3 án tử cho những kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy

Thứ năm, 27/05/2021 08:40

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Nguyễn Xuân Trung và Cao Tiến Sơn đã nhiều lần “nhúng chàm” với các tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”, “Đánh bạc” và các tội danh liên quan đến ma túy. Sau khi ra tù, Trung, Sơn và Thò Bá Mài đã cấu kết với nhau thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Ngày hầu tòa, cả 3 bị cáo đã phải trả giá với 3 bản án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ba bị cáo Nguyễn Xuân Trung, Cao Tiến Sơn và Thò Bá Mài tại tòa.

Nguyễn Xuân Trung (1987, trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng y có nhân thân xấu với 2 tiền án về tội: “Đánh bạc” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi mãn hạn tù, Trung không tu chí làm ăn mà tiếp tục sa ngã vào con đường phạm pháp. Do có mối quan hệ từ trước với Cao Tiến Sơn (1995, trú xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Thò Bá Mài (1996, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An), từ tháng 4 đến tháng 5-2020, Trung, Sơn và Mài đã 2 lần thực hiện hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 4-2020, trong lúc đi hát karaoke tại Hà Nội, Cao Tiến Sơn gặp một người đàn ông tên Tùng đặt vấn đề mua 1 kg ma túy đá với giá 300 triệu đồng. Do biết Trung bán ma túy nên Sơn đã gặp Trung để đặt vấn đề mua. Trung đồng ý và gọi điện cho Thò Bá Mài. Sau khi đặt mua của một người đàn ông Lào 1 kg ma túy đá với giá 120 triệu đồng, Mài được người Lào trả công 10 triệu đồng và thống nhất Sơn sẽ lên Quế Phong cùng Mài đi lấy ma túy. Chuyến hàng đầu tiên trót lọt khi Sơn bỏ 1 kg ma túy đá vào hộp nhựa rồi ra bến xe gửi đi Hải Phòng cho Tùng.

Tiếp đó, ngày 17-5-2020, Cao Tiến Sơn đến chung cư tại quận Long Biên, Hà Nội gặp Trung để đặt mua 1 kg ma túy đá mang về bán. Do kết hợp với việc một khách hàng khác đặt mua 2 bánh và 1kg ma túy đá nên Trung đặt mua tổng cộng 2 bánh heroin và 4 kg ma túy đá của Thò Bá Mài với giá hơn 1,4 tỉ đồng. Mài lại liên hệ với đối tượng người Lào mua hàng và được hưởng 60 triệu đồng tiền công. Cũng như lần trước, trong phi vụ này, Sơn được giao nhiệm vụ đi vào Nghệ An lấy ma túy. Tuy nhiên, trên đường chở hàng đến địa phận huyện Quỳ Châu thì Sơn bị lực lượng Công an bắt giữ. Từ lời khai của Sơn, ngay sau đó, Nguyễn Xuân Trung và Thò Bá Mài cũng bị bắt giữ.

Thò Bá Mài khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã đi buôn ma túy.

Cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngoài 2 lần cùng Sơn và Mài thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Trung còn có hành vi “Tàng trữ trái phép 1,75g ma túy đá; 18,43g heroin; 2,63g cần sa và nhựa cần sa. Từ tháng 4-2019 đến đầu năm 2020, Trung còn tàng trữ 2 khẩu súng quân dụng.

Ngày 25-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Xuân Trung về các tội Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị cáo Cao Tiến Sơn và Thò Bá Mài bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Ba bị cáo khai nhận vì hám lợi nên tham gia mua bán ma túy. Trong đó, các bị cáo trình bày do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi có cơ hội kiếm tiền, các bị cáo đã cùng nhau thực hiện. “Gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo phải nuôi 2 con nhỏ trong khi không có công ăn việc làm nên đã sa vào con đường mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Thò Bá Mài cho biết.

Trong số 3 bị cáo, Cao Tiến Sơn có hoàn cảnh đáng thương hơn. Bố bị mất vì bệnh ung thư khi Sơn còn rất nhỏ, một mình mẹ nuôi 2 đứa con khôn lớn, trong đó Sơn là con đầu. Học hết lớp 9, Cao Tiến Sơn bỏ học và bắt đầu đi làm phụ mẹ. Sau đó, Sơn đi học nghề lái xe và làm việc tại Hà Nội. Trong một lần điều khiển xe và gây tai nạn chết người, Sơn đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Quá trình kháng cáo, Sơn đã được giảm án xuống còn 24 tháng tù. Mãn hạn tù, Sơn về quê xây dựng gia đình và có 1 đứa con. Những tưởng, quãng thời gian ngồi sau song sắt, Sơn sẽ suy nghĩ lại và sống tốt hơn nhưng không ngờ, Sơn lại tiếp tục sa ngã. Khi nghe tin chồng bị bắt về tội danh ma túy, vợ Sơn đã bỏ lại đứa con gái mới 2 tuổi cho bà nội nuôi rồi bỏ đi biệt tích. 

Đối diện với án tử, cả 3 bị cáo đều hối lỗi về hành vi của mình và xin HĐXX xem xét các tình tiết để cho các bị cáo có cơ hội sống. Tuy nhiên, với hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, số lượng tham gia mua bán rất lớn, trong đó hai bị cáo Nguyễn Xuân Trung và Cao Tiến Sơn là đối tượng tái phạm nhiều lần. Tình tiết giảm nhẹ là các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, xét thấy trong vụ án này, khối lượng ma túy mà các bị cáo tham gia mua bán lớn nên HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Xuân Trung, Cao Tiến Sơn, Thò Bá Mài mức án tử hình về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, bị cáo Trung còn phải lĩnh thêm mức án 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Buộc bị cáo Trung phải thi hành bản án chung là tử hình.

DƯƠNG HÓA