3 chị em nhà nghèo cùng đỗ đại học

Thứ tư, 09/09/2015 09:08

(Cadn.com.vn) - Nhận được giấy báo nhập học cùng lúc của 3 người con, niềm vui của vợ chồng anh Võ Nhất Thống (51 tuổi), chị Lê Thị Ty (46 tuổi, trú làng Trúc Lâm, TP Huế, TT-Huế) chưa kịp qua đi thì nỗi lo lắng lại hiện về khi gia cảnh quá túng thiếu. Mới đây, trước khi người con trai chuẩn bị vào Đà Nẵng làm thủ tục nhập học ở Trường Đại học Bách Khoa, vợ chồng anh Thống gọi các con lại, nói trong nghẹn ngào: "Nếu các con cùng học đại học, ba mạ không có tiền nộp. Hay mấy con vô Sài Gòn đi may áo gió...".

Anh Thống thầm trách do mình nghèo nên không có tiền lo cho con đi học. Trong ảnh, anh Thống bên cạnh 2 con gái Huệ, Thanh vừa đỗ đại học. 

Bỏ học 3 năm đi làm thuê vẫn đỗ đại học

3 người con đỗ đại học của vợ chồng anh Thống là em Võ Thị Huệ đậu vào Khoa Địa lý Trường Đại học Sư Phạm Huế; em Võ Thị Thanh đậu vào Khoa Du lịch Đại học Huế và em Võ Nhật Thiện đậu vào Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Huệ là con thứ hai, Thanh và Thiện là hai em kế sinh đôi. Trong đó, con đường học tập của nữ sinh Trường chuyên THPT Quốc Học Huế - Võ Thị Huệ lắm chông gai.

Từ nhỏ, Huệ học rất giỏi. Hết năm lớp 6, bố Huệ mắc chứng bệnh gai cột sống triền miên nên không thể lao động. Cả nhà 7 miệng ăn đều trông chờ vào gánh ve chai của mẹ. Là con gái lớn nhất trong gia đình, dù mới học xong lớp 6 nhưng Huệ nói với mẹ: "Cho con nghỉ học một thời gian để làm thêm phụ giúp mẹ cho anh trai và các em ăn học. Khi nào nhà mình qua cơn khó khăn, con sẽ xin đi học trở lại. Nghe con nói rứa, vợ chồng tui đau xót lắm nhưng không còn cách nào khác...", anh Thống nhớ lại.

Sau khi bỏ học, Huệ lên trung tâm thành phố giữ trẻ cho một gia đình và thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Trong suốt 3 năm đi giữ trẻ, Huệ luôn khao khát được trở lại trường. Tranh thủ lúc đứa trẻ ngủ, Huệ đem sách vở ra học. Một hôm về thăm gia đình, Huệ bắt gặp hình ảnh các bạn quần xanh, áo trắng cắp sách đến trường, em dừng xe lại và ôm mặt khóc. Huệ nghĩ nếu mình không đi học thì có lẽ suốt cuộc đời sẽ gắn bó với nghề "ô-sin"... "Hôm đó, Huệ khóc dữ lắm, rồi nói ba mẹ cho con tiếp tục đi học. Nhìn mắt cô đỏ hoe, vợ chồng tui không cầm lòng nổi và cũng động viên con trở lại trường", anh Thống kể.

Sau 3 năm bỏ học, Huệ xin học lớp 7 ở một ngôi trường làng. Trong thời gian học cấp 2, Huệ chăm chỉ, quyết tâm học đậu cho được vào Trường THPT chuyên Quốc học Huế - nơi mà biết bao học sinh mơ ước. "Khi em trở lại trường, nhiều bạn trêu chọc, nói lớn tuổi rồi mà còn đi học. Lúc đó, em cũng dị lắm, nhưng nhờ vậy mà em càng chăm chỉ", Huệ tâm sự. Và rồi, niềm tự hào không chỉ với Huệ, gia đình mà cả ngôi trường cấp 2 nơi em học tập khi biết tin em là học sinh duy nhất thi đậu vào Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Thời gian học cấp 3, thành tích của Huệ rất đáng nể. Huệ nhiều lần tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đều có giải. Huệ chia sẻ: "Khi vào học cấp 3, em định đầu tư khối B và ước mơ trở thành bác sĩ. Nhưng khi nghe một anh bạn học khóa trước đang là sinh viên ngành Y nói nếu học y mỗi năm tốn hàng chục triệu đồng nên em không dám theo đuổi nữa vì biết nhà không có điều kiện. Từ đó, em hướng theo ngành sư phạm để khi đậu cũng không tốn tiền đóng học phí".

Võ Thị Huệ từng bỏ học 3 năm nay lại có nguy cơ không thể học đại học vì phải đi làm phụ mẹ nuôi con chữ cho các em.

Có nguy cơ bỏ học

Căn nhà tình thương mà cả gia đình Huệ đang sinh sống nằm khuất trong con đường mòn ở làng Trúc Lâm. Căn nhà che nắng che mưa ngoài mấy tấm tôn là những lớp các-tông. Gia đình Huệ là hộ nghèo và cũng là một trong những gia đình nghèo nhất ở ngôi làng này, nhưng niềm vui lớn nhất của vợ chồng anh Thống là các con đều chăm chỉ học tập.

Anh Thống kể, đứa con trai đầu tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán hơn 1 năm nay nhưng vẫn chưa xin được việc. Hiện, người con trai này ban đêm dạy kèm cho mấy cháu trong làng, ban ngày đi phụ thợ hồ. Cũng như các em của mình, người anh cả này học tập rất xuất sắc, từng đạt giải trong cuộc thi Olympic môn Toán Đại số toàn quốc 2013-2014.

Ngày 2-9 vừa qua, khi cả nhà anh Thống đang ăn cơm thì nhận được giấy báo trúng tuyển nhập học của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng gửi cho cháu Võ Nhật Thiện, ai cũng mừng rớt nước mắt. "Khi đó, tui nói nhà có 3 con cùng đậu đại học, các con tính cách răng đó chứ nếu cả 3 đứa cùng đi học thì một mình mạ con không kham nổi", anh Thống nước mắt lưng tròng nói. Biết các con đều khao khát được đi học, chị Ty chạy vạy vay mượn được 6 triệu đồng, đưa cho con vào Đà Nẵng đóng tiền học phí và mua sắm sách vở, tự tìm thuê phòng trọ.

Về phần em Võ Thị Thanh đỗ vào Trường Đại học Du lịch Huế với điểm số khá cao, số tiền đóng học phí hơn 4 triệu đồng nhưng hiện chưa có. Những ngày này, để kiếm thêm tiền đóng học phí, chị em Huệ và Thanh nhận nón về nhà thêu nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ khoảng 20 ngàn đồng/ngày.

 "3 chị em cùng đỗ đại học, nếu cả 3 cùng đi học chắc ba mạ em khó khăn dữ lắm. Em cũng tính, nếu đường cùng, em sẽ bỏ học đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp mẹ cho hai em Thanh, Thiện học đại học và em trai út học lớp 8. Khi nào các em gần ra trường, em sẽ tiếp tục ôn thi...", Huệ nói trong nước mắt.

H.Lan