AFF SUZUKI CUP 2010: VIỆT NAM – PHILIPPINES( 0 – 2): “Địa chấn” ở Mỹ Đình

Thứ hai, 06/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Thầy trò HLV Calisto đã bất ngờ bị Philippines “vuốt mặt” trong một trận đấu mà tưởng chừng như đội chủ nhà sẽ có một trận đấu rất dễ dàng. Thất bại 0 – 2 của ĐTVN trước “ẩn số” Philippines đúng là một cơn địa chấn cấp độ cao của AFF Suzuki Cup 2010.

Trước trận đấu tối qua, mọi dự đoán đều nghiêng về chủ nhà Việt Nam. Bởi, đoàn quân của HLV Calisto đã có một màn trình diễn không thể ấn tượng hơn trước Myanmar ngày ra quân. Thế nhưng, chúng ta đã gặp khó và lần đầu tiên trong lịch sử phải đón nhận một thất bại tủi hổ trước ĐT Philippines

 ĐTVN (đậm) bất ngờ bị Philippines đá bại. 

Các khán đài sân Mỹ Đình tối qua ngập tràn khán giả. ĐTVN tự tin nhập cuộc với tư thế của “đàn anh”. Đội hình ra sân của chủ nhà chỉ có duy nhất một sự thay đổi, hậu vệ Đình Đồng đá thay cánh trái của Việt Cường để lại. Những đợt sóng tấn công của ĐTVN bắt đầu vỗ đều đặn ngay sau tiếng còi nhập cuộc. Thế nhưng, tất cả những miếng đánh sở trường của chúng ta đều bị hàng thủ được bố trí nhiều tầng lớp của Philippines hóa giải. Đặc biệt là thủ môn nhập tịch Theridge.

Sau rất nhiều những cơ hội hỏng ăn ở đầu hiệp 1, ĐTVN bất ngờ bị đối phương “dội gáo nước lạnh” vào phút 38. Một pha phản công nhanh từ bên cánh phải, bóng được tạt vào trong và hậu vệ Greatwich bay người đánh đầu đưa bóng bay vào góc hiểm khiến Dương Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng. Lợi thế dẫn bàn, Philippines chủ động lùi sâu toàn bộ đội hình về bên phần sân nhà để “tử thủ”. Hàng hậu vệ bê-tông của đội bóng áo trắng với những cầu thủ có thể hình cao to đã đánh chặn rất tốt và phá vỡ được hầu hết những mũi nhọn tấn công của đội chủ nhà.

 Anh Đức (đậm) bất lực trước hàng rào bê-tông của Philippines.

Thế trận hiệp 2 tiếp tục do ĐTVN làm chủ. Chúng ta vẫn không ngớt tạo ra những đợt sóng gió bên phần sân đối phương nhưng lại bế tắc trong khâu đưa bóng vào lưới thủ môn Theridge. HLV Calisto tỏ ra rất nóng lòng và quyết định tung tiền đạo Sỹ Mạnh vào thay hậu vệ Đình Đồng ở phút 70. Đội chủ sân Mỹ Đình buộc phải mạo hiểm chơi với 3 hậu vệ nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Tuy nhiên, sự điều chỉnh của ông Calisto không mang lại hiệu quả mà ngược lại phải trả giá bằng bàn thua thứ 2. Phút 79, sự lơi lỏng của hàng thủ Việt Nam tạo điều kiện cho các tiền đạo Philippines thoải mái phối hợp trong vòng cấm rồi dễ dàng hạ gục thủ thành Dương Hồng Sơn. Bị dẫn 2 bàn, HLV Calisto lại quyết định thay Quang Hải bằng Như Thành vào phút 81 để dốc toàn lực cho hàng công. ĐTVN vẫn ép sân, vẫn tấn công dồn dập nhưng bàn thắng thì không đến.

Để thua 0-2, ĐKVĐ Việt Nam trở nên rất khó khăn trong việc giành một suất vào vòng bán kết vì đối thủ của chúng ta ở lượt đấu cuối là Singapore - đội bóng đã thắng Myanmar 2-1 trước đó để vươn lên đứng đầu bảng B với 4 điểm. Philippines nhì bảng cũng với 4 điểm. ĐTVN xếp thứ 3 với 3 điểm. Myanmar chính thức bị loại.

Khánh Hòa