7 ngày theo dấu kẻ thủ ác

Thứ bảy, 08/03/2014 11:10

Xác chết trong rừng keo

(Cadn.com.vn) - Tối 22-2, gia đình bà Nguyễn Thị Nhiều (47 tuổi, trú thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vô cùng lo lắng vì bà Nhiều đi đâu không thấy về nhà. Đến sáng 23-2, gia đình, người thân tỏa khắp nơi tìm kiếm thì phát hiện bà Nhiều đã bị giết tại khu rừng keo của ông Đàm Lũy (ở xã Tịnh Thọ, cách nhà khoảng 300m). Nạn nhân chết trong tình trạng cổ bị đứt, trên thân thể có nhiều vết máu.

Bà Nhiều chết khi chồng là anh Bùi Văn Tường và con trai là Bùi Văn Trương (20 tuổi) vừa lên tỉnh Đắc Lắc để làm thợ hồ được mấy ngày. Vì cuộc sống khó khăn nên đã từ nhiều năm nay, anh Tường và đứa con trai thứ hay đi làm thuê ở xa để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ở nhà với chị Nhiều có con gái lớn là Bùi Thị Thảo và con trai út là Bùi Văn Thắng. Là chị cả trong gia đình, Thảo cũng sớm đi làm thuê cho một xí nghiệp may ở xã Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh, còn Thắng thì đi học, thường hay vắng nhà nên ngày xảy ra vụ việc, cả nhà không ai biết.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng Kỹ thuật Hình sự, CAH Sơn Tịnh nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân và điều tra. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, Thượng tá Huỳnh Năm - Trưởng Phòng KTHS CA tỉnh cho biết: “Nạn nhân chết do bị bóp và cắt cổ”.

Từ kết quả này, lực lượng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh, CAH Sơn Tịnh khẩn trương mở rộng các biện pháp điều tra nghiệp vụ. Qua điều tra, xác minh được biết bà Nhiều bị mất một đôi bông tai. Trong khi đó, tại nhà riêng của bà, đồ đạc đã bị lục lọi và gia đình xác nhận mất 1 chỉ vàng cùng 3 triệu đồng.

Dẫn giải Nguyễn Văn Tình (trái) về CQĐT CA tỉnh Quảng Ngãi.

Từ các tình tiết vụ án, CQĐT có cơ sở khẳng định đây là vụ giết người cướp tài sản. Ngay lập tức, Đại tá Nguyễn Văn Nam - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh chỉ đạo nhiều tổ TS, ĐTV tổ chức khoanh vùng, sàng lọc, xác minh các đối tượng nổi trên địa bàn. Tuy nhiên, qua sàng lọc hàng chục đối tượng, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm khiến vụ án rơi vào bế tắc.

Không nản chí, sau 5 ngày xảy ra vụ án, manh mối để phá án đã được TS, ĐTV tìm ra. Đối tượng tình nghi số 1 là một thanh niên hiện trú tại tỉnh Đắc Lắc, nhưng quê gốc ở gần nhà nạn nhân. Tiếp tục xác minh về đối tượng này, CQĐT được biết, nghi can đang ở TPHCM. Ngay lập tức, ngày 28-2, một tổ TS lên đường vào TPHCM.

Tuy nhiên, do địa bàn quá rộng, đối tượng lại thay đổi chỗ ở rất khó truy lùng. Để bắt nhanh hung thủ, tổ trinh sát đã sử dụng linh loạt các biện pháp nghiệp vụ khác và chuyển hướng truy tìm. Đến 4 giờ ngày 1-3, tổ TS đã phục kích và bắt được kẻ tình nghi tại xã Earal, H. Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc khi y vừa bước xuống xe khách tuyến TPHCM - Đắc Lắc.

Hung thủ là Nguyễn Văn Tình (1995, trú xã Earal, H. Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc) và quê gốc ở gần nhà bà Nhiều. Sau khi bị bắt, Tình tỏ ra rất bình thản, không thừa nhận hành vi giết người. Tuy nhiên, đến trưa 1-3, với những biện pháp nghiệp vụ và chứng minh bằng các chứng cứ, các TS đã buộc Tình phải nhận tội. 3 giờ ngày 2-3, Tình được tổ TS di lý về CA tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyễn Văn Tình khai nhận tội ác tại CQĐT.

Hung thủ khai nhận

Quê của Tình ở xã Bình Hiệp, H. Bình Sơn. Năm 2006, Tình theo gia đình chuyển lên sống tại tỉnh Đắc Lắc. Mê chơi game, mặc dù gia đình cho đi học nhiều trường ở Đắc Lắc hay ở TPHCM nhưng Tình đều bỏ nửa chừng. Tết Giáp Ngọ vừa qua, Tình về thăm ông bà nội, nhà ở đối diện nhà bà Nhiều.

Tại quê nhà, Tình ăn tiêu, đánh bạc nên số tiền mang theo hết sạch. Quá trình ở đây, Tình để ý thấy chồng bà Nhiều vừa đi làm ăn xa nên nảy sinh ý định giết bà để cướp tài sản. Nhiều lần về quê chơi, biết bà Nhiều rất thích mật ong nên Tình lên kế hoạch lừa bà Nhiều đi bắt tổ ong mật. Để thực hiện hành vi của mình, 12 giờ ngày 22-2, Tình thủ sẵn con dao trong người, sang nhà rủ bà đi bắt tổ ong ở ngoài rừng keo.

Con dao gây án.

Tin lời, bà Nhiều đưa liềm và theo Tình bắt ong mật. Đến rẫy keo của ông Đàm Lũy, cách nhà bà Nhiều khoảng 300m, lợi dụng bà Nhiều lúi húi tìm tổ ong, Tình lao đến bóp cổ. Tưởng bà Nhiều chết, Tình kéo nạn nhân vào bụi rậm. Tuy nhiên, sau đó thấy bà Nhiều vẫn còn thở, Tình liền lấy dao cắt cổ. Hạ sát nạn nhân xong, Tình lấy đôi bông tai bà Nhiều đang đeo. Sau đó, Tình tiếp tục về nhà bà Nhiều lục đồ lấy 1 chỉ vàng và 3 triệu đồng rồi rủ một người bạn vào TPHCM chơi như không có chuyện gì xảy ra. Sáng 23-2, nhân dân phát hiện thi thể bà Nhiều trong rừng keo.

Trước thành tích xuất sắc phá thành công vụ án giết người cướp của, bắt giữ hung thủ, Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi đã chúc mừng, thưởng nóng cho Phòng CSĐTTPVTTXH và CAH Sơn Tịnh 5 triệu đồng.

T. Sự