Ám ảnh Bùi Tiến Dũng

Thứ sáu, 18/09/2020 19:37

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã 7 lần vào lưới nhặt bóng trong 2 trận Cúp Quốc gia 2020 của TPHCM khiến dư luận đặt dấu hỏi về chuyên môn của anh. Nhìn màn trình diễn “chạm sàn” phong độ lẫn chuyên môn của Tiến Dũng, không riêng gì bản thân chàng “thủ môn quốc dân” này mà chính những người hâm mộ cũng thấy ám ảnh.

Tiến Dũng chậm chạp, nhát bóng, non kinh nghiệm trong tình huống Văn Quyết mở tỷ số trận đấu.

Dũng không dũng

CLB Hà Nội đã hiên ngang tiến vào chung kết Cúp quốc gia để bảo vệ chức vô địch sau khi đánh bại TPHCM 5-1 ở bán kết. Tới 4 bàn thắng của đội đương kim vô địch được ghi trong hiệp 2 nhưng bước ngoặt của trận đấu có thể nói xuất phát từ bàn thắng của Văn Quyết ở phút 45.

Đó là một tình huống đá phạt ở trung lộ mà Quang Hải đứng trước bóng với cự ly khá xa không dễ để sút thẳng ăn bàn. Nhận thấy rõ ý đồ bắt việt vị của hàng phòng ngự TPHCM, Quang Hải đã đưa ra lựa chọn thực hiện một cú bấm bóng cho Văn Quyết chạy xuống vòng cấm. Thủ môn Bùi Tiến Dũng lao ra chậm và dù có thể bắt được bóng, anh lại khép tay tạo cơ hội cho Văn Quyết sút qua ngang hông vào lưới trống. Thậm chí ảnh chụp tình huống cho thấy khi băng ra Tiến Dũng lại có vẻ nhát bóng khi nhắm mắt lại, có vẻ sợ một pha va chạm.

Mặc dù 4 bàn thua còn lại của TPHCM đều không phải lỗi trực tiếp của Bùi Tiến Dũng, nhưng bàn thua đầu tiên không những đặt ra dấu hỏi về chuyên môn của thủ môn này mà còn khiến người hâm mộ phải chất vấn về khả năng tổ chức phòng ngự của không chỉ anh mà cả hàng phòng ngự, hay thậm chí ban huấn luyện TPHCM.

Với riêng pha bóng ở phút 45, Tiến Dũng không khó để thấy các đồng đội đã dàn sẵn để bắt việt vị, vậy vì sao anh phản ứng khá chậm với cú bấm bóng của Quang Hải? Anh phải mất chừng một nhịp mới bắt đầu băng ra và khi đến gần bóng lại không dang rộng các phần cơ thể để sẵn sàng cho một cú sút tầm gần. Sự thiếu dũng cảm của Bùi Tiến Dũng thực sự cần được nói đến bởi thủ môn sẽ phải va chạm mạnh rất nhiều với tiền đạo đối phương băng tới ở tốc độ cao.

Nhưng nhìn ở một góc độ khác, có khả năng nào hàng thủ TPHCM tự ý tổ chức bắt việt vị mà không có sự liên lạc thông tin với thủ môn? Họ có lẽ xử lý tình huống theo bài nhưng không phải trận này, ngay từ trận gặp nhau thua 0-3 lần trước TPHCM đã nhận trái đắng liên tục vì các pha bẫy việt vị hỏng. Nếu biết sai lần trước mà lần này vẫn dùng bài đó thì phải xem lại cách huấn luyện của HLV Chung Hae-Seong và các trợ lý.

TPHCM chỉ trong 2 trận đấu Cúp Quốc gia đã thủng lưới tới 7 bàn và cả 2 trận Bùi Tiến Dũng đều bắt chính. Dường như Tiến Dũng đã "chạm sàn" về chuyên môn với nhiều mặt không tiến bộ lên được từ sau chiến công giải U23 châu Á 2018, nhưng mặt khác nhìn vào sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự TPHCM thì có thể thấy ban huấn luyện của đội bóng này cũng chưa chắc đủ khả năng để rèn luyện anh tốt hơn. Dù vậy cần nhắc lại rằng mùa trước Bùi Tiến Dũng đã có cơ hội cạnh tranh vị trí tại Hà Nội nhưng vẫn thua cả Văn Công lẫn Phí Minh Long. Nếu một ban huấn luyện như của Hà Nội còn không giúp Tiến Dũng bắt tốt hơn, có lẽ chuyên môn của anh chỉ có vậy?

“Tôi không quy lỗi cho Tiến Dũng”

Phát biểu sau trận thua đậm Hà Nội FC, huấn luyện viên Chung Hae-seong chia sẻ: “Chúc mừng đội bạn chiến thắng và vào chung kết. Tôi chấp nhận kết quả chung cuộc này. Lỗi lớn nhất thuộc về tôi còn các cầu thủ đã ra sân và thi đấu hết sức mình”.

Trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, Bùi Tiến Dũng đã mắc lỗi, giúp đối thủ có bàn thắng quan trọng. Nhờ đó Hà Nội FC có thể lật ngược thế trận và mở ra chiến thắng đậm. Dẫu vậy, huấn luyện viên Chung Hae-seong vẫn một mực bảo vệ học trò: “Khi đội bóng thua cuộc, lỗi thuộc về huấn luyện viên trưởng chứ không phải cá nhân cầu thủ nào. Tôi không quy lỗi cho Bùi Tiến Dũng. Tôi không muốn nói thua là do đội mình phải đá hai trận sân khách liên tục. Theo lịch thi đấu, cứ 4 ngày đội tôi phải đá một trận nhưng có tới hai trận sân khách. Các bạn có thể nói trận trước đá ở Bà Rịa-Vũng Tàu là gần với TPHCM nhưng vừa đá xong chúng tôi phải di chuyển ra Hà Nội ngay sau trận ấy để đá trận này. Chúng tôi không đảm bảo thể lực, sa sút nhiều trong hiệp đấu thứ hai với Hà Nội FC. Nhưng sau cùng, tôi phải chấp nhận”, ông Chung Hae-seong nói.

Thua đậm và bị loại ở Cúp Quốc gia khiến TPHCM chỉ còn thi đấu ở V-League mùa này bởi AFC Cup 2020 đã bị hủy. Huấn luyện viên Chung Hae-seong cho biết mục tiêu của toàn đội là vô địch giải đấu. Ông nói: “Chúng tôi có thời gian để chuẩn bị cho V-League. Trận hôm nay khó khăn khiến một vài cầu thủ chấn thương. Tôi hy vọng họ sớm bình phục thời gian tới. Mỗi trận với chúng tôi đều là chung kết. Toàn đội sẽ cố hết mình cho mục tiêu”.

Trận thua 1-5 ở bán kết vừa qua là lần thứ ba trong năm nay TPHCM thất bại trước Hà Nội FC dù được đánh giá cao và chơi không tệ. Trước đó, đoàn quân huấn luyện viên Chung Hae-seong lần lượt thua 1-2 (Siêu cúp Quốc gia) và 0-3 (V-League 2020).

P.V