Án mạng trên nương dưa

Thứ tư, 20/08/2014 09:40

(Cadn.com.vn) - Ở quê nghèo Chánh Tường, xã Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ, Bình Định, ai cũng phải kinh hãi, né xa Nguyễn Xuân Hà (23 tuổi, còn gọi là Dệnh Búa). Mới 23 tuổi nhưng Dệnh Búa tỏ ra hung hãn, manh động, liều lĩnh, trong người luôn thủ sẵn hung khí. Chính sự thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình đã đẩy Dệnh Búa trượt dài trong lối sống, suy nghĩ bạo lực và cuối cùng y gây án khi sát hại anh Phạm Văn Minh (49 tuổi, trú thôn Chánh Tường, xã Mỹ Thọ).

Di ảnh nạn nhân Phạm Văn Minh.

Án mạng đêm trăng

21 giờ ngày 11-8, anh Minh đang cùng hai con trai Phạm Văn Sơn (12 tuổi) và Phạm Văn Thành (10 tuổi) ra ruộng dưa cách nhà gần 1km để đào mương tháo nước tưới vào ruộng. Lúc này, trên đường bê-tông có một nhóm thanh niên ngồi hóng mát. Được một lúc, Nguyễn Xuân Hà chạy xe máy đến dựng sát mép đường rồi sa vào chỗ nhóm thanh niên đang trò chuyện. Thấy “đàn anh” Dệnh Búa nên cả nhóm im thin thít. Một thanh niên trong nhóm đứng dậy và đi về hướng cha con anh Minh đang làm công việc, thấy 2 trụ tre của anh Minh chôn dưới đất để mắc võng nằm trông ruộng dưa nên “ngứa tay” lay qua lay lại.

“Ớ, đừng lay cây trụ chứ, mầy muốn nhổ trụ này để múa võ hả?” - anh Minh lên tiếng la rầy rồi nhặt một nhánh tre lên... múa nhưng đúng lúc Dệnh Búa đến đứng gần đó nên trúng vào bả vai. Chuyện nhỏ, nhưng tên Dệnh Búa hùng hổ xông vào đánh khiến anh Minh té xuống đám dưa. Tuấn - một thanh niên trong nhóm đến can ngăn, sau đó thấy Dệnh Búa nguôi giận nên Tuấn quay lại chỗ nhóm bạn ngồi chơi.

Tưởng chuyện dừng ở đây, ai dè Dệnh Búa rút chiếc kéo trong túi quần ra rượt anh Minh và đâm mấy nhát vào vùng đầu anh. Máu chảy túa ra, nạn nhân ôm đầu máu tiếp tục bỏ chạy nhưng gã côn đồ vẫn đuổi theo và đâm nhiều nhát vào lưng khiến anh Minh gục xuống. Tội nghiệp hai đứa con trai nhỏ của nạn nhân chứng kiến kẻ ác sát hại cha mình mà chẳng biết làm cách nào cứu cha. “Anh em con chứng kiến đầu đuôi sự việc bố bị đánh và đâm chết. Con và em khóc lóc van xin nhưng ổng không tha. Đến khi thấy bố nằm gục trên vũng máu, ông Dệnh Búa mới bỏ đi. Những người ngồi hóng mát chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn” - em Sơn khóc nấc kể lại. Anh Minh bị dính mấy nhát đâm hiểm ác khiến máu ra nhiều nên người dân nhanh chóng đưa anh vào Bệnh viện đa khoa H. Phù Mỹ cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CAH Phù Mỹ đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân và tiến hành truy xét Dệnh Búa. Chỉ trong một ngày, Dệnh Búa bị bắt giữ và đã khai toàn bộ hành vi của mình. Theo khai nhận ban đầu: 18 giờ 30 ngày 11-8, Hà đi xe máy BKS 77H2-9561 đến chơi nhà bạn tên Lộc (22 tuổi, ở thôn Trung Tường, xã Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ). Tại đây, Hà và Lộc uống rượu và bia. 20 giờ cùng ngày, Hà đi về nhà tại thôn Chánh Tường lấy 1 cái kéo rồi đi đến nhà từ đường Đặng Mậu (cùng thôn Chánh Tường) gặp các bạn tên Hay, Tân, Hao, Tuấn, Thành ở cùng thôn đang uống rượu trên đường bê-tông hóa dẫn vào nhà từ đường Đặng Mậu. Lúc này Hà không uống rượu mà nằm trên đường bê-tông. Khi thấy anh Minh la rầy một người trong nhóm bạn chơi nghịch nhổ cây trụ tre để mắc võng, Hà đến sanh chuyện thì đúng lúc anh Minh... múa nhánh tre trúng vai nên y ra tay sát hại anh Minh.

