5 con cá nục làm... tin

Thứ tư, 21/10/2015 11:57

(Cadn.com.vn) - Đang lúc nông nhàn, cả ngày ngoài việc nội trợ chỉ chăm lo vài con lợn, chục con gà nên nhiều phụ nữ “quen lảm quen làm”  ở xã Cát Tân, H. Phù Cát (Bình Định) thấy bứt rứt vì quá rảnh chân rảnh tay. Vì vậy, khi có người đến cần tuyển nhân công với mức lương tương đối hấp dẫn, họ vui mừng chớp lấy... “cơ hội”, và...

Như bao buổi sáng khác, tầm  8 giờ 30 ngày 12-10, sau khi lo cơm nước cho chồng con đi làm, đi học, bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi, trú xã Cát Tân) cầm chổi huơ huơ mấy cái lá rụng vào góc sân thì có một người đàn ông khoảng 57 tuổi đi xe máy đến.  Dựng chiếc mô-tô hiệu Sirius (không rõ biển kiểm soát) bước vào chào bà Phượng, rồi giới thiệu mình tên Châu, là cán bộ nông nghiệp tỉnh, đang quản lý công nhân thi công kênh mương thủy lợi tại địa phương. “Tui đang tìm người nấu ăn cho công nhân, lương 3 triệu đồng một tháng. Chị hỏi giúp có ai rảnh rỗi đỡ đần tụi ấy một tay? Đám nhân công  toàn là “đực rựa”, vụng về quá”.  Thoạt nghe như bắt  được vàng, bà Phượng chớp thời cơ: “Anh coi tuổi... cứng cứng như tui có tuyển được không?”. “Nấu ăn chớ phải làm thư ký đâu mà tuyển gái trẻ. Càng già càng tốt, tụi công nhân xa nhà ấy càng đỡ... phân tâm! Chị về hỏi ý kiến anh nhà rồi... báo cho tui một tiếng, duyệt”. 

 Thấy “sếp” tương lai vui tính, lại đứng trước cơ hội việc làm ổn định ít nhất cũng đến cuối năm, bà Phượng càng xởi lởi săn đón người đàn ông lạ và bảo “chẳng cần hỏi ý kiến ý ruồi chi hết”. Và, khi người đàn ông đưa một túi nylon đựng 5 con cá nục cùng một ít rau nhờ nấu canh giúp để đi rút tiền, hỏi mượn 3 triệu đồng bồi dưỡng nhân viên ngân hàng để nhanh rút được tiền... bà Phượng vào tủ lấy 3 triệu đồng cho mượn ngay. Lúc này, bà Dương Thị Tâm (45 tuổi) hàng xóm bà Phượng qua chơi. “Nhân tiện”, người đàn ông hỏi mượn thêm 800 ngàn đồng của bà Tâm rồi lên xe phóng đi “ngân hàng”.

Nồi canh cá nục nấu đến  rục mà chẳng thấy “sếp” tương lai quay trở lại, bà Phượng và bạn hàng xóm nghi ngờ bủa đi tìm, rồi đến UBND xã Cát Tân báo cáo sự việc. Thông tin về một kẻ lừa đảo được “loa” đến từng thôn Bình Đức, Hữu Hạnh, Kiều An, Kiều Huyện, Tân Hòa, Tân Lê... để nhắc nhở người dân cảnh giác. Việc truy tìm kẻ giả danh “cán bộ tỉnh” cũng được triển khai và báo cáo lên cấp trên...

Ngày 15-10, qua tin báo của cơ sở CAH Phù Cát bắt một đối tượng đang dùng thủ đoạn tương tự để chuẩn bị lừa đảo chiếm đoạt tiền người dân tại một xã khác cũng thuộc H. Phù Cát. Đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Hiệp (1966, trú TX An Khê, tỉnh Gia Lai). Lúc đầu, y khai nhận túng tiền quá làm liều và đây là lần đầu tiên y thực hiện với ý định đủ tiền đổ xăng xe về nhà là thôi. Tuy nhiên, khi cán bộ điều tra CAH vừa nhắc đến trường hợp bà Nguyễn Thị Phượng  và bà Dương Thị Tâm đang nỗ lực nhờ cơ quan chức năng tìm giúp người “sếp” mất tích 3 ngày qua, Hiệp cứng họng...

T.S