AFF Cup 2020: Tuyển Thái Lan chờ ngày xưng vương

Thứ sáu, 31/12/2021 15:02

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 vào tối 29-12 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia là màn trình diễn đẳng cấp của “Voi chiến”. Với chiến thắng cách biệt 4-0, Chanathip và các đồng đội chỉ chờ đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc ở trận chung kết lượt về để xưng vương bởi theo HLV trưởng đội tuyển Indonesia, lội ngược dòng là không tưởng.

Chanathip đã có màn trình diễn xuất sắc tại AFF Cup 2020. 

Ở trận đấu vừa qua, dù được đánh giá cao hơn nhưng ít ai ngờ rằng, đội tuyển Thái Lan lại có trận chung kết dễ dàng như “dạo chơi”. Chanathip mở tỷ số từ sớm đã mở ra bữa tiệc bàn thắng trên sân vận động Singapore. Sau đó, “Messi Thái” hoàn thành cú đúp trong hiệp 2. Các bàn thắng còn lại được ghi do công của Supachok Sarachat và Phala ở nửa cuối hiệp hai.

Chứng kiến trận thua thảm của đội nhà, cổ động viên Indonesia đã vô cùng thất vọng, giận dữ. Họ không chỉ xả cơn giận trên các diễn đàn, mạng xã hội mà còn nhắm tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Không lâu sau khi kết thúc trận lượt đi, trang chủ của PSSI đã bị tấn công. Kẻ tấn công tự xưng là “Anon7” đã đăng một dòng thông điệp chỉ trích sự thất vọng về kết quả và đổ lỗi cho các quan chức liên đoàn. Dòng thông điệp viết: “Có phải Indonesia chơi tệ vì PSSI đã đến thăm đội bóng?”.

Được biết, trước đó Chủ tịch PSSI là ông Iriawan đã công khai ý định đến tận phòng thay đồ để động viên thầy trò HLV Shin Tae-yong đá chung kết với Thái Lan. Nhưng ông lập tức bị người hâm mộ nước nhà chỉ trích. Nhiều người cho rằng như thế sẽ tạo áp lực lên đội bóng, và cũng “mất thiêng”. Bởi trong trận chung kết AFF Cup 2010, Chủ tịch PSSI cũng từng thăm đội nhà và kết cục là thất bại chung cuộc 2-4 trước Malaysia, dù khi ấy đội bóng xứ vạn đảo được đánh giá cao hơn khá nhiều khi ở vòng bảng họ đã vùi dập Malaysia.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Indonesia bị cổ động viên nước nhà tấn công sau trận thua thảm Thái Lan.

Sau trận thua đậm ở chung kết lượt đi, đội tuyển Indonesia đứng trước việc nối dài kỷ lục buồn khi có tới 6 lần gục ngã trong số 7 lần vượt qua vòng bán kết. Đánh giá về trận đấu, HLV Shin Tae-yong cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt trước trận này, tuy nhiên, nhiều cầu thủ mới lần đầu thi đấu chung kết nhưng có lượt đi và về, nên họ gặp bỡ ngỡ. Thái Lan có trận đấu hoàn hảo. Dù vậy, chúng tôi cũng đã có những cơ hội rõ ràng trong hiệp một. Tiếc là các cầu thủ không tránh khỏi những sai sót dẫn đến thua đậm. Chúng tôi cố chuẩn bị thật tốt trước trận lượt về. Tôi không có ý kiến gì về tỷ số. Rõ ràng là chúng tôi đã thiếu kinh nghiệm hẳn so với đối thủ. Toàn đội thể hiện sự tiến bộ xuyên suốt giải đấu và tôi sẽ động viên học trò chơi tốt hơn ở trận lượt về”.

HLV người Hàn Quốc cũng chia sẻ thêm: “Rất khó để nói Thái Lan mạnh nhất giải nếu chỉ nhìn vào một trận đấu như này. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định Thái Lan và Việt Nam là hai đội mạnh nhất Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Điều đó đã được chứng minh từ đầu giải đến nay”.

Nói về trận đấu cuối cùng, HLV Shin Tae-yong cho hay: "Chúng tôi không từ bỏ, sẽ chiến đấu đến cùng. Lội ngược dòng nghe có vẻ không tưởng, nhưng nếu màn trình diễn của chúng tôi đủ tốt, chúng tôi có thể hướng đến một kết quả khả quan. Toàn đội sẽ chiến đấu vì hình ảnh của mình dù kết quả có thế nào”.

Trong khi đó, ở bên chia chiến tuyến, HLV Mano Polking tỏ ra vô cùng hài lòng khi được làm việc với một tập thể có chất lượng đồng đều như đội tuyển Thái Lan. “Màn trình diễn rất ấn tượng, công lao to lớn thuộc về các cầu thủ. Xin gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ. Chúng tôi có thể lên ý tưởng, ý đồ hay chiến lược nhưng các cầu thủ mới là người thực hiện trên sân, màn trình diễn không tưởng. Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng bởi Indonesia là một đối thủ mạnh, đó là lý do vì sao chúng tôi chuyển sơ đồ thành 4-2-3-1, mỗi cánh chúng tôi có 2 cầu thủ. Điều đó khiến họ không thể dâng lên quá cao. Kế hoạch mang tính rủi ro này đã mang lại thành công. Chúng tôi mất một trung vệ khiến tôi hơi lo về việc mất kiểm soát, thế nên tôi đưa một tiền vệ xuống để triển khai bóng tốt hơn từ tuyến dưới. Tôi xin nhắc lại rằng công lao lớn thuộc về các cầu thủ với một trận đấu tuyệt vời nhưng giờ chưa phải lúc mở tiệc, bởi chúng tôi cần phải mang cúp về Thái Lan đã. Hiện, chúng tôi đã ở rất gần rồi”, HLV Mano Polking nói.

Sau chiến trước Indonesia, Thái Lan đã chính thức lập cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử AFF Cup, với 14 trận bất bại liên tiếp ở giải đấu này. Tại AFF Cup 2020, tính đến hiện tại, Thái Lan đã thắng 6 trận và chỉ hòa 1 trận (trước Việt Nam ở bán kết lượt về). Qua đó, Thái Lan hiện có tổng cộng 14 trận liên tiếp bất bại (thắng 10 trận, hòa 4 trận). Thành tích này của Thái Lan sẽ còn được nâng lên nếu như thầy trò Polking không thua Indonesia ở trận chung kết lượt về.

Về mặt cá nhân, Chanathip có giải đấu thành công và danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu” khó lòng thoát khỏi tay cầu thủ này. Ở trận chung kết lượt đi vừa qua, với cú đúp có được, Chanathip đã sở hữu 4 bàn ở giải năm nay. Điều đặc biệt, cả 4 pha lập công này đều được ghi từ vòng loại trực tiếp. Trước khi lập cú đúp vào lưới Indonesia, ngôi sao sinh năm 1993 ghi 2 bàn quyết định giúp đội bóng xứ chùa vàng vượt qua tuyển Việt Nam ở bán kết. Hiện tại, Chanathip đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2020, với số bàn thắng ngang bằng đồng đội Teerasil Dangda, Maranon của Philippines hay Safawi Rasid của Malaysia. So với hai cầu thủ của Philippines và Malaysia vốn đã bị loại, Chanathip cũng như Teerasil Dangda vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích ở trận chung kết lượt về phía trước.

Trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 1-1-2022.

Thành Danh