3 giờ truy tìm nhóm giết người

Thứ hai, 22/12/2014 10:27

(Cadn.com.vn) - Sau khi đâm tử vong đối thủ tại khu phố 2, TT Kỳ Anh, H. Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Vũ Tuấn Tú (1975, trú tổ Đẩu Phượng 3, P. Văn Đẩu, Q. Kiến An, TP Hải Phòng) và đồng bọn lên taxi vượt đèo Ngang sang tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, sau 3 giờ khẩn trương vào cuộc, theo dấu vết nóng, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã bắt giữ hung thủ tại TT Ba Đồn, H. Quảng Trạch,  Quảng Bình.

Do có mâu thuẫn từ trước, 22 giờ ngày 15-12, anh Lê Đình Cương (1965, trú khu phố 2, TT Kỳ Anh, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Vũ Tuấn Tú hẹn gặp nhau trước nhà hàng ẩm thực V.N (khu phố 2, TT Kỳ Anh) để giải quyết mâu thuẫn. Những bất đồng không thể giải quyết bằng lời, anh Cương dùng khẩu súng AK gãy báng dọa bắn Tú. Sự việc được mọi người kịp thời can ngăn, anh Cương cất súng để nói chuyện tiếp. Nghe tin Tú bị anh Cương dọa bắn, hai “đàn em” của Tú là Nguyễn Quốc Phương (1979, trú số 36, Gác 2, P. Mê Linh, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Túc (1975, trú TT Phố Lu, H. Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) lập tức tiếp ứng, xông vào cùng đấm đá anh Cương túi bụi. Thấy có “đàn em” tiếp ứng, Tú cũng xông vào đạp và rút con dao bấm trong người tấn công. Cuộc ẩu đả 3 đấu 1 kết thúc khi anh Cương gục xuống, Tú cầm con dao dính máu và 2 đồng bọn bỏ chạy khỏi hiện trường. Bị thương, anh Cương được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá hiểm nên tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo CAH Kỳ Anh chỉ đạo các ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với CATT Kỳ Anh tiến hành bảo vệ hiện trường, giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương; đồng thời điện báo Phòng KTHS, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, nhằm điều tra làm rõ, cũng như lên phương án truy bắt nóng hung thủ.

Qua lấy lời khai từ những người chứng kiến vụ việc, các ĐTV đã nhận diện được danh tính của cả 3 đối tượng vừa ẩu đả dẫn tới cái chết của nạn nhân Cương. Cũng theo nguồn tin từ nhân dân, sau khi gây án, 3 đối tượng này đã lên taxi bỏ trốn về hướng đèo Ngang (điểm giáp ranh giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình). Nhận định, các đối tượng có thể chạy trốn sang tỉnh Quảng Bình, một tổ công tác hơn 10 CBCS lập tức lên đường truy tìm theo dấu vết nóng. Nhằm ngăn chặn các đối tượng có thể tiếp tục bỏ trốn bằng nhiều con đường khác, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng CATT Ba Đồn và CAH Quảng Trạch (Quảng Bình) tiến hành chốt chặn, đón lõng khắp mọi ngả đường mà các đối tượng có thể đi qua. Quả không ngoài những dự liệu của các ĐTV, 1 giờ ngày 16-12, khi các đối tượng Tú, Phương, Túc xuất hiện tại TT Ba Đồn thì lập tức bị bắt giữ. Ngay sau đó các đối tượng được di lý về Hà Tĩnh để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Vũ Tuấn Tú, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Quốc Phương

Tại Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh, Vũ Tuấn Tú, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Túc đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, do mâu thuẫn với nhau từ trước nên giữa Tú và anh Cương đã hẹn gặp nhau trước nhà hàng ẩm thực V.N để nói chuyện phải trái. Trước khi tới gặp anh Cương, Tú thủ sẵn con dao bấm trong túi quần. Khi bị Cương dùng súng AK đe dọa, Tú sợ, nhưng khi có Phương và Túc tới ứng cứu thì mới rút dao tấn công. Cả 3 bỏ chạy khỏi hiện trường khi thấy anh Cương gục xuống sau cú đâm của Tú.

Được biết, Vũ Tuấn Tú còn được gọi với biệt danh “Tú điên”. Tú là người gốc Hải Phòng, từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời gian qua Tú cùng đám đàn em từ Hải Phòng, Lào Cai vào địa bàn H. Kỳ Anh lập băng nhóm bảo kê ở Khu công nghiệp Formosa. Nguyễn Quốc Phương là đàn em thân tín của Tú “điên”, cũng đã có một tiền án về tội “Cướp tài sản”.

Khẩu súng thu được tại hiện trường.

Chúng tôi tìm đến gia đình anh Lê Đình Cương ở tiểu khu 6, khu phố 2, thị trấn Kỳ Anh. Ngôi nhà tuềnh toàng trống hoác, nghi ngút khói hương. Được biết, anh Cương là con thứ 3 trong một gia đình nghèo có 5 anh, chị em. Năm 2006, anh kết hôn cùng một cô gái dân tộc Thái ở Nghệ An và sinh được hai người con là Lê Thị Trang (7 tuổi) và Lê Đình Đạt (5 tuổi). Cách đây hơn một năm, vợ anh Cương bỏ đi đâu không ai biết. Cái chết của anh Cương đã khiến hai đứa bé vô tội có nguy cơ rơi vào cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa. “Thật tội nghiệp cho 2 cháu, mẹ nó bỏ đi biền biệt hơn năm nay, bố thì bị người ta sát hại, giờ chúng nó sẽ sống sao đây. Gia đình các chú, các bác cũng nghèo nên không có khả năng nuôi dưỡng. Bây giờ trong gia đình cũng không ai rõ quê ngoại của chị dâu ở đâu, chỉ có anh Cương là người rõ nhất. Giờ mà đưa các cháu đến trại trẻ mồ côi thì thật khổ thân chúng nó” - anh Tuấn (em trai anh Cương) tâm sự.

Sáng 18-12, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng CAH Kỳ Anh cho biết, CQĐT CAH đã ra lệnh tạm giữ hình sự Vũ Tuấn Tú, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Túc; đồng thời phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ vụ việc.

X.S