Án mạng dưới sông Tiên

Thứ tư, 21/09/2016 11:10

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn không đáng, nhóm thanh niên hơn chục người với hung khí trong tay đã truy đuổi khiến anh Nguyễn Đình Phương (1996, trú xã Tiên Châu, H. Tiên Phước, Quảng Nam) phải nhảy xuống sông lánh nạn. Khi nạn nhân đã nhảy xuống sông nhưng các đối tượng vẫn không buông tha, tiếp tục ném đá khiến nạn nhân tử vong sau đó...

Tiếp xúc với P.V, anh Nguyễn Tiến Sĩ (1997, trú xã Tiên Châu, bạn của Phương) cho biết: 18 giờ ngày 15-9, Sĩ cùng Phương đi uống rượu tại quán nhậu Nguyên Thủy (bên bờ kè thuộc địa phận xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước). Cùng uống rượu trong nhóm còn có mấy người bạn trú trong thôn như Nguyễn Phúc Quảng, Đặng Văn Đạt (1997), Nguyễn Văn Sơn (1999) và một số người khác. Đến 21 giờ cùng ngày, Quảng và Sơn nói phải đi dự sinh nhật bạn ở một quán bên kia bờ kè sông Tiên (thuộc TT Tiên Kỳ, H. Tiên Phước). Tuy nhiên, khi đi được khoảng 10 phút Sơn gọi điện cho Phương nhờ qua ứng cứu vì đang mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở bên kia sông. Nhận được điện thoại, Phương cùng Sĩ chạy qua địa điểm Sơn vừa nói. Tại đây, nhóm Sơn, Phương, Quảng, Sĩ bị một nhóm thanh niên hơn 10 người đuổi đánh nên bỏ chạy mỗi người một hướng. Đến 24 giờ cùng ngày, Sơn và Sĩ quay lại vị trí đánh nhau tìm Phương nhưng không thấy nên cả hai về nhà ngủ. Ngày hôm sau, Sĩ báo sự việc cho gia đình Phương biết, đồng thời tổ chức tìm kiếm, đến chiều 16-9 thì phát hiện thi thể Phương dưới dòng sông Tiên.

Dương Vĩnh Long, Lê Xuân Dương, Phạm Huỳnh Đạt.

Sau khi vụ việc xảy ra, xét thấy dấu hiệu phạm tội nên CAH Tiên Phước phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua đó, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Xuân Dương (1997), Dương Vĩnh Long (1996) và Phạm Huỳnh Đạt (1997, cùng trú xã Tiên Cảnh). Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 21 giờ ngày 15-9, Nguyễn Phúc Quảng điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Sơn đi qua cầu Sông Tiên, đến quán nhậu Chiến (bờ kè bên kia sông Tiên) để gặp bạn đang tổ chức sinh nhật ở đây. Khi đến quán, Quảng và Sơn không gặp được bạn nên đi về hướng đường cầu Chìm (cầu Sông Tiên cũ) để vòng lại quán nhậu Nguyên Thủy. Cùng lúc này, trên cầu Chìm có nhóm thanh niên gồm Lê Xuân Dương, Dương Vĩnh Long, Phạm Huỳnh Đạt, Trần Văn Sự (1997, trú xã Tiên An, H. Tiên Phước) tổ chức uống rượu cùng 9 thanh niên khác từ 16-20 tuổi (đều trú xã Tiên Cảnh). Khi Quảng, Sơn đi đến đoạn đường gần đầu cầu Chìm phía TT Tiên Kỳ thì nhìn vào thấy có 2 người giống bạn của mình nên cất tiếng “Hú!”. Lúc này, Phạm Huỳnh Đạt và Trần Văn Sự từ trong quán nhậu tiến đến hất hàm hỏi Sơn: “Lúc nãy đứa nào hú tao?” rồi xông vào đánh Sơn, Quảng. Sau đó, Đạt, Sự chạy đến cầu Chìm gọi thêm Long. Cùng thời điểm đó, Sơn gọi điện thoại cho Sĩ. Khi Đạt chở Sự và Long đến gặp Quảng, Sơn thì lúc này Sĩ cũng chở Phương đến đây. Tại đây, Quảng, Sơn, Sĩ, Phương đánh nhau với nhóm Đạt, Sự, Long và rượt đuổi Đạt, Sự, Long chạy về phía cầu Chìm. Khi đó, những người còn lại trong nhóm Đạt, Sự mang theo dao, rựa chạy lại giúp sức cho nhóm Đạt, Sự, Long đuổi đánh nhóm của Phương khiến Sơn, Sĩ, Phương, Quảng mỗi người bỏ chạy mỗi hướng.

Phương bỏ chạy xuống dải đất dọc chân bờ kè sông Tiên phía TT Tiên Kỳ rồi chạy về hướng chân cầu Sông Tiên. Thấy vậy, Long, Đạt, Dương đuổi theo. Bị đuổi ráo riết, Phương chạy một đoạn thì nhảy xuống sông Tiên bơi về phía bờ bên kia sông. Tuy nhiên, lúc này nhóm thanh niên kia không chịu buông tha và khi Phương bơi cách bờ được khoảng 4m thì Long nhặt 2 cục đá ném liên tiếp về hướng Phương. Đạt cũng nhặt 2 cục đá, Dương nhặt 1 cục đá ném về phía Phương đang bơi. Một lúc sau, không thấy Phương bơi nữa nên những người trong nhóm bỏ về nhà.

Trong tiếng nấc nghẹn vì mất đi đứa con trai yêu quý, bà Trần Thị Lan (1965, mẹ ruột Phương) cho biết, 18 giờ ngày 15-9, sau khi đi gặt lúa về, Phương xin phép cha mẹ đi chơi Tết Trung thu. Đến khuya hôm đó không thấy Phương về, vợ chồng bà rất lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ con đã lớn, có thể ngủ lại nhà bạn bè nên bà không đi tìm. Đến sáng hôm sau vẫn không thấy con về, bà Lan hỏi một người bạn của Phương thì được biết Phương ngủ lại nhà bạn ở xã Tiên Cảnh nên bà yên tâm đi làm đồng. Tuy nhiên đến 12 giờ hôm đó, một người bạn của Phương điện thoại báo cho bà Lan rằng đã tìm Phương suốt buổi sáng mà không thấy đâu. Hốt hoảng, bà Lan liền đến báo cơ quan chức năng và tất tả đi tìm con. Qua thông tin từ nhóm bạn của Phương và người dân địa phương, xác định trong đêm trước Phương có mặt trong vụ đánh nhau với một nhóm thanh niên xã Tiên Cảnh bên bờ kè sông Tiên. Nhận định khả năng Phương bị chết chìm dưới sông nên gia đình và cơ quan chức năng đã tích cực lặn tìm. Điều mọi người không mong muốn cuối cùng cũng xảy ra, sau hơn 3 giờ tìm kiếm, 15 giờ ngày 16-9, thi thể của Phương đã được tìm thấy đang nằm dưới đáy sông Tiên, cách bờ khoảng 4m…

Vụ việc đang được Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo pháp luật.

Bão Bình