Ai cứu con tôi?

Thứ năm, 09/04/2015 09:58

(Cadn.com.vn) - Đó là lời cầu cứu khẩn thiết của vợ chồng anh Mai Văn Tứ (1967) và chị Võ Thị Có (1970) cùng trú thôn 3 xã Tiên Hiệp, H.Tiên Phước (Quảng Nam). Năm 1996, vợ chồng anh Tứ kết hôn và lần lượt sinh 5 người con (4 trai, 1 gái). Điều đáng buồn là tất cả các con đều mắc chung căn bệnh suy thận bẩm sinh, lần lượt qua đời trong nỗi đau tuyệt vọng. Cháu đầu là Mai Hữu Ý (1997) chết khi mới 17 tháng tuổi. Đứa kế là Mai Hữu Huy (2000) điều trị 8 năm tại Bệnh viện Đà Nẵng và mất năm 2013. Em trai thứ 3 là Mai Hữu Quyền (2004) suy thận bẩm sinh giống các anh.

Sau thời gian dài điều trị tại Đà Nẵng và Huế, cuối năm 2014, vợ chồng anh Tứ  đưa con vào Bệnh viện Nhi trung ương TPHCM kiểm tra, bác sĩ chỉ định  cần phải ghép thận mới hy vọng sống. Qua kiểm tra và xét nghiệm, thận chị Có tương thích và có thể ghép cho con nhưng chi phí ca mổ phải tốn 300 triệu đồng, quá lớn so với gia đình. Không có tiền, chị Có đành phải đưa con về nhà uống thuốc theo đơn để duy trì sự sống với mức 7 triệu đồng/tháng. Cùng năm 2014, con gái áp út là Mai Thị Như Diễm (2006) cũng phát bệnh suy thận và viêm màng não mủ, chữa trị dài ngày tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam và Bệnh viện Nhi trung ương. Hiện bác sĩ cho Diễm về nhà điều trị, uống thuốc đều đặn với mức 500.000 đồng/tháng. Cháu út là Mai Hữu Hiền (2010) chết năm lên 11 tháng tuổi cùng vì bệnh suy thận bẩm sinh.

Gia đình anh Mai Văn Tứ cần giúp đỡ.

Do các con thường xuyên bệnh tật, nằm viện dài ngày, anh Tứ thị lực kém, từ năm 2010 đến nay không thể lao động kiếm sống nên gia cảnh của họ càng bi đát hơn. Chị Có nghẹn ngào cho biết mình là lao động chính, từ ngày con cái phát bệnh đã phải bán tất cả gia sản và vay mượn anh em bà con, bạn bè để điều trị thuốc thang. Chị tha thiết được hiến thận để cứu con nhưng không thể tìm đâu ra 300 triệu đồng để thực hiện ca ghép thận. Qua Báo CATP Đà Nẵng, vợ chồng anh Tứ chị Có mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để vượt qua khó khăn, giành lại sự sống cho con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CATP Đà Nẵng, số 62–Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) hoặc liên hệ trực tiếp chị Võ Thị Có, số ĐTDĐ: 01688357822.

Đinh Nga