2 trận đấu muộn vòng 20- V.League: “Có sao” và “không sao”…

Thứ tư, 19/10/2022 14:13
Nếu như loạt đấu ngày 18 gây sự chú ý của người hâm mộ với nhiều cái tên đang sống chết tránh suất rớt hạng thì 2 trận đấu hôm nay (19-10), đặc biệt thu hút bởi có sự hiện diện của 2 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Hà Nội FC và Hải Phòng. Nếu Hà Nội FC để thua, thì “không sao” bởi với cách biệt 5 điểm so với Hải Phòng họ vẫn dẫn đầu dù đội thủ giành trọn 3 điểm. Song nếu Hải Phòng thất thủ, rõ ràng là “có sao” bởi không chỉ bị bỏ xa mà còn có nguy cơ bị Hà Nội FC “cắt đuôi” với 1 trận chưa đấu...

* SHB Đà Nẵng giành chiến thắng nghẹt thở

Hà Nội FC (áo sẫm) không có dấu hiệu lơi chân trên đường băng về đích.
Hà Nội FC (áo sẫm) không có dấu hiệu lơi chân trên đường băng về đích.

Hải Phòng vừa thêm mắm thêm muối vào cuộc đua vô địch với Hà Nội FC khi vừa trở lại vị trí thứ 2 (32 điểm) sau chiến thắng ngay tại sân Đ. Thanh Hóa ở vòng trước. Hải Phòng đã vươn lên rất đúng thời điểm và họ là đội bóng có khoảng cách điểm số ít nhất với Hà Nội lúc này. 5 điểm kém hơn và chơi nhiều hơn đối thủ một trận khiến đội bóng đất Cảng phải có sự tập trung cao nhất trong chặng nước rút. Phong độ tốt, cái duyên ghi bàn của Rimario và sự cổ vũ từ khán đài sân Lạch Tray là điểm tựa quan trọng để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành 3 điểm ở cuộc tiếp đón B. Bình Dương. Chắc chắn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không có mục tiêu nào khác ngoài “mệnh lệnh” 3 điểm mà cổ động viên đất Cảng ban ra trước trận đấu. Sự ổn định phong độ của các trụ cột, cộng với lối chơi vừa chắc chắn vừa giàu sức bật khiến đội bóng đất Cảng luôn vững vàng ở tốp 5 kể từ đầu mùa tới nay, cũng là bằng chứng cho thực lực của họ ở mùa giải này. Việc 2 đội từng hòa nhau 2-2 trong trận lượt đi cũng phần nào dự báo về một trận tái đấu đầy khó khăn cho HLV Lư Đình Tuấn và các học trò tại sân vận động nổi tiếng về lượng cổ động viên hùng hậu. Trong khi đó, thể lực của Tiến Linh có vấn đề sau khi phải rời sân sau khi ghi liền 2 bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng, bằng chứng là chơi mờ nhạt ở trận B. Bình Dương hòa 0-0 trước CLB TPHCM trên sân Gò Đậu.

Cũng từ trận hòa trên, CLB TPHCM hưng phấn trở về sân Thống Nhất tiếp đón đội đầu bảng Hà Nội FC. Song không may cho họ, 2 trụ cột Ngô Hoàng Thịnh và Da Silva lại không thể góp mặt trong trận đấu này vì đã dính đủ 3 thẻ vàng. Cùng lúc vắng 2 cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật, HLV Vũ Tiến Thành chắc chắn sẽ rất đau đầu để tìm kiếm sự thay thế xứng đáng. Thực lực chênh lệch, phong độ cũng rất khác biệt ở những vòng đã qua, nên ít người tin vào một chiến thắng của đội chủ nhà, dù họ chính là một trong số ít đội từng giành điểm ngay tại sân của Hà Nội ở mùa này. Ở phía ngược lại Hà Nội FC cũng không có dấu hiệu lỏng chân chút nào. Hai chiến thắng trước B. Bình Dương và Nam Định cùng với tỷ số đậm đà với 10 pha lập công trong 2 lượt trận vừa qua như một lời tuyên bố chắc nịch rằng, đội bóng Thủ đô đã “hiện nguyên hình” với sức mạnh vốn có.

Rõ ràng, đối đầu với Hà Nội là thách thức với bất cứ các đối thủ, kể cả các ứng cử viên vô địch, chứ không nói đến một đội bóng đang ngụp lặn ở đáy bảng như CLB TPHCM dù tỏ ra khá “hạp” với HLV Vũ Tiến Thành với 4 điểm trong 2 trận đấu vừa qua.

Trên sân nhà Hòa Xuân, với quyết tâm cắt đứt chuỗi 7 trận không thắng, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã chơi đầy nỗ lực, dù Đ. Thanh Hóa cũng rất quyết tâm, chơi pressing ngay từ giữa sân. Cố gắng của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 29, có bóng từ cánh trái, Phi Hoàng căng ngang tầm thấp, Junior chủ động bỏ bóng để Minh Tâm ở phía sau thực hiện cú đặt lòng tung lưới Thanh Hóa. Sau bàn thua, đội khách tràn lên tấn công, SHB Đà Nẵng gồng mình chống đỡ để bảo vệ thành quả mong manh và đã thành công, giành trọn 3 điểm, qua đó nâng tổng số điểm lên 21 và tạm thời vươn lên xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sài Gòn FC bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trên sân của SLNA, vươn lên vị trí thứ 10 với 19 điểm (-9), đẩy Nam Định (19 điểm, -10) và H. Hà Tĩnh (17 điểm) đội thua 1-2 trên sân T. Bình Định xuống vị trí 11 và 12.

T.S