Ăn chặn của... đồng bọn

Thứ tư, 11/01/2017 10:29

(Cadn.com.vn) - Hồ Minh Phú (2000, trú xã Bình Giang, H. Thăng Bình, Quảng Nam) mới 17 tuổi, nhưng trước đó đã cầm đầu nhóm chuyên trộm cắp tài sản. Đã nhiều lần cơ quan chức năng nhắc nhở, giáo dục nhưng Phú không sửa đổi. Ngược lại, đối tượng này ngày càng lì lợm, ma mãnh trong các vụ trộm cắp. Sau khi bị phát hiện, khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, trong lúc được cho tại ngoại Phú đã bỏ trốn, gây khó khăn cho các ngành chức năng.

Đầu năm 2016, trên địa bàn TT Hà Lam (H. Thăng Bình) xuất hiện 3 tên “trộm nhí” gây bất an cho người dân. Kẻ cầm đầu chính là Hồ Minh Phú, một thiếu niên hư hỏng có tiếng tại địa phương. Dưới “trướng” Phú còn có hai “đệ tử” là Trần Trung Quốc (trú xã Bình Quý) và Nguyễn Văn Hải (cùng 2001, trú xã Bình Phục, H. Thăng Bình). Dù 3 đối tượng trên không ở cùng xã, nhưng chúng sớm kết thân với nhau và lập thành một nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại TT Hà Lam.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường thì “bộ ba” trên sớm nghiện game online. Cùng với thiếu sự quản lý của gia đình nên các đối tượng đều nghỉ học sớm, la cà ở các quán game thâu đêm suốt sáng. Tối 15-3-2016, Phú và Quốc rủ nhau đi chơi game. Cả hai đến quán Internet Mikido (TT Hà Lam, H. Thăng Bình) chơi game đến 1 giờ sáng, sau khi chơi xong, Phú rủ Quốc đi lòng vòng quanh thị trấn xem có nhà dân nào sơ hở thì trộm cắp tài sản. Đến 3 giờ sáng ngày 16-3, khi đến trước quán cà-phê Góc Phố, bọn chúng thấy bên trong quán có một số chai nước giải khát bèn trèo rào vào trong lấy một số lon bò húc, sữa Nuitri, yaourt, thuốc lá Horse. Trong lúc chuẩn bị ra về, Phú phát hiện một con heo đất trong tủ kính của quán liền mang ra gốc cây trước quán đập bể và lấy được 870 ngàn đồng.

Điều đáng nói, trước khi thành lập nhóm trộm, các đối tượng này có “quy ước” rõ ràng: Có nạn cùng chia, có phước cùng hưởng. Nghĩa là sau những phi vụ trộm cắp thành công sẽ công khai tài sản trộm được và chia đều cho nhau. Tuy nhiên, vốn là tên trộm tham lam, Phú luôn tìm cách ăn mảnh một mình. Lợi dụng Quốc không biết mình trộm được con heo đất, Phú  lấy tiền đó bỏ vào túi riêng của mình. Còn số nước ngọt và thuốc, cả hai chia nhau sử dụng.

Hồ Minh Phú - Trần Trung Quốc - Nguyễn Văn Hải

Tiếp đến, rạng ngày 22-3-2016, Phú tiếp tục lên kế hoạch cùng với đàn em đi trộm cắp. Lần này Phú đi cùng với Hải, riêng Quốc do bị đau chân nên không tham gia được. Sau 2 giờ đi lòng vòng “tia hàng”, đến 3 giờ cùng ngày chúng phát hiện dãy nhà trọ nằm trên đường Trần Phú (TT Hà Lam) có nhiều sơ hở nên “ghé thăm”. Qua quan sát, thấy phòng của chị Nguyễn Thị Thúy không khóa, Phú giao Hải đứng ngoài cảnh giới, còn mình lẻn vào bên trong. Lúc này trong phòng có hai người đang nằm ngủ nhưng Phú không hề sợ hãi mà bình tĩnh quan sát tìm kiếm tài sản. Sau khi liếc mắt quanh phòng, Phú rón rén đến lấy 2 chiếc ĐTDĐ và một túi xách đang treo trên tường, bên trong túi xách có 8,2 triệu đồng. Cũng như lần trước, 2 chiếc ĐTDĐ trộm được thì Phú công khai. Riêng 8,2 triệu đồng, Phú giấu kỹ làm tài sản riêng mình.

Thấy việc trộm cắp diễn ra suôn sẻ nên trong đêm tiếp theo, Phú, Hải, Quốc cùng nhau tiếp tục đi “ăn hàng”. Phát hiện một nhà dân không có người nhưng cửa sổ mở. Qua cửa sổ này, bọn chúng nhìn thấy chiếc ĐTDĐ để trên tủ lạnh. Tuy nhiên, do cửa chính khóa nên chúng không vào được. Cả ba tiếp tục đi lòng vòng trong thị trấn để tìm cơ hội khác. Đi được một đoạn, Quốc và Hải khát nước nên bảo Phú đứng chờ để hai tên đi tìm nước uống. Khi “đàn em” vừa quay lưng đi, Phú liền quay lại căn nhà lúc nãy. Vốn ranh ma và có kinh nghiệm, Phú nhanh chóng mở được chốt cửa lẻn vào trong lấy chiếc ĐTDĐ, đồng thời lục soát túi quần của gia chủ lấy được 3,5 triệu đồng.

Về phần Quốc và Hải, sau khi đi uống nước ra không thấy Phú đâu, cả hai rủ nhau quay lại căn nhà lúc nãy để khoắng tài sản. Khi đến nơi, vì Phú đã nẫng tay trên nên 2 đàn em này không tìm được gì ngoài 8 cái mũ lưỡi trai để trên tủ gỗ. Chúng lấy số mũ trên, hôm sau mang ra chợ bán. Tuy nhiên, điều chúng không ngờ đến đó là tìm đến cửa hàng của chính chủ nhà bị mất trộm để bán. Khi thấy 2 thiếu niên mang mũ đến bán với giá rẻ, bà vợ phát hiện ngay là mũ của mình. Biết đây là 2 tên ăn trộm, bà gọi điện cho chồng nói: “Anh ơi, có mấy đứa nhỏ bán mũ với giá rẻ, mình mua lại bán kiếm chút lời. Anh ra xem sao”. Nhận được điện thoại của vợ, ông chồng tinh ý tức tốc chạy đến đồng thời báo cho CATT Hà Lam bắt giữ 2 tên trộm.

Sau khi bị lập hồ sơ xử lý, do còn nhỏ nên 3 đối tượng được gia đình bảo lãnh. Tuy nhiên, chứng nào tật nấy, ngay sau đó chúng tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác. Ngày 13-4-2016, nhóm trộm do Phú cầm đầu tiếp tục lấy trộm 2 xe đạp ở TT Hà Lam thì bị phát hiện, bắt giữ. Với những hành vi trên, Hồ Minh Phú bị CAH Thăng Bình khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản nhưng cho tại ngoại. Nguyễn Văn Hải và Trần Trung Quốc chưa đến tuổi nên được lập hồ sơ đưa vào trại giáo dưỡng. Sau khi bị khởi tố, Hồ Minh Phú bỏ trốn lên Đắc Lắc sinh sống, do vậy CAH Thăng Bình đã ra quyết định truy nã. Sau thời gian lẩn trốn, Phú đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Hồ Minh Phú, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày mai (12-1) tại H. Thăng Bình, HĐXX sẽ đưa Hồ Minh Phú ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định pháp luật.

B.B