Ấm lòng ngư dân trẻ

Thứ ba, 21/01/2014 10:57

(Cadn.com.vn) - Những ngôi nhà nhân ái vừa được Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với các Mạnh Thường Quân bàn giao cho các ngư dân trẻ đã động viên kịp thời cho ngư dân yên tâm ra khơi, giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của việc làm ăn trên biển là góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.

Những ngư dân trẻ được bàn giao nhà lần này có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhiều năm qua, họ kiên tâm bám biển nhưng thu nhập không cao, cộng với điều kiện kinh tế gia đình bấp bênh nên để có được căn nhà là cả niềm mơ ước, trong số đó có gia đình anh Nguyễn Minh Cả (thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Anh Cả cho biết: "Cha tôi mất trong bão Chanchu năm 2006. Dù nghề biển gặp nhiều gian khó và hiểm nguy nhưng sau khi lập gia đình tôi vẫn quyết tâm nối nghiệp cha để tiếp tục bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy quyết tâm như thế nhưng nghề biển bấp bênh, chưa thể xây dựng được nơi ăn chốn ở. Nhận được căn nhà nhân ái lần này, tôi rất cảm kích sự quan tâm của cộng đồng. Thay vì lời cảm ơn, tôi sẽ nỗ lực vượt khó bám biển".

Bàn giao nhà cho ngư dân trẻ Nguyễn Minh Cả.

Cũng như anh Cả, anh Nguyễn Thanh Hậu (thôn Hà Quảng Đông, xã Điện Dương, H. Điện Bàn) có người thân bị tử nạn khi đang đánh bắt trên biển. Bám biển dài ngày nhưng một mình là lao động chính nên anh Hậu vẫn chưa có được căn nhà để ổn định sinh sống. "Anh trai tôi đi biển rồi cũng chết trên biển. Nhà có 2 anh em, anh mất đi rồi tôi phải lo cho mẹ già và vợ con nhưng làm thuê trên biển không đủ tiền để làm lại nhà sau bão. Nay thì tôi an tâm lắm rồi", anh Hậu chia sẻ.

Bên ngôi nhà mới, anh Lê Thanh Tân (thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, H. Duy Xuyên) cười luôn miệng. Anh nói rằng, sau khi lập gia đình, ước mơ lớn nhất là có được một ngôi nhà, một tổ ấm tràn đầy yêu thương. Miệt mài bám biển, cật lực lặn sâu dưới đáy đại dương tìm hải sản để dành dụm tiền xây nhà, nuôi con ăn học nhưng vì nhiều lý do, ước mơ ấy vẫn cứ canh cánh bên lòng. Và ước mơ đó đã thành sự thật khi anh nhận được hỗ trợ 40 triệu đồng từ chương trình "Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi" để xây nhà. Đây là chương trình nhằm giúp những ngư dân đã chịu nhiều khổ nhọc, mất mát do bị nạn trên biển, cuộc sống đang gặp khốn khó có được căn nhà ở khang trang và an cư lạc nghiệp. "Với tôi, giờ có được ngôi nhà còn hơn cả giấc mơ. Tết này, gia đình tôi ấm cúng rồi", anh Tân hạnh phúc. Ông Võ Năm, 70 tuổi, một người dân trong xóm đến chung vui với anh Tân rất phấn khởi, nói: "Mừng lắm chú ơi. Nghề biển của chúng tôi vất vả quanh năm và có cả sự hiểm nguy khôn lường. Sự giúp đỡ của xã hội với chúng tôi là rất quý".

Được biết, nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014, Tỉnh đoàn bàn giao 4 nhà nhân ái cho ngư dân trẻ và hộ nghèo. Mỗi nhà được Cty CP Tôn Đông Á hỗ trợ 40 triệu đồng. Dịp này, Tỉnh đoàn cùng Cty Ajinomoto Việt Nam bàn giao 6 căn nhà nhân ái cho các đối tượng nghèo tại huyện Núi Thành, Thăng Bình và Quế Sơn. Ông Nguyễn Kiến Tánh, Phó giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á chi nhánh tại Đà Nẵng chia sẻ: "Hy vọng khi có những căn nhà mới đẹp và ấm cúng, những ngư dân trẻ sẽ vững tâm hơn khi bám biển, bảo vệ vùng biển quê hương. Số tiền mà công ty hỗ trợ xây nhà không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi trong việc đồng hành cùng ngư dân trẻ Quảng Nam để họ có nơi ở ấm cúng, yên lòng vươn khơi làm ăn".

Lê Quang Quỳnh

Ngày 19-1, Tỉnh đoàn Quảng Nam đến thăm xã kết nghĩa Màcooih, (H. Đông Giang), tặng 120 suất quà Tết (mỗi suất 300.000 đồng) cho các hộ nghèo, học sinh khó khăn và 1 xe lăn cho em A Viết Vũ Lim, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

 

Lê Quang Quỳnh