4 ngày theo dấu tên trộm có hình xăm

Thứ bảy, 10/06/2017 15:00

Tìm người trong… camera

(Cadn.com.vn) - Sáng 3-6, khi đến làm việc như thường lệ, các nhân viên của Cty cơ khí Kiệt Hồng Đức (số 327-Nguyễn Công Trứ, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) tá hỏa khi phát hiện cánh cửa bên hông của Cty bị mở, khi vào trong thì thấy đồ đạc bị xáo trộn tung tóe. Biết là bị trộm đột nhập nên các nhân viên liền điện thoại báo cáo sự việc cho giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Đức. Kiểm tra toàn bộ các khu vực trong Cty thì phát hiện phân xưởng ở tầng 1 bị mất 2 máy hàn, 1 máy bắn cốt. Phòng giám đốc ở tầng 2 cũng bị phá bản lề cửa, mất 1 máy tính xách tay. Cty đã báo cáo sự việc với CAP Phước Mỹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo CAP Phước Mỹ cử tổ công tác xuống kiểm tra hiện trường, ghi nhận những dấu vết ban đầu để tổ chức công tác điều tra. Ngoài những dấu vết như: Cửa hông của Cty bị mở, cửa phòng giám đốc bị phá bản lề, đồ đạc bị xáo trộn... thì camera bảo vệ tại xưởng sản xuất của Cty còn lưu lại hình ảnh một thanh niên ở trần, vai đeo túi xách đựng máy tính và lấy các máy móc của Cty vào lúc 3 giờ 24 ngày 3-6. Qua trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy rõ trên cánh tay phải của đối tượng có một hình xăm lớn, dài đến tận khuỷu tay, các nhân viên trong Cty đều không biết đối tượng này, còn những người xung quanh thì cho biết trước đó có một thanh niên với hình xăm lớn trên cánh tay thường xuất hiện ở khu vực nhưng vài tháng trở lại đây thì không thấy nữa.

Xác định đây là manh mối rất quan trọng để truy tìm đối tượng, Trung tá Nguyễn Văn Tri - Trưởng CAP và Trung tá Lê Văn Vinh - Phó trưởng CAP Phước Mỹ đã trực tiếp chỉ đạo các tổ TS khẩn trương vào cuộc rà soát, tìm kiếm những người có hình xăm lớn trên cánh tay bên phải. Qua sàng lọc hàng chục người có hình xăm trên địa bàn và khu vực lân cận cũng như các đối tượng trong diện quản lý của cơ quan CA nhưng các TS không phát hiện ai có đặc điểm hình xăm như đối tượng trong camera ghi lại. Giữa lúc việc truy tìm đối tượng đang khó khăn thì có một người tên K. cung cấp thông tin cho biết: Trong thời gian đi cai nghiện ở Đồng Nai, K. từng gặp một người có đặc điểm hình xăm như cơ quan CA đang tìm kiếm. Người này tên là Phú, nói giọng miền Nam, cách đây mấy tháng, K. tình cờ gặp Phú ở Đà Nẵng và có hỏi thăm thì Phú nói đang ở nhà một người quen gần núi Sơn Trà. Người này cho biết Phú có sở thích là chơi đá gà.

Nguyễn Hoàng Phú.

