“Ăn bay” để… ăn nhậu!

Thứ hai, 05/06/2017 14:52

(Cadn.com.vn) - Để có tiền mua rượu và mồi về nhậu giải sầu, A Sân và A Phôi (đều trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) chọn cách đi cướp giật tài sản của người dân lưu thông trên phố. Tuy nhiên, hành vi của hai đối tượng đã sớm bị lực lượng CATP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) phát hiện, bắt giữ.

16 giờ ngày 22-5, CATP Kon Tum nhận tin báo của chị V.T.T (1980, quê Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An) về việc lợi dụng lúc chị đang lưu thông trên đường Trần Phú (TP Kon Tum), hai đối tượng lạ mặt cho xe áp sát rồi giật lấy túi xách (bên trong có 3,5 triệu đồng và các loại giấy tờ tùy thân). Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CATP Kon Tum nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Đến 21 giờ cùng ngày, CATP Kon Tum đã có đủ cơ sở khẳng định A Sân liên quan đến vụ cướp giật tài sản của chị T. trên tuyến đường Trần Phú nên tiến hành tạm giữ. Tại cơ quan CA, A Sân thừa nhận trước đó đã cùng A Phôi giật túi xách của chị T. 9 giờ ngày 23-5, A Phôi cũng bị các TS CATP Kon Tum “điệu” về trụ sở làm việc.

Theo A Sân và A Phôi: Trưa 22-5, cả hai rủ nhau đến một quán cà-phê ven đường để uống nước, tâm sự. Trong quá trình tâm sự, cả hai đều thấy được cái khó hiện tại của nhau là… thiếu tiền tiêu xài và ăn nhậu. Sau ít phút suy nghĩ, cả hai nảy sinh “tối kiến” đó là đi cướp giật tài sản của người lưu thông trên đường, bán lấy tiền mua rượu và mồi về nhậu giải sầu. Thống nhất các phương án, hai đối tượng điều khiển xe máy đi tìm “con mồi”. Sau gần 1 giờ dạo qua các tuyến đường nhưng cả hai vẫn không nhận diện được mục tiêu nên tìm bóng mát ven đường nghỉ ngơi. 15 giờ 40 cùng ngày, cả hai tiếp tục ghé qua tuyến đường Trần Phú (TP Kon Tum) thì phát hiện chị B.T.Y (1968, trú P. Trường Chinh, TP Kon Tum) đang điều khiển xe máy chở chị V.T.T và một cháu nhỏ lưu thông cùng chiều nên bám theo, chờ thời cơ thuận lợi thì ra tay “ăn bay”. Khi đến đoạn đường gần trụ sở Cty Cấp thoát nước, hai đối tượng cho xe vượt lên, áp sát giật túi xách của chị T. rồi tăng tốc bỏ chạy... Biết chắc không có ai đuổi theo, cả hai ghé vào một khu đất vắng rồi lục túi xách lấy tiền. Sau đó, chúng ghé đến một quán nhậu gần đó mua mồi và rượu về ăn mừng chiến thắng. Tối 22-5, khi đã ngà ngà say, cả hai chia tay mỗi người một hướng. 21 giờ cùng ngày, khi A Sân đang lang thang dạo mát thì bị các TS CATP Kon Tum phát hiện, bắt giữ. Đến 9 giờ ngày 23-5, A Phôi cũng đã gặp chiến hữu tại cơ quan CA.

H.T-T.D