2 học sinh cần tiếp sức

Thứ ba, 11/11/2014 11:23

(Cadn.com.vn) - Gần một năm ròng, đêm nào chị Trần Thị Nhớ, trú phòng 609, chung cư 2A làng cá Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng trằn trọc, giấc ngủ không yên. Hàng loạt nỗi đau dồn dập ập đến đã khiến gia cảnh và sức khỏe của chị kiệt quệ, nay lại đối diện với nỗi lo phải dừng bước đường học cái chữ của 2 người con, dù học lực của các cháu rất tốt.

Có chung hoàn cảnh gia đình theo nghề đánh bắt gần bờ kiếm sống muôn đời nay, năm 1992, chị Nhớ bén duyên với anh Nguyễn Ngọc Kỳ rồi lần lượt 3 người con kháu khỉnh chào đời. Nhưng rồi, năm 2006, tai họa đầu tiên đã ập đến với gia đình chị. Mùa mưa năm ấy, trong lúc trên đường đưa ghe vào bờ sông Hàn tránh bão Chanchu, đứa con trai đầu, cháu Nguyễn Ngọc Nam (lúc đó 13 tuổi) đã bị sóng biển cuốn trôi. Tiễn đưa con trẻ chưa lâu, thì tháng 11-2012, trên đường đi đánh cá, anh Kỳ lại bị tai nạn, phải cưa đi nửa chân phải, nằm điều trị ở bệnh viện trọn một năm. Lo trị bệnh cho anh, những tài sản duy nhất là chiếc ghe vài chục triệu đồng và chiếc tủ lạnh, tivi chị Nhớ phải bán hết nhưng cũng không đủ tiền vì anh điều trị bằng chích thuốc, thở ôxy. Rồi bệnh nặng dần, đầu tháng 11-2013, anh Kỳ qua đời, để lại mình chị Nhớ cáng đáng cuộc sống cả gia đình và lo chuyện học cho 2 con. Chuyện buôn bán mỗi ngày mỗi khó, lại thêm bệnh tật ốm đau, đầu năm học 2014, việc đến trường của 2 con - cháu Nguyễn Ngọc Thắng, học sinh lớp 9 và Nguyễn Tấn Việt, lớp 6, chị đã nghĩ đến nước phải tạm ngưng sách đèn. Chị giãi bày: "Thương con lắm chú ạ, làm mẹ ai không muốn chúng nên người, về sau có cái nghề ổn định thoát cảnh bần hàn! Nhưng bản thân tôi việc làm không có, nợ nần vài chục triệu đồng còn đó, tiền đâu lo sách vở, bút mực, chi phí học hành cho chúng được". 

Cháu Việt nhiều năm liền đạt học sinh giỏi nhưng đang có nguy cơ phải nghỉ học.

Ông Đặng Ngọc Tài, Phó Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông xác nhận, liên tục nhiều năm qua hàng loạt tai họa ập xuống, chị Nhớ và các con phải đối mặt với muôn vàn khốn khó. Cùng với sự hỗ trợ, quan tâm của chính quyền, đoàn thể, địa phương mong rằng qua các phương tiện thông tin đại chúng, sẽ có nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện hướng về gia đình, giúp mẹ con chị Nhớ từng bước vượt qua khốn khó, tiếp tục đến trường để có cơ hội lập nghiệp sau này.

Công Hạnh