An cư giữa đại ngàn

Thứ tư, 13/08/2025 07:10

Sáng 12-8, Đoàn Công tác Công an TP Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP dẫn đầu cùng nhà tài trợ VietinBank đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 9 căn nhà mới cho các hộ gia đình tại xã Sông Kôn và Sông Vàng. Đây chỉ là một phần trong hành trình trao tặng 50 căn nhà cho bà con ở nhiều xã khó khăn vùng cao của Công an TP hưởng ứng chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Lực lượng Công an xã hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới.
Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng và đại diện nhà tài trợ, chính quyền địa phương cắt băng khánh thành nhà mới của anh A Lăng Được.

Mái ấm về với vùng cao

Trong niềm hân hoan, anh A Lăng Được rưng rưng ngắm nhìn ngôi nhà khang trang vừa hoàn thành. Mẹ anh, bà A Ra Pác Thệ, là một bệnh binh, dù dành cả đời bám đất, bám rừng nhưng chưa thể thoát khỏi căn nhà mái tranh vách nứa cũ kỹ, mỗi mùa mưa gió lại nơm nớp lo sợ sập đổ. "Hôm nay, khi nhận chìa khóa ngôi nhà mới từ tay các cô chú, anh chị Công an, tôi thấy như nhận được cả một mùa xuân trong đời. Tôi biết, để có được niềm hạnh phúc này, các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua bao dặm đường xa mang theo tình thương và sự sẻ chia. Mỗi viên gạch, mỗi tấm ngói là minh chứng cho tình quân dân thắm thiết. Ngôi nhà sẽ nhắc nhở chúng tôi sống tốt hơn, nỗ lực hơn, để xứng đáng với tấm lòng mà mọi người dành tặng", A Lăng Được chia sẻ.

Một trường hợp khác được trao nhà là chị Nguyễn Thị Quang Hạnh kể, căn nhà cũ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Mẹ chị, bà Đặng Thị Ngân, là người phụ nữ đơn chiếc, một mình nuôi hai con gái khôn lớn. Cuộc sống vất vả, thu nhập bấp bênh nên việc sửa sang nhà cửa gần như là điều không thể. Bây giờ, căn nhà mới trị giá hơn 100 triệu đồng đã mọc lên trước mắt mà cứ ngỡ như mơ.

Trưởng thôn Pho (xã sông Kôn) Zơ Râm Đàn xúc động: "Cá nhân tôi và bà con trong thôn đều rất vui mừng, bởi đây là món quà vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Trong bao năm qua, chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bà con được sống trong những căn nhà kiên cố, vững chãi như thế này".

Người trưởng thôn Pho cho biết, điều khiến bà con cảm động không chỉ là những ngôi nhà mới, mà còn là hình ảnh những cán bộ chiến sĩ Công an xung phong gánh vác những công việc nặng trong xây dựng như vận chuyển vật liệu, đào móng, đảo hồ… Những hình ảnh gần gũi ấy là biểu tượng cho tình quân dân thắm thiết, của lực lượng "Vì nhân dân phục vụ".

Lực lượng Công an xã hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới.

Tình quân dân giữa núi rừng

Đại úy Bríu Ca- Phó Trưởng Công an xã Sông Kôn là người trực tiếp phụ trách chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho bà con khó khăn trên địa bàn. Bríu Ca kể, công việc bắt đầu từ những chuyến đi đến từng hộ dân, lắng nghe tâm tư, tìm hiểu điều kiện sống để đảm bảo mỗi ngôi nhà phù hợp nhất với nhu cầu. Thuận lợi lớn nhất là sự chỉ đạo sát sao từ Công an TP và sự phối hợp nhịp nhàng với các phòng chức năng. Nhưng khó khăn thì vô kể, từ địa hình hiểm trở, vật liệu vận chuyển khó khăn, nguồn kinh phí đối ứng từ người dân còn ít. Anh nhớ mãi một kỷ niệm ở thôn Ra Lang. Khi đến thăm gia đình chị A Vô Thị Mai, một phụ nữ neo đơn, chị đã hỏi thật lòng "mổ heo đãi được không?". Con "heo" mà chị nói chỉ là hai chú lợn nhỏ chưa đầy 5 kg, nhưng đó lại là tài sản quý giá nhất của chị. Câu hỏi mộc mạc ấy khiến anh và đồng đội nghẹn ngào. Dĩ nhiên hai chú heo con ấy vẫn còn đấy, bây giờ đã lớn và đang lớn. Nhưng đó là tình cảm chân thành, khiến những đôi chân, đôi vai, đôi tay người chiến sĩ Công an tiếp thêm sức mạnh.

