5 ngày truy xét nhóm cướp manh động

Thứ ba, 21/01/2014 11:39

* Bài 1: TỘI ÁC TRONG ĐÊM VẮNG

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, sau khi xác lập chuyên án truy xét, ngày 16-1, CAQ Cẩm Lệ  (Đà Nẵng) đấu tranh làm rõ, bắt giữ nhóm 4 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản manh động tại địa bàn P. Hòa Thọ Tây. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của tập thể CBCS Đội CSĐTTPVTTXH trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

21 giờ 45 ngày 11-1, anh Nguyễn Công Hậu (1994, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển xe máy hiệu Sirius màu đen-trắng BKS 92E1- 027.11 đi một mình từ Đại Lộc theo hướng QL14B rẽ vào đường Cẩm Bình để ra QL1A. Đoạn đường Cẩm Bình lúc này khá tối và vắng người, đi chừng 1,5km thì anh Hậu nghe tiếng xe máy nổ dồn và ánh sáng đèn pha loang loáng từ phía sau. Nghĩ là khách đi đường cùng chiều nên anh Hậu không để ý, nhưng khi xe máy từ phía sau vọt lên, ép xe của anh vào lề đường thì anh thực sự hoảng hốt. Liền sau đó, có 4 thanh niên từ trên xe nhảy xuống xông vào người kẹp cổ khống chế, người đấm vào mặt,  người móc túi lấy ví và điện thoại di động (ĐTDĐ) của anh Hậu. Sau khi lột sạch tài sản trên người nạn nhân, nhóm cướp sử dụng xe anh Hậu làm phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Từ trái sang: Đặng Công Bôn, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Hùng và Nguyễn Trung.

Vụ cướp manh động xảy ra trong đêm vắng, thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) và P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) và không một ai chứng kiến. Nạn nhân bị đánh bầm mặt, tinh thần hoảng loạn, ban đầu không định hình được vị trí bị cướp để trình báo với cơ quan chức năng. Bách bộ  một đoạn khá xa, anh Hậu may mắn gặp được một người chạy xe ôm, kể lại toàn bộ sự việc và nhờ chở đến CAP Hòa Thọ Tây  làm đơn trình báo. Tiếp nhận thông tin, CAP Hòa Thọ Tây khẩn trương báo cáo CAQ Cẩm Lệ. Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án không chỉ xâm hại sức khỏe, tài sản của nạn nhân mà còn gây ra tâm lý hoang mang cho người dân trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, BCH CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo toàn Đội CSĐTTPVTTXH khẩn trương vào cuộc điều tra với quyết tâm làm rõ toàn bộ hung thủ trong thời gian sớm nhất có thể.

Mặc dù thời điểm cận Tết cổ truyền Giáp Ngọ 2014 công việc khá bận rộn nhưng toàn Đội CSĐTTPVTTXH tạm gác mọi chuyện riêng tư sang một bên, dồn toàn lực vào việc phá án. Làm việc với bị hại  Nguyễn Công Hậu, CAQ Cẩm Lệ nắm được thông tin, kẻ cướp gồm 4 tên, tuổi đời còn trẻ. Qua ánh sáng lờ mờ của đèn pha xe máy, nạn nhân phát hiện tất cả hung thủ đi trên xe máy loại Wave RS đời mới và không đội mũ bảo hiểm. Xe gây án có đặc điểm là loại màu đỏ đen, đăng ký BKS mã vùng Đà Nẵng (43), có 5 số, số cuối cùng là số 8. Khi đã định thần trở lại, anh Hậu nhớ tên cướp kẹp cổ anh đội mũ trắng, cao chừng 1,7m, mặc áo khoác màu đà, 3 tên còn lại cao chừng 1,6m, mặc áo khoác màu đen. Một điểm đáng chú ý là tất cả bọn cướp miệng đều nồng nặc mùi bia rượu.

Tập trung nghiên cứu lời khai bị hại, thiếu tá Nguyễn Quang Minh (Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH) đưa ra một số nhận định về manh mối hung thủ gây án. Chi tiết 4 tên cướp đi 1 xe máy mang BKS Đà Nẵng lại không đội mũ bảo hiểm chứng tỏ chỉ có thể là người địa phương sống gần hiện trường gây án, nhiều khả năng là 2 xã Hòa Nhơn và Hòa Phong (Hòa Vang). Bởi thời điểm cận Tết, các lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm đồng loạt ra quân, khó có khả năng 4 tên cướp địa bàn khác đi 1 xe máy, lại  không đội mũ bảo hiểm đến gây án. Theo hướng này, CAQ Cẩm Lệ tập trung phối hợp CAX Hòa Nhơn, CAX Hòa Phong và Đội CSĐTTPVTTXH CAH Hòa Vang khẩn trương rà soát tất cả các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, nhất là số có biểu hiện hoạt động phạm tội trộm cắp, thường xuyên tụ tập ăn nhậu đêm khuya. Sau 2 ngày khẩn trương xác minh, phân loại hàng chục đối tượng, CAQ Cẩm Lệ thấy nổi lên nhóm 4 đối tượng khả nghi gồm: Nguyễn Trung (1992, biệt danh “Trung cháo lòng”, trú thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong), Đặng Công Bôn (1994, trú thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn), Nguyễn Hùng (1994, biệt danh “Hùng xí”, trú xã Hòa Khương) và Nguyễn Văn Hoàng (1994, biệt danh “Kem”, trú thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang).



Tang vật vụ án.

Hồ sơ quản lý tại nơi cư trú xác định, ở địa phương, nhóm này có điểm chung là không có nghề nghiệp ổn định, từng giáo dục tập trung tại Cơ sở giáo dục Hoàn Cát (Quảng Trị), thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, tụ tập nhậu nhẹt và gây rối đánh nhau. Từ kết quả thu thập được, CAQ Cẩm Lệ quyết định xác lập Chuyên án truy xét 114C do Thượng tá Phan Minh Mẫn, Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ làm trưởng ban để tập trung làm rõ, sớm bắt giữ hung thủ cướp tài sản. Quá trình xác minh nghi can, BCA phát hiện trước khi xảy ra vụ cướp, Hoàng, Trung, Bôn và Hùng đang bị CAX Hòa Phong xử lý về hành vi gây rối đánh nhau. Tránh trường hợp bứt dây động rừng, đối tượng đánh hơi sự việc cướp bại lộ bỏ trốn nên BCA yêu cầu CAX Hòa Phong phối hợp gửi giấy triệu tập cả nhóm về UBND xã Hòa Phong để xử lý về hành vi đánh nhau.

Sau khi vụ cướp xảy ra,  Nguyễn Trung đột ngột đi khỏi địa phương không rõ lý do. Qua xác minh được biết, Trung  đi làm rừng thuê cho một ông chủ ở huyện miền núi Quảng Nam. Việc Trung rời địa phương đi làm là nguyên nhân hay là nguyên cớ để trốn tránh sự truy xét của pháp luật. Nhóm 3 đối tượng còn lại ở địa phương được BCA giám sát chặt chẽ nhưng chỉ có Bôn và Hùng đến làm việc theo giấy gọi của CAX Hòa Phong.

Đ.N
(còn nữa)