2 sơn nữ thoát khỏi bọn buôn người

Thứ năm, 15/08/2013 11:34

* Mỗi sơn nữ giá 50 triệu đồng

* Một trong 2 nạn nhân là cháu ruột của kẻ chủ mưu

(Cadn.com.vn) - Với vẻ ngoài khá sang trọng, ra dáng một thương nhân giàu có, lấy chồng ngoại quốc, Bùi Thị Im (1984, trú bản Xốp Kho, xã Nga My, H. Tương Dương, Nghệ An) về thăm quê lần này với dã tâm tìm các cô gái người dân tộc thiểu số lừa bán sang Trung Quốc. Sau một thời gian tìm kiếm “hàng”, Im đã “chấm” và dụ dỗ cháu ruột Lương Thị Thiên Nga (1998) rủ bạn thân là Lô Thị Môn (1997, trú cùng bản) bắt xe xuống Vinh rồi đưa đi Móng Cái bán sang Trung Quốc. Nhưng chưa thực hiện được ý đồ, Im đã bị CQĐT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi “mua bán người”.

2 cô gái nhảy khỏi xe khách

Khoảng 18 giờ ngày 5-8, khi chị Hà - vợ chủ xe Minh Hà (trú P. Cửa Nam, TP Vinh) vừa chở chồng ra Bến xe Vinh thì nhìn thấy 2 cô bé chừng 15-16 tuổi đang ôm nhau khóc nên tiến lại hỏi sự thể thế nào. Chị Hà được 2 cô bé cho biết tên là Nga và Môn (dân tộc Thái), bị người dì lừa đón bắt xe từ Tương Dương xuống TP Vinh rồi đưa đi Móng Cái bán sang Trung Quốc. Lập tức chị Hà đưa 2 cô gái về nhà mình tại P. Cửa Nam, sau đó báo tin cho lực lượng CA.

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH  lập tức cử tổ công tác do Thượng tá Cao Ánh Hồng - Đội trưởng Đội 4 cùng các TSHS nhanh chóng có mặt tại nhà chị Hà để xác minh sự việc. Tổ công tác đã đón Nga và Môn về trụ sở Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An để lấy lời khai ban đầu và vụ việc được làm sáng tỏ.

Bùi Thị Im tại CQĐT.

Thời gian gần đây, tại bản Xốp Kho, xã Nga My, H. Tương Dương xuất hiện một phụ nữ luôn tỏ ra mình là người giàu có, hào phóng hay đi thăm hỏi bà con trong bản. Hỏi ra mới biết, đó là Bùi Thị Im, người bản Xốp Kho, trước đây đã từng có một đời chồng và hai đứa con. Sau khi ly hôn, Im đã rời bản vượt biên đi lấy chồng người Trung Quốc từ 6 năm nay, giờ làm ăn phát đạt, giàu có nên về thăm quê.

Do đã lên kế hoạch từ trước, lần trở về thăm quê này, Im muốn tìm kiếm những sơn nữ xinh đẹp đưa sang Trung Quốc để bán. Với dã tâm ấy, trong những ngày ở quê, Im lấy lý do đi thăm hỏi mọi người và đến từng nhà trong bản để dò la. Khi đến nhà anh chị T. trú cùng bản, thấy con gái lớn nhà chị T. là Lô Thị Môn vừa học xong THCS lại xinh đẹp, phổng phao và ra dáng thiếu nữ, biết Môn là bạn thân của cháu ruột mình - Lương Thị Thiên Nga, lại vừa nghỉ hè nên Im tính kế dụ dỗ các cháu xuống Vinh chơi và mua sắm quần áo cho. Nghe lời dì, Nga rủ Môn bàn nhau trốn gia đình xuống phố chơi cùng Im. Khi cả hai nhận lời, Im liền lên kế hoạch tỉ mỉ, đồng thời điện cho một người tên Tý chạy xe máy đến điểm hẹn đón 2 cô bé rồi chở xuống TT H. Con Cuông. Từ TT Con Cuông, Nga và Môn mừng rỡ đón xe khách xuống TP Vinh để gặp dì Im. Vừa đặt chân xuống Bến xe chợ Vinh, cả hai đã thấy dì Im cùng Lô Thị Phương (1975, trú bản Văng Môn, xã Yên Hòa) đứng chờ. Những tưởng được đi chơi, mua sắm áo quần như lời dì hứa, nhưng Phương đã nhanh tay kéo 2 cô bé lên chiếc xe khách chạy tuyến Vinh - Móng Cái (Quảng Ninh). Im nhanh miệng giải thích: Dì đưa các cháu sang Trung Quốc chơi, mua nhiều đồ đẹp và rẻ hơn. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Nga thắc mắc thì được Im trả lời: Dì định đưa Môn sang gả chồng bên Trung Quốc với giá 50 triệu đồng. Nhưng vì Môn không chịu đi một mình nên nhờ Nga đi sang đó cùng bạn rồi quay về. Biết được bộ mặt thật của dì, Nga liền nói chuyện với Môn và bàn cách thoát khỏi tay Im và Phương. Khi chiếc xe đang lăn bánh ra khỏi bến, cả hai liều mình nhảy xuống, chạy trốn, đến lúc cảm thấy an toàn mới ra bắt xe về nhà. Trong lúc túng quẫn, túi không còn một xu, không biết nhờ cậy ai, Nga và Môn đã gặp chị Hà nên được giúp đỡ.

Lô Thị Môn                   ---         Lương Thị Thiên Nga

Sa lưới

Ngay sau khi nắm nội dung vụ việc, nhận định Im sẽ không dám trở lại Tương Dương mà sẽ theo xe khách ra Quảng Ninh để đào thoát, Đại tá Nguyễn Viết Hòa điện báo lãnh đạo CATX Hoàng Mai đề nghị cùng phối hợp để truy bắt đối tượng. Nhận được tin báo, Đội CSGT CATX Hoàng Mai phối hợp cùng lực lượng Phòng CSĐTTPVTTXH tiến hành chốt chặn mọi ngả đường và truy tìm chiếc xe khách chạy tuyến Vinh - Móng Cái vào thời gian trên. Khi phát hiện chiếc xe có nhiều điểm trùng khớp với mô tả của Nga và Môn, lực lượng CSGT CATX Hoàng Mai ra tín hiệu dừng nhưng tài xế không chấp hành. Cuộc truy đuổi diễn ra trên QL1A gay cấn và khi đến khu vực giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa mới dừng được chiếc xe nói trên. Ngay sau đó, Im và Phương bị bắt giữ, chuyển cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An.

Tại Cơ quan CSĐT CA tỉnh, trước những chứng cứ CQĐT đã thu thập được, bước đầu Im đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nói ở trên. Phương cũng khai nhận tham gia cùng Im thực hiện phi vụ buôn bán người này. Được biết, Phương cũng vượt biên và lấy chồng bên Trung Quốc như Im. Phương có chị gái là Lô Thị Tầm (1968) đang bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi “Buôn bán người”. Hiện CSĐT CA tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Im và Phương về hành vi “Buôn bán người”.

Dương Hóa