90 giờ truy xét 2 tên cướp

Thứ năm, 28/08/2014 10:12

(Cadn.com.vn) - Sau gần 4 ngày triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn trên địa bàn TP Đà Nẵng và tích cực theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra cũng như tổ chức mật phục tại nhiều địa điểm khác nhau, tối 25-8, lực lượng Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (gọi tắt CCG) thuộc Phòng CSBV&CĐ (CATP Đà Nẵng) đã bắt được Đinh Ngọc Tân (1991) và Đồng Vân Nguyên (1994, đều trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - hai đối tượng thực hiện vụ cướp trên đường Nguyễn Tư Giản (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) vào rạng sáng 22-8.

Trước đó, 4 giờ ngày 22-8, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của chị Lê Thị Phương Thảo (1995, quê H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, tạm trú P. Hòa Cường Bắc) về việc trước đó khoảng 30 phút, trong lúc chị cùng bạn là Phạm Thanh Hải đi dán quảng cáo, rao vặt trên tuyến đường Nguyễn Tư Giản (P. Mỹ An) thì bị 2 thanh niên dùng gậy đe dọa, uy hiếp rồi cướp túi xách bên trong có chiếc ĐTDĐ hiệu Lenovo màu trắng, trị giá khoảng 3,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, CAP Hòa Cường Bắc liền điện báo cho Đội CCG và lãnh đạo Đội CCG nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra. Qua làm việc nhanh với bị hại, lực lượng CCG được biết, sau khi cướp được túi xách bên trong có ĐTDĐ hiệu Lenovo của chị Thảo, 2 thanh niên còn khá trẻ điều khiển xe máy hiệu Luvias màu đỏ đen BKS 43C1-34xxx bỏ chạy lên cầu Trần Thị Lý về hướng Q. Hải Châu. Dù bị hại chỉ cung cấp thông tin ít ỏi, nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, cương quyết đưa đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật và sớm thu hồi tài sản trả cho bị hại, lực lượng CCG nhanh chóng tiến hành điều tra, truy xét và khép kín địa bàn.

Sau gần 5 giờ tổ chức xác minh, sàng lọc hàng trăm phương tiện có BKS 43C1-34xxx và các đối tượng nghi vấn, lực lượng CCG thấy chiếc xe máy hiệu Luvias BKS 43C1-348.13 do chị Huỳnh Thị Trà M. (1991, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) sử dụng có nhiều đặc điểm giống như bị hại mô tả nhất nên tập trung nghiên cứu các mối quan hệ của chị M. Trong quá trình sàng lọc đối tượng, lực lượng CCG thấy người yêu của M. tên Đồng Vân Nguyên là có nhiều biểu hiện nghi vấn và bất minh về thời gian nhất nên đặc biệt chú ý theo dõi, điều tra, thu thập thông tin.

Đinh Ngọc Tân.

Sau mấy ngày tập trung bám đối tượng nghi vấn và thu thập thông tin, đến ngày 25-8, lực lượng điều tra đã có đủ cơ sở khẳng định Nguyên là một trong hai đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản của chị Thảo. 22 giờ 30 ngày 25-8, phát hiện Nguyên điều khiển xe máy Luvias BKS 43C1-348.13 chở chị M. đi dạo trên đường Hoàng Diệu, lực lượng CCG ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện, Nguyên định rồ ga bỏ chạy nhưng không kịp.

Tại cơ quan CA, Nguyên luôn miệng kêu oan và cho rằng CA đã bắt nhầm người vì mình không hề làm gì vi phạm pháp luật. Vậy nhưng, trước những lý lẽ đấu tranh sắc bén của các CBCS, Nguyên dần đuối lý và phải thừa nhận mình và Đinh Ngọc Tân đã thực hiện vụ cướp trên đường Nguyễn Tư Giản rạng sáng 22-8.

Phương tiện và tang vật vụ án.

Theo Nguyên khai nhận: Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, ngày 20-8, Nguyên và Tân rủ nhau đi cướp giật tài sản. Tuy nhiên, lang thang khắp các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng từ 23 giờ ngày 20-8 đến sáng 21-8 vẫn không phát hiện ai sơ hở để ra tay cướp giật nên cả hai về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với quyết tâm "ăn" cho được tài sản của người khác, 22 giờ 30 ngày 21-8, sau khi chở chị M. đi chơi về nhà, Nguyên lại điều khiển xe máy BKS 43C1-348.13 đến nhà Tân để rủ cướp giật tài sản.

Nguyên điều khiển xe máy chở Tân dạo qua các tuyến đường trên địa bàn thành phố tìm "con mồi". Đến 3 giờ 30 ngày 22-8, trong lúc đang dừng xe để đổ xăng trên đường Núi Thành thì Nguyên - Tân thấy chị Thảo và bạn đang đạp xe đến các trụ điện ven đường để dán quảng cáo, rao vặt nên đưa vào "tầm ngắm". Qua quá trình theo dõi, Tân thấy chị Thảo có sử dụng một chiếc điện thoại cũng thuộc loại bán được giá nên bảo Nguyên bám theo, chờ thời cơ thuận lợi thì ra tay. Khi đến đường Nguyễn Tư Giản (P. Mỹ An), thấy chị Thảo và bạn dừng xe để dán quảng cáo, rao vặt lên trụ điện, Tân - Nguyên quyết định ra tay hành động.

Tuy nhiên, để chị Thảo và bạn khiếp sợ, không dám chống cự, Tân nhặt một khúc cây ven đường để làm hung khí. Thấy điều kiện "cần và đủ" đã đến, Tân bước đến bên cạnh chị Thảo, vung gậy lên đe dọa: "Muốn yên thân thì đưa điện thoại đây!". Quá khiếp sợ trước thái độ hung hăng của Tân và Nguyên, chị Thảo đành đưa chiếc túi xách cho chúng. Sau khi cướp được túi xách, Tân lên xe rồi bảo Nguyên điều khiển bỏ chạy.

Để tránh bị phát hiện, Nguyên bảo Tân dùng chân che BKS xe máy lại. Sau khi biết không bị ai đuổi theo, cả hai ghé vào một khu vực vắng trên đường Duy Tân lục lấy chiếc điện thoại hiệu Lenovo trị giá khoảng 3,5 triệu đồng, còn túi xách, sim điện thoại và các tờ rơi thì vứt vào thùng rác gần đó rồi cả hai về nhà. Đến 10 giờ ngày 22-8, Tân và Nguyên đem điện thoại cướp được bán cho một tiệm cầm đồ trên đường Lê Độ, giá 1,3 triệu đồng.

Căn cứ vào lời khai của Nguyên, ngay trong đêm 22-8, lực lượng CCG đã tiến hành bắt giữ Đinh Ngọc Tân. Vụ việc sau đó được chuyển cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng 26-8, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn đã tiến hành truy thu chiếc điện thoại của chị Thảo mà Nguyên và Tân đem bán tại một tiệm cầm đồ trên đường Lê Độ để tiếp tục điều tra mở rộng.

T.Dũng