Hai tổ công tác của CAP Phước Mỹ tức tốc được cử đến P. Thọ Quang, phối hợp với CAP tổ chức truy tìm đối tượng. Qua 2 ngày tìm kiếm, sàng lọc, các TS đã nắm được ở khu vực gần núi Sơn Trà có 2 nhóm thường chơi đá gà, một nhóm ở quán cà-phê gần chợ Mai, một nhóm khác ở các lán trại trên núi Sơn Trà. Sau khi kiểm tra, nhóm ở chợ Mai đã được loại ra khỏi diện nghi vấn vì không có đối tượng nào có đặc điểm như cơ quan CA đang tìm kiếm, các TS tập trung vào nhóm trên núi Sơn Trà. Tuy đã gom vào thành một đầu mối nhưng việc tìm kiếm cũng rất khó khăn vì vùng này có nhiều lán trại nuôi gà ở rải rác trên núi, đi lại khó khăn. Thiếu úy Phạm Đức Thọ, người trực tiếp tham gia truy tìm đối tượng kể: Đã tìm qua 5, 6 lán trại giữa mênh mông rừng núi nhưng chưa có kết quả thì ngày 7-6, một thông tin quan trọng từ đơn vị cung cấp thêm, đó là đối tượng thường đi chiếc xe máy màu xám bạc. Lần theo thông tin này, các TS đã phát hiện ở lán trại xa nhất, nằm cao trên núi, cách đường chính hơn một cây số có một chiếc xe máy màu xám đang dựng trước lán. Các TS nhanh chóng hội ý và chia làm 2 tổ, tổ của Thiếu úy Phạm Đức Thọ và Trung úy Phan Văn Đức trực tiếp vào trong lán áp sát để khống chế đối tượng, một tổ phục ở phía ngoài, đề phòng đối tượng chạy vào rừng. Khi vào trong lán, các TS phát hiện có một thanh niên đang nằm ngủ, trên cánh tay bên phải là hình xăm lớn. Xác định đây đúng là đối tượng đang tìm kiếm, tổ của Thiếu úy Thọ liên lạc thêm lực lượng vào hỗ trợ, khống chế, bắt đối tượng đưa về CAP để làm rõ.

Phương tiện gây án.

Trộm để lấy tiền chơi game và xài ma túy

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ trộm cắp tại Cty cơ khí tại đường Nguyễn Công Trứ. Đối tượng khai tên là Nguyễn Hoàng Phú (1994, trú ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm, H. Thống Nhất, Đồng Nai). Phú là đối tượng nghiện ma túy, phải tập trung cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai. Tháng 11-2016, khi xảy ra sự kiện các học viên phá trại trốn ra ngoài, Phú cũng ở trong số đó. Sau khi bị bắt trở lại, các học viên được giao cho gia đình bảo lãnh về địa phương. Trong thời gian được bảo lãnh, Phú xin làm phụ xe tải đường dài, khi đến Đà Nẵng, xe của Phú thường đậu ở gần Cty cơ khí của ông Đức nên Phú nắm được giờ giấc hoạt động của Cty. Do không lo làm ăn nên chỉ vài tháng, chủ xe không cho làm nữa nên Phú ra lại Đà Nẵng, được một chủ trại nuôi gà trên núi Sơn Trà thuê phụ nuôi gà, chiếc xe máy của chủ trại gà giao cho Phú để đi chở thức ăn cho gà.

Phú khai nhận: Do nghiện game, nghiện ma túy nên buổi tối thường đi lang thang tìm bạn chơi và tìm người... hút ké. Tối 2-6, sau khi chơi game ở một quán tại đường Tô Hiến Thành (P. Phước Mỹ), trên đường về, khi đi ngang qua Cty cơ khí, Phú liền nảy sinh ý định trộm cắp và đột nhập lên tầng 2 của Cty thông qua cầu thang ngoài trời. Phú không mang tài sản bán ngay mà để 2 ngày nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì nên ngày 4-6 mới đem bán máy tính cho một tiệm sửa chữa tại đường Ngô Quyền được 2,5 triệu đồng, bán 1 máy hàn tại chợ trời đường Đoàn Thị Điểm được 1,2 triệu đồng. Máy hàn còn lại, Phú mang lên trại gà cất giấu, còn máy bắn cốt thì gửi cho người quen. Tiền bán máy tính và máy hàn, Phú khai đã sử dụng để mua ma túy và chơi game hết.



Tang vật do CAP Phước Mỹ thu giữ.

Ngày 8-6, CAP Phước Mỹ đã thu giữ toàn bộ tài sản do Nguyễn Hoàng Phú trộm cắp tại Cty cơ khí Kiệt Hồng Đức và hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển vụ án cho CAQ Sơn Trà tiếp tục điều tra xử lý.

Mặc dù những manh mối ban đầu rất ít, đối tượng lại từ nơi khác đến nhưng với quyết tân và nỗ lực rất lớn, sau 4 ngày, CAP Phước Mỹ đã khám phá thành công vụ án. Kết quả này không chỉ thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại, buộc đối tượng phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mà kết quả có ý nghĩa lớn hơn đó là đem lại lòng tin của người dân đối với lực lượng CA, những người luôn tận tụy, hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

K.T