kết. Đội bóng này đã thể hiện tinh thần quả cảm dù phải chơi trong thế trận thiếu người. Chúng tôi chuẩn bị trước phương án cho việc đối thủ sẽ gặp khó vì thiếu cầu thủ thi đấu nhưng không thành công. Tôi vẫn khen ngợi các cầu thủ U23 Timor Leste khi có thể ngẩng cao đầu trước U23 Việt Nam".

Dốc toàn lực ở trận bán kết, đội tuyển U23 Việt Nam giờ đây đã có mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, so với đối thủ là đội tuyển U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam đối mặt với nhiều bất lợi hơn. Ở trận bán kết, khi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cùng với đẳng cấp vượt trội của mình, người Thái đã dễ dàng đánh bại đội tuyển U23 Lào với tỷ số 2-0. Trước trận chung kết với đội tuyển U23 Việt Nam họ vẫn có đầy đủ lực lượng mạnh nhất và đặc biệt có dư người để thay thế. Trong khi đó, để có đủ 13 cầu thủ đăng ký thi đấu đối với đội tuyển U23 Việt Nam lúc này cũng là may mắn.

Ở vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại chính U23 Thái Lan với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, nếu so sánh về thế trận, Thái Lan chơi lấn lướt hơn. Họ chỉ thiếu may mắn khi chưa thể ghi bàn. Thất bại cách đây ít ngày sẽ khiến đội tuyển U23 Thái Lan càng thêm quyết tâm "phục thù" ở trận đấu quan trọng nhất giải đấu này.

Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan, ông Salvador cho hay: "Trận đấu cuối cùng, chúng tôi sẽ làm hết sức. Tất cả các đối thủ đều mạnh như nhau nên sẽ không bao giờ được tỏ ra bất cẩn. Tôi hứa sẽ làm điều tốt nhất để mang chiếc cúp vô địch về cho Thái Lan. U23 Thái Lan từng thua U23 Việt Nam nhưng đó là trận đấu mà chúng tôi chơi hay và hy vọng là có thể "phục thù" được họ trong trận chung kết".

Đội tuyển U23 Việt Nam đang rơi vào tình thế khó so với U23 Thái Lan. Tuy vậy, tinh thần thi đấu và khát vọng chiến thắng của thầy trò HLV Đinh Thế Nam chắc chắn không thua kém đối thủ. Một chiến thắng để khép lại hành trình đáng nhớ ở xứ sở chùa tháp bằng ngôi vô địch là điều người hâm mộ đang mong chờ. 

Thành Danh