Theo Trung tá Hồ Thị Minh Huệ - Trưởng Ban Phụ nữ Công an TP, ngay khi có chủ trương của Đảng ủy và Giám đốc Công an TP, Ban Phụ nữ được giao làm đầu mối phối hợp cùng VietinBank để xây dựng 50 căn nhà cho hộ nghèo. Công tác khảo sát được thực hiện tận nơi, minh bạch, ưu tiên các đối tượng chính sách, đơn thân, yếu thế. Mỗi bước triển khai đều được theo dõi sát sao, từ tiếp nhận tài trợ, lập tiến độ, phối hợp chính quyền địa phương, đến giải quyết vướng mắc ngay tại hiện trường, để đảm bảo tiến độ mà vẫn đúng nguyện vọng của người dân.

Dự án không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, mà còn là món quà chào mừng những cột mốc lịch sử quan trọng: 90 năm Quốc khánh, 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với Trung tá Huệ và đồng đội, niềm hạnh phúc lớn nhất là được góp một phần nhỏ bé để lan tỏa thông điệp nhân văn "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đại úy Nguyễn Đức Sơn Tài, cán bộ Công an xã Phước Năng thì nhớ những chuyến gùi vật liệu gian nan men theo đường đất gập ghềnh, có đoạn dốc đứng, mưa xuống thì lầy lội, trơn trượt. Gạch, cát, sỏi phải chia nhỏ gùi bộ vào tận bản. Nhưng chính những câu chuyện của bà con, nỗi lo nhà sập khi bão về, đã thôi thúc anh và đồng đội hoàn thành và vượt tiến độ. "Mỗi ngôi nhà là minh chứng cho tình quân dân gắn bó. Tôi tin rằng, từ đây, cuộc sống sẽ đổi thay và nghĩa tình này sẽ bền chặt như chính những bức tường vừa dựng lên", anh nói.

Từ Sông Kôn, Sông Vàng cho đến những bản làng xa xôi khác, những ngôi nhà mới đang lần lượt mọc lên, vững chãi như niềm tin của bà con nơi đây. Mùa mưa tới, người dân không còn nơm nớp lo sợ, mà dưới những mái ấm ấy là tiếng chày giã gạo, tiếng trẻ con nô đùa thanh bình. Trong hơi thở của núi rừng, tình người và tình quân dân hòa quyện, để mỗi mái nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng của sự đồng lòng, sẻ chia và yêu thương.

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho 2 doanh nghiệp

Đà Nẵng - Tối 6-7, Hội Doanh nghiệp Thanh Khê đã tổ chức Chương trình Gala Dinner với chủ đề “Một chặng đường khép lại, một chương mới mở ra“. Theo ông Lê Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thanh Khê, trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình thực hiện chính quyền 2 cấp, đội ngũ doanh nhân tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thích ứng để nâng cao hiệu năng, hiệu lực...

2 doanh nghiệp Thanh Khê nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Tối 6-7, Hội Doanh nghiệp Thanh Khê đã tổ chức Chương trình Gala Dinner với chủ đề “Một chặng đường khép lại, một chương mới mở ra” đã quy tụ đông đảo cộng đồng doanh nhân trên địa bàn đến dự.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát nhìn từ cách làm của quận Thanh Khê

Đề cập đến công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa quận Thanh Khê (Đà Nẵng), ông Ngô Văn Thanh - Trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị quận Thanh Khê cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn quận đã đạt được kết quả toàn diện và thực chất, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, sớm hơn so với dự kiến.