“3 cùng” với nhân dân

Thứ tư, 17/09/2014 10:40

(Cadn.com.vn) - 3 tuần “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân H. Vĩnh Linh (Quảng Trị), hơn 1.000 học viên Học viện CSND đã trải qua kỳ thực hành chính trị - xã hội ý nghĩa, thắm tình, để lại những dấu ấn đậm sâu trên “Lũy thép anh hùng”.

Trao quà cho bà con tại H. Vĩnh Linh. 

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2014-2015, từ ngày 16-8 đến 6-9, Học viện CSND tổ chức cho 1.043 học viên khóa D39 và khóa D26 Lào đi thực hành chính trị - xã hội trên địa bàn H. Vĩnh Linh, bố trí tại 4 xã Vĩnh Giang, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hòa và Vĩnh Thái.

Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà - Phó GĐ Học viện chia sẻ, tình cảm của bà con dân làng là động lực để các học viên đạt kết quả cao đợt học tập ý nghĩa này. Việc chọn Vĩnh Linh, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nhiều chiến tích lịch sử sẽ là điều kiện tốt để các học viên bổ sung thêm kiến thức, biết ơn những người con đã anh dũng để giữ đất, giữ làng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cũng là cơ hội để các em thể hiện sự gần gũi với nhân dân, một bài học xuyên suốt trong đời lính của người chiến sĩ CAND.

Thượng tá Lê Kim Bình, quyền Trưởng bộ môn Mác - Lênin và Khoa học xã hội và nhân văn, người trực tiếp dẫn dắt các học viên kỳ thực hành cho biết, quá trình thực hiện “3 cùng” với nhân dân, học viên tổ chức nhiều hoạt động như thâm nhập tìm hiểu thực tế, lịch sử truyền thống, phong tục, tập quán của địa phương, tổ chức các hoạt động tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lao động sản xuất giúp dân, tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ...

Người dân đã quen với hình ảnh cần mẫn của các học viên ra rừng phụ giúp bà con lấy mủ cao su từ 2-3 giờ sáng; cũng đã quen với sắc xanh áo lính đẫm mồ hôi trên cánh đồng, dọn dẹp đường làng, không ngại bất cứ việc gì khó khăn. Hưởng ứng các cuộc thi về pháp luật, ATGT do chính các học viên tổ chức, hàng ngàn bà con của 4 xã hào hứng tham gia. Đặc biệt, tại Hội trại chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống H. Vĩnh Linh, các học viên đã để lại dấu ấn tuổi trẻ CA sôi nổi và đoàn kết, góp phần làm nên thành công của ngày hội chung.

 Hình ảnh thân thương, gần gũi với nhân dân do chính học viên D39 Học viện CSND ghi lại trong đợt thực hành chính trị - xã hội tại Vĩnh Linh.

“Đây là những dấu ấn khó phai không chỉ với riêng em mà của tất cả học viên. Bản thân em rất tự hào khi được chia sẻ với bạn bè rằng đã được về với bà con và học tập ngay trên Lũy thép anh hùng. Em muốn được trở lại Vĩnh Linh nhiều lần nữa”, học viên La Soi (Lào) chia sẻ. Học viên Vũ Thanh Hằng, lớp B12, D39 cũng cho rằng, thực tiễn “3 cùng” với nhân dân sẽ giúp cho những chiến sĩ trẻ thêm gắn kết với nhân dân nhiều hơn.

 Thể hiện tình cảm gắn bó, tri ân với nhân dân Vĩnh Linh, Học viện CSND cũng tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa trong đợt này, qua đây giáo dục cho các học viên sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ ngưồn” và công tác đền ơn đáp nghĩa. Đó là xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 120 triệu đồng cho anh Hồ Văn Ngọc (CA CAH Gio Linh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú tại xã Vĩnh Khê, H. Vĩnh Linh); tặng hơn 500 suất quà hiện vật cho bà con trị giá gần 200 triệu đồng; phối hợp với Viện Khoa học hình sự tặng 2 va ly khám nghiệm cho điều tra H. Vĩnh Linh và Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Trị; tặng máy tính cho các đội nghiệp vụ CAH Vĩnh Linh, máy tính cho 5 xã; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, tập huấn; phối hợp với Tập đoàn Mai Linh, Quỹ ATGT và phát triển cộng đồng tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các học viên tham gia làm vệ sinh môi trường. 

Các học viên cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ, tại Thành cổ Quảng Trị và dâng tặng đôi hạc cho BQL di tích. Các học viên còn thăm và tặng quà o Thu, người lái đò huyền thoại trên dòng Thạch Hãn chở bộ đội qua sông trong năm tháng ác liệt chiến tranh và chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Nhân dịp trước thềm năm học mới, Học viện cũng tặng nhiều suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi, tặng gạo cho trường mầm non.

“Mới đó mà đã phải chia tay các cô các chú ấy rồi. Thời gian ở đây, bà con tui coi mấy cô mấy chú như con cháu, thương lắm. Chúc các cháu học tốt, luôn phấn đấu để trở thành những cán bộ CA tận tụy, vì dân, vì nước”, CCB Nguyễn Văn Bảo cùng đông đảo bà con lưu luyến tiễn thầy trò Học viện CSND trở lại trường. Nhiều đôi mắt ngấn lệ, nhiều cái nắm tay bịn rịn từ phía những người lính trẻ. “Chúng cháu sẽ trở lại”, có tiếng với theo tha thiết.

Bảo Hà