Ăn chay nhưng tâm không tịnh!

Thứ tư, 27/07/2016 11:36

(Cadn.com.vn) - Sáng 20-7, CAP Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin mất cắp tài sản xảy ra tại quán chay Vô Lượng Thọ (92-Bình Thái 1, P. Hòa Thọ Đông). Theo bị hại Nguyễn Lã Thu Nguyệt (1977, trú tổ 42, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ), 8 giờ cùng ngày, chị đến quán bán đồ chay để ăn sáng. Lúc ngồi ăn, chị treo túi xách da màu đen trên ghế, bên trong có 4,2 triệu đồng, ĐTDĐ Iphone 5S màu đen, 4 tờ tiền mệnh giá 2USD cùng một số giấy tờ tùy thân. Sau khi ăn xong, chị Nguyệt phát hiện túi xách bị mất nên đến CAQ Cẩm Lệ trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ phối hợp CAP Hòa Thọ Đông khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh. Làm việc với nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ trộm, bước đầu lực lượng CA xác định, lúc chị Nguyệt đến, quán chỉ có một thực khách nam ngồi bàn bên cạnh. Khi người khách này ra về, chị Nguyệt mới phát hiện bị mất túi xách. Tổng hợp các thông tin thu thập được, CAP Hòa Thọ Đông đặt nghi vấn và tập trung xác minh làm rõ khách nam đến ăn sáng tại quán chay Vô Lượng Thọ là ai. 11 giờ cùng ngày, khách nam được xác định là Nguyễn Hữu Hoàng (1975, trú tổ 34, P. Hòa Thọ Đông). Khi được mời về CAP Hòa Thọ Đông để làm rõ một số nghi vấn liên quan đến vụ mất cắp tài sản của chị Nguyệt, Hoàng một mực cho rằng mình vô tội. Hoàng đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh mình trong sạch, nhưng tất cả những lập luận này đều được Cơ quan CA xác minh và kết quả là không có căn cứ. Tiếp tục đấu tranh, đến tối 22-7, Hoàng mới thừa nhận chính là tác giả vụ trộm tài sản của chị Nguyệt.

Nguyễn Hữu Hoàng.

Theo Hoàng khai nhận, vì ăn chay trường nên sáng 22-7, y đi xe máy BKS 43H4-6543 đến quán chay Vô Lượng Thọ để ăn sáng. Khi đang ăn thì Hoàng phát hiện chị Nguyễn Lã Thu Nguyệt vào quán và ngồi bàn phía trước. Sau đó, chị Nguyệt treo túi xách da màu đen tại chiếc ghế của mình ngồi. Thấy vậy, Hoàng nảy sinh lòng tham, đứng dậy tính tiền rồi tới bàn chị Nguyệt đang ngồi lấy trộm túi xách giấu vào bụng rồi ra về. Khi về đến khu vực tổ 34 (P. Hòa Thọ Đông), Hoàng đi vào miếu thờ, mở túi xách kiểm tra, lấy 4,2 triệu đồng mang về xưởng mộc nơi làm việc cất giấu. Số tài sản còn lại để nguyên trong túi xách, giấu tại miếu thờ. Do bị CAP Hòa Thọ Đông nhanh chóng đấu tranh làm rõ nên Hoàng chưa kịp tiêu thụ số tài sản lấy trộm được. Khi được hỏi về động cơ gây án, Hoàng cho biết trong quá trình kinh doanh tại xưởng mộc của gia đình có mua một số máy móc thiếu tiền nên trộm cắp để giải quyết nợ nần.

Từ lời khai của Hoàng, CAP Hòa Thọ Đông nhanh chóng xác minh, thu hồi toàn bộ tài sản trả cho chị Nguyệt. Sau khi củng cố hồ sơ ban đầu, vụ việc được chuyển cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo thẩm quyền.

Gia Hân