AFC Cup 2018: SLNA thắng thuyết phục nhà vô địch Malaysia

Thứ năm, 01/03/2018 10:18

Chủ nhà SLNA đã đánh bại Johor Darul Ta'zim 2-0 trên sân Vinh vào chiều 28-2 thuộc lượt trận thứ 2 bảng H AFC Cup 2018. Johor Darul là nhà vô địch Suppe Liaga Malaysia 2017 và được đánh giá như "đội tuyển Malaysia thu nhỏ".

Phan Văn Đức (trái) trong pha ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà SLNA.  Ảnh: BNA

Johor Darul Ta'zim  là đội bóng giàu thành tích nhất Malaysia khi vừa giành chức vô địch Suppe Liaga Malaysia 2017 và là đội bóng duy nhất ở Malaysia giành chức vô địch trong 4 năm liên tiếp từ 2014 đến 2017. Đặc biệt, Johor Darul Ta'zim là nhà vô địch AFC Cup 2015. Trong đội hình của họ có 10 tuyển thủ QG Malaysia và có 8 ngoại binh được CLB ký hợp đồng, đặc biệt là 2 ngoại binh Agrentina vừa đến trong năm nay.

Trong khi đó, SLNA là nhà vô địch Cúp QG Việt Nam mùa giải 2017. Về lực lượng, đội bóng xứ Nghệ được xếp vào hạng khá của V-League hiện nay bởi họ không có nhiều cầu thủ nổi tiếng. Chính vì thế, giới chuyên môn đã dành sự tôn trọng cao cho đại diện Malaysia so với SLNA trong trận đấu chiều qua. Bản thân HLV Nguyễn Đức Thắng cũng chia sẻ: "Johor Darul Ta'zim chính là đội từng vô địch AFC Cup nên có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường này. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng có thể gây khó khăn cho SLNA. Trong khi đó, chúng tôi đang bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương gần đây của các trụ cột như thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Toàn...".

Thế nhưng, SLNA đã có một trận đấu hợp lý để đánh bại nhà vô địch Malaysia với tỷ số 2-0 trên sân Vinh. Trận này, chủ nhà xứ Nghệ chơi phòng ngự phản công rất hay khiến đối phương không có nhiều cơ hội. Ngược lại, bằng những đường phản công sắc lẹm, SLNA đã "kết liễu" đối phương bằng hai pha lập công của hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh.

Đội khách Johor nhập cuộc với thế trận tấn công phủ đầu và sớm tạo hai pha dứt điểm khá nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Lê Văn Hùng ngay đầu hiệp một. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì các chân sút đến từ Malaysia làm được, bởi sau đó hàng thủ SLNA chơi rất chặt chẽ, bịt kín mọi ngả đường trước khung thành. Không những thế, SLNA còn có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 22 của Phan Văn Đức. Từ đường chuyền dài của Khắc Ngọc, Văn Đức xâm nhập vòng cấm khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm hạ thủ môn Farizal Marliaz.

Có được bàn thắng mở tỷ số, SLNA chơi tự tin hơn với chiến thuật phòng ngự phản công của mình. Trong khi đó, đội bóng của Malaysia buộc phải dồn cao đội hình lên tấn công kiếm tìm bàn thắng. Tuy nhiên, hầu hết những pha lên bóng tấn công của Johor đều kém hiệu quả hoặc bị hàng thủ SLNA hóa giải. 

Bất lực trong việc kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa, Johor còn phải nhận "trái đắng" thứ hai do hàng thủ dâng quá cao ở phút bù giờ cuối cùng (90+4). Sau pha tấn công bất thành của đối phương, SLNA phản công chớp nhoáng và Xuân Mạnh với cú sút căng đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Việt Nam.

Thắng thuyết phục nhà vô địch Malaysia Johor Darul Ta'zim, SLNA độc chiếm ngôi đầu bảng H sau 2 lượt trận với 6 điểm tuyệt đối. Đại diện Malaysia tạm xếp thứ 2 với 3 điểm. Đây là kết quả đầy ấn tượng của đội bóng xứ Nghệ.

QUANG HẢI