30 ngày lần theo dấu… hoa rơi

Thứ hai, 11/10/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Chiều 9-10, sau 1 tháng “bài binh, bố trận”, Chuyên án M0910 do Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác lập đã kết thúc thắng lợi. Theo đó, lực lượng trinh sát (TS) nòng cốt của chuyên án đã khám phá, bắt quả tang một ổ nhóm chuyên mua bán, chứa chấp mại dâm trá hình dưới hình thức kinh doanh cắt tóc nam nữ và nhà trọ. Qua đó, hé mở câu chuyện đau lòng…

Cắt tóc để đón... tình hờ

Đầu tháng 9-2010, qua công tác TS và từ đơn thư tố cáo của quần chúng, các TS thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu đã phát hiện một số quán cắt tóc nam nữ,  kinh doanh nhà trọ tại phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong đó, đáng chú ý nhất là quán Cát Tường ở số 509- Nguyễn Lương Bằng do Trần Thị Kim Phụng (1987, quê Vĩnh Long) làm chủ và nhà trọ Như Ý ở tổ 12 Hòa Hiệp Nam do Nguyễn Thị Phượng (1960) làm chủ. Khách vào quán hầu hết là nam giới, độ tuổi từ 30 trở lên.

Lạ một điều, khách vào quán Cát Tường nhưng lại không cắt tóc, váy tai mà… rỉ tai to nhỏ điều gì đó với nhân viên, sau đó cùng ra khỏi quán, chở nhau đi vòng vèo rồi chui vào nhà trọ Như Ý. Trên cơ sở những điều đã xác minh được, ngày 11-9, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu báo cáo tình hình với lãnh đạo và được lãnh đạo đồng ý cho xác lập Chuyên án M0910 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phó trưởng CAQ Liên Chiểu Quách Văn Dũng.

Chủ nhà trọ Nguyễn Thị Phượng ký biên bản phạm pháp quả tang. 

Nhà trọ Như Ý nằm ở khu vực thưa dân, nên chỉ cần một khách lạ xuất hiện, chủ nhà trọ có thể phát hiện ngay và tìm cách đối phó. Vì vậy, CAQ Liên Chiểu đã huy động sự giúp đỡ của lực lượng TS ngoại tuyến, chia làm 4 mũi TS để bám đuôi theo khách và gái “bán hoa” 24/24 giờ. Suốt trong vòng 1 tháng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ vất vả các TS đã ghi hình đầy đủ các cung đoạn, thủ tục trao đổi giữa gái làng chơi với khách và với chủ nhà trọ...

Và, 12 giờ ngày 9-10, sau đúng 1 tháng xác lập chuyên án, Ban chuyên án quyết định chọn giờ để cất vó. Đúng giờ G, 14 giờ 30 ngày 9-10, 2 mũi TS, một “tập kết” tại nhà trọ Như Ý, một tiếp cận quán Cát Tường. Tại nhà trọ Như Ý, các TS đã bắt quả tang tại các phòng trọ 1, 2, 3 có 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm, thu giữ nhiều bao cao su đã qua sử dụng và chưa sử dụng mà chủ nhà trọ Nguyễn Thị Phượng không kịp trở tay.

Tâm sự của giới “bán trôn… nuôi miệng”

Trong số 7 gái làng chơi bị bắt giữ là Ngô Thị Mỹ Linh, Phạm Thị Thu Thảo, Đặng Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Ngân, Trần Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Nhi và Trần Thị Diễm Trang, có duy nhất Ngô Thị Mỹ Linh (1993) thường trú P. Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng), số còn lại đều quê ở Trà Vinh và Kiên Giang. Linh chưa đầy 18 tuổi nhưng lại có cách nhìn đời rất bạt mạng. Cô bé cho biết, cô chỉ mới “hành nghề” được 1 tuần với mục đích kiếm tiền để mua một chiếc xe máy, sau đó sẽ bỏ nghề để xin đi làm công nhân. Trong 1 tuần bắt đầu “nghiệp đi khách”, ngoài việc trả tiền thuê phòng trọ cho chủ nhà trọ Nguyễn Thị Phượng từ 20.000 đến 30.000 đồng mỗi lượt đi khách, chi phí tiêu xài, Linh đã dành dụm được hơn 3 triệu đồng.

Các đối tượng mại dâm bị bắt quả tang.  Ảnh: A.H 

Còn Phạm Thị Thu Thảo (1987, quê Vĩnh Long) có gương mặt đẹp đến nao lòng, bộc bạch: 20 tuổi cô đã lập gia đình tại quê nhà. Hơn một năm rưỡi sống ở nhà chồng, chịu không nổi sự hà khắc của mẹ chồng, cô quyết định chia tay chồng về làm nông. Cuối tháng 11-2009, thấy bạn từ Đà Nẵng về thăm gia đình xênh xang quần áo lượt là, Thảo lân la hỏi chuyện và xin đi theo. Chỉ đến khi cùng bạn ra Đà Nẵng, Thảo mới biết cái “nghề” mà bạn đang làm là gì nhưng cũng không lấy đó làm… áy náy.

Vốn sẵn có sắc đẹp, nay lại không phải ra đồng làm ruộng, nên chỉ sau một thời gian… mỗi lần đi khách, cô bao giờ cũng được khách “boa” từ 300.000 đến 500.000 đồng. Biết lượng sức mình, Thảo không đi nhiều như Linh, cô đi từ 3 đến 5 lượt khách/ngày để bảo vệ sức khỏe, và cứ hai, ba tháng một lần, cô lại đem tiền về cho ba mẹ ở Trà Vinh, mỗi lần từ 2 đến 4 triệu đồng và nói dối với ba mẹ đó là thu nhập từ việc làm “nhân viên tiếp thị”.

Khác với các cô gái,  chủ nhà trọ Như Ý khai mình kinh doanh nhà trọ từ năm 2007, đến năm 2010 mới bắt đầu cho gái làng chơi thuê phòng. Dẫu chưa có “thâm niên”, nhưng người chủ này đã thể hiện bản chất hám lợi và bất chấp tất cả, tiếp tay những cô gái đáng tuổi con cháu của mình hoạt động phạm pháp...

A.Hào