Chị Cúc (vợ anh Minh) kể lại nỗi đau mất chồng.

Cháu hư tại bà?

“Ham chơi, ăn nhậu, lười lao động, sĩ diện hão và tàn ác” là những đặc tính nổi trội kẻ mang hỗn danh Dệnh Búa - Nguyễn Xuân Hà. Mà người “trưởng cái hư” cho y không ai khác là bà ngoại Nguyễn Thị Hương (70 tuổi). Người dân Chánh Tường còn nhớ, năm 2012, do mâu thuẫn trong cuộc sống với người hàng xóm tên Định (32 tuổi) mà Hà gây sự, rồi về nhà xách rựa tìm chém. May cho anh Định, vì cái rựa bị sút cán nên anh thoát được, nhặt chiếc rựa đem đến báo với ông Đặng Mậu Phạn (58 tuổi) - CA viên để can thiệp.

Hay tin, lẽ ra bà Hương thấy hành vi côn đồ của cháu ngoại mình mà la rầy, khuyên nhủ, đằng này bà vẫn cưng chiều, đến nhà ông Phạn chửi bới và đòi lấy cái rựa đem về. Còn vợ chồng ông Nguyễn Xuân Hồng (45 tuổi) - bà Lê Thị Nương (43 tuổi) suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm cực lực để nuôi thằng con ham chơi biếng làm.

“Có hai nguyên nhân chính khiến tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật gia tăng là từ gia đình và chính bản thân thanh thiếu niên đó hư hỏng, không chịu tu dưỡng, sửa mình. Nếu gia đình có sự quan tâm giáo dục con cái tốt, kịp thời uốn nắn những suy nghĩ, hành vi lệch lạc thì đây là một trong những biện pháp căn cơ góp phần phòng ngừa làm giảm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong vụ án này, cha mẹ của Hà vì mải mê làm ăn, không để ý, quan tâm kịp thời nên đối tượng này mới hư hỏng, sa chân vào tội ác” - ông Nguyễn Mười (50 tuổi) - Trưởng thôn Chánh Tường nhìn nhận.

Cháu Phạm Văn Sơn tại hiện trường vụ án.

Khi hỏi về Dệnh Búa, những người dân địa phương lắc đầu ngao ngán. Gia cảnh hung thủ cũng không khấm khá gì. Hà sớm nghỉ học, ở nhà chẳng làm nên trò trống gì giúp bố mẹ, sớm chiều tụ tập bè phái thanh thiếu niên hư hỏng ăn chơi, nhậu nhẹt, “ngồi đồng” quán xá.

Nguyên nhân của vụ án đau lòng này, bên cạnh tính côn đồ, coi thường pháp luật của hung thủ còn có một nguyên nhân khác là do rượu, bia. Nếu như không nhậu nhẹt với chiến hữu ngày hôm đó thì có lẽ thủ phạm đã đủ tỉnh táo để không cố chấp sự vô tình của “nhánh tre bay” của người đáng hàng cha chú mình, gây nên thảm án kinh hoàng như vậy.

Trần Kim Anh