2 ngày xác minh trả lại tài sản trị giá gần 30 triệu đồng cho hành khách để quên

Thứ bảy, 16/07/2016 09:46

(Cadn.com.vn) - Chiều 15-7, Ban bảo vệ Cty CP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng (Cty VT&QLBXĐN) nắm được nguồn tin về việc có hành khách để quên túi hành lý tại Ga chờ khách số 1. Tiếp nhận và kiểm tra túi tài sản này, lực lượng bảo vệ xác định bên trong có một số áo quần phụ nữ và hộp nữ trang đựng sợi dây chuyền cùng đôi bông tai vàng.

Mặc dù hành khách không để lại bất cứ thông tin cá nhân nào, song nhờ trích xuất hình camera ghi lại khu vực để quên tài sản, anh Trần Tấn Đức, Trưởng ban Bảo vệ xác định khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, có một phụ nữ trạc 50 tuổi mang túi xách cùng người thân đến và lên xe khách hãng Thành Đạt chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình. Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ liên lạc với lái xe để thông báo đến hành khách. Sau đó, một hành khách trên xe tên là Nguyễn Thị Thơm (1964, trú thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) xác nhận để quên tài sản. Chị Thơm sau đó bắt xe khách từ Huế quay lại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để nhận lại tài sản.

Lực lượng Bảo vệ Cty VT&QLBXĐN được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng đột xuất. 

Tại bến xe Đà Nẵng, chị Thơm cho biết, gia đình chị có tàu đánh bắt hải sản xa bờ. Những ngày qua, tàu cập Cảng cá Thọ Quang, chị Thơm từ Quảng Bình vào Đà Nẵng phụ bán hải sản và chiều 15-7 cùng chồng trở về quê. Trên đường bắt taxi từ Cảng cá Thọ Quang về bến xe Đà Nẵng, chị cùng chồng là Nguyễn Văn Mõi mang theo rất nhiều hành lý. Khi lên xe Thành Đạt về Quảng Bình, chị để quên túi xách vải, bên trong có 7 chỉ vàng trị giá gần 25 triệu đồng. Nhờ sự nhiệt tình và đầy trách nhiệm của lực lượng bảo vệ bến, chị Thơm đã nhận lại tài sản để quên trong niềm vui khôn tả.

Theo lực lượng bảo vệ Cty VT&QLBXĐN, trước khi trả lại tài sản cho chị Thơm 2 ngày (ngày 13-7), lực lượng bảo vệ cũng đã xác minh, tìm được chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) trị giá trên 5 triệu đồng cho người mất. Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 13-7, anh Nguyễn Trần Tấn Lực, trú P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là tài xế taxi hãng Sông Hàn đến phòng Bảo vệ trình báo bị mất ĐTDĐ loại Sony Xperia M4 vừa mới mua giá hơn 5 triệu đồng. Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng bảo vệ xác định anh Lực đánh rơi ĐTDĐ chứ không phải mất. Và chiếc ĐTDĐ này đã được anh Hoàng Văn Châu (1981, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trong lúc vào bến xe để gửi hàng nhặt được. Sau đó, anh Châu mang ĐTDĐ đến giao nộp cho lực lượng bảo vệ để hoàn trả cho người mất.

Anh Trần Tấn Đức, Trưởng ban Bảo vệ Cty VT&QLBXĐN hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Thơm.

Anh Trần  Tấn Đức, Trưởng ban Bảo vệ Cty CP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng phấn khởi cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, bảo vệ bến đã xác minh, bàn giao 2 xe máy liên quan đến vi phạm pháp luật cho lực lượng CAQ Thanh Khê cùng Liên Chiểu để xử lý theo thẩm quyền, hoàn trả nhiều tài sản trị giá hơn 80 triệu đồng cho hành khách để quên.  Thực hiện chủ trương xây dựng bến xe trung tâm TP Đà Nẵng an bình, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước, những năm qua, lực lượng bảo vệ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT trong khu vực bến, được Giám đốc CATP Đà Nẵng khen thưởng đột xuất.  Nhờ làm tốt công tác đảm bảo ANTT, nhiều năm qua, tình hình vi phạm pháp luật trong khu vực bến ít xảy ra, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu TP Đà Nẵng yên bình, đáng sống.

Bài, ảnh: Đinh Nga