200m3 đất sét "mất tích" trong đêm

Thứ sáu, 17/06/2016 10:24

(Cadn.com.vn) - Với danh nghĩa hạ mặt bằng, cải tạo đất để trồng ớt, nửa cuối tháng 5-2016, ông Đặng Canh (trú thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang, H. Vĩnh Thạnh, Bình Định) "nhờ" một số người đem máy đào, xe tải vào khu vực Bàu Tài (thôn Định Quang) đào lấy đất sét. Lượng đất sét sau khi khai thác được tập kết tại bãi đất trống gần Trạm kiểm lâm Gò Lũi (thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang).

Đến ngày 23-5-2016, nhận được tin báo của người dân địa phương về hoạt động khai thác đất sét trái phép, đại diện Phòng TN&MT H. Vĩnh Thạnh phối hợp với UBND xã Vĩnh Quang tới hiện trường kiểm tra. Qua đó, phát hiện 1 máy đào (không có người lái) và 1 xe tải do tài xế tên Thống điều khiển đang đậu tại khu vực Bàu Tài, trong khu vực có 200m3 đất sét được tập kết tại Gò Lũi. Do đó, đại diện Phòng TN&MT Vĩnh Thạnh lập biên bản tạm giữ xe tải và 200m3 đất sét; đồng thời, giao trách nhiệm cho UBND xã Vĩnh Quang trong việc quản lý, bảo quản phương tiện và khối lượng đất sét. Ngày 26-5-2016, Phòng TN&MT H. Vĩnh Thạnh chuyển biên bản lập ngày 23-5 cho UBND xã Vĩnh Quang để địa phương thông báo chủ sở hữu 200m3 đất sét tới làm việc. Nếu không có người nhận, UBND xã Vĩnh Quang lập đề nghị để Phòng TN&MT tham mưu UBND H. Vĩnh Thạnh tổ chức bán thanh lý khối lượng đất sét tạm giữ, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Theo chỉ đạo của Phòng TN&MT Vĩnh Thạnh, từ ngày 23-5 đến trước thời điểm tối 28-5, UBND xã Vĩnh Quang thường xuyên cắt cử lực lượng trông coi, quản lý khối lượng đất sét tập kết tại khu vực Gò Lũi. Vậy nhưng, đến sáng 29-5-2016, toàn bộ 200m3 đất sét đang bị tạm giữ bỗng dưng "không cánh mà bay". Sự thật này khiến dư luận địa phương khá bức xúc và hoài nghi có tiêu cực trong việc để 200m3 đất sét "biến mất" trong đêm.

Khối lượng đất sét tập kết tại khu vực Gò Lũi, trước khi bị các đối tượng vận chuyển
đi nơi khác.

Nói về vụ "mất tích" hàng trăm khối đất sét khá hy hữu này, ông Nguyễn Kiều Ân, cán bộ địa chính- xây dựng xã Vĩnh Quang, cho biết: "Trước tối thứ bảy (28-5), chúng tôi kiểm tra thì lượng đất sét vẫn còn, nhưng đến sáng chủ nhật (29-5), toàn bộ lượng đất đã bị chuyển đi nơi khác. Ai chuyển, chuyển đi đâu thì chúng tôi không rõ. Địa phương có trông coi, quản lý, nhưng không thể túc trực 24/24 tại điểm tập kết; trong khi đó, người ta lén lút làm giữa đêm thì sao kiểm soát được". Còn theo ông Trần Công Thọ, Phó trưởng Phòng TN&MT H. Vĩnh Thạnh, thì: "Sau khi lập biên bản tạm giữ phương tiện xe và 200m3 đất sét, chúng tôi giao xã Vĩnh Quang có trách nhiệm trông coi, quản lý. Vậy nhưng không hiểu sao toàn bộ lượng đất sét lại bị chuyển đi nơi khác chỉ trong 1 đêm. Chúng tôi đã yêu cầu xã báo cáo vụ việc bằng văn bản...".

Có thể thấy, trong khi ngành chức năng đã lập biên bản tạm giữ, nhưng một số đối tượng ngang nhiên vận chuyển 200m3 đất sét đi nơi khác là hành vi xem thường pháp luật. Do đó, các ngành chức năng có liên quan của H. Vĩnh Thạnh cần sớm xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý thật nghiêm minh nhằm răn đe, ngăn chặn việc khai thác khoáng sản trái phép.

C.Luận