Án mạng từ chiếc điện thoại

Thứ năm, 07/06/2018 21:50

17 tuổi, 2 lần dùng dao bầu đâm người. Lần đầu do mới 15 tuổi nên đối tượng không bị xử lý hình sự. Nhưng lần này, với hậu quả mà đối tượng gây ra là làm chết người nên đã bị bắt giữ, khởi tố về hành vi giết người.

 

Giữa tháng 5-2018, vì gia đình chỉ có 2 người con, lại là con đầu nên Nguyễn Thanh Tâm (24-3-2001, trú thôn 9, xã Mê Linh, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) được cha mua cho chiếc điện thoại di động Oppo A83 bằng hình thức trả góp. Ngày 23-5 đến chơi nhà một người bạn ở TT Nam Ban (H. Lâm Hà), Tâm quen với anh Hoàng Văn Nam (1996) trú khu Thành Công, TT Nam Ban. Thấy chiếc điện thoại đẹp, Nam hỏi mượn Tâm để chơi game 2 ngày. Vì nể và sẵn có máu hào hiệp, Tâm liền cho mượn. Thấy Tâm không còn dùng điện thoại, mọi người trong gia đình nghi ngờ Tâm đã bán. 2 ngày sau Tâm gọi điện cho Nam để lấy lại chiếc điện thoại thì được biết Nam đang ở xa, chưa về được. Lần gọi điện sau nữa, Nam nói đã bán. Đỉnh điểm là Tâm đã vào tận nhà Nam để nói cho gia đình Nam biết về chiếc điện thoại nhưng không được mọi người hợp tác. Sự bực tức càng cao khi gọi điện thoại đòi lại điện thoại là Nam dây dưa rồi thách thức.

 10 ngày ở Đà Lạt, Tâm liên tục gọi cho Nam đòi điện thoại và đều nhận được sự bực tức. sáng 4-6 Nam gọi điện cho Tâm hẹn tối gặp tại quán trà sữa ở khu Đông Anh 1, TT Nam Ban để nói chuyện. Vì Nam có đe dọa nên để phòng thân, khoảng 14 giờ ngày 4-6 Tâm vào chợ mua một con dao bầu giấu trong người.

Chiều tối ngày 4-6 Tâm đến nhà một người bạn chơi. Tại đây 2 người uống hết gần 1 lít rượu. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày Tâm đến quán trà sữa gặp Nam. 15 phút sau Nam đến, gọi cho Tâm một ly trà sữa nhưng cả 2 chưa kịp uống thì nảy sinh mâu thuẫn mà nguyên nhân cũng từ chiếc điện thoại. 2 người rủ nhau ra đường nói chuyện. Tại tỉnh lộ 257, đối diện quán trà sữa, Nam túm tóc đánh Tâm. Bất ngờ Tâm rút dao bầu thủ sẵn trong người ra đâm Nam 1 nhát. Nam bỏ chạy được vài bước thì ngã xuống mương cạn đang xây dựng bên đường. Tâm đuổi theo, nhảy qua bên kia mương đâm Nam thêm vài nhát nữa rồi cầm dao bỏ đi. Nam được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TT Nam Ban nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Tâm mang theo dao đi xe máy lên TP Đà Lạt, giấu dao ở phía sau phòng trọ trên đường Hoàng Diệu. Xác định Tâm là kẻ gây án, sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ CAH Lâm Hà, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức truy nóng và bắt được Tâm tại trước phòng trọ khi Tâm đang chuẩn bị bỏ trốn. Sau khi hoàn tất biên bản và thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, CAH Lâm Hà đã di lý đối tượng Tâm về Lâm Hà để phục vụ điều tra. Sáng ngày 5-6 các phòng chức năng CA tỉnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai ban đầu sau đó dẫn giải Tâm về CA tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền.

Cũng trong sáng ngày 5-6, chứng kiến quá trình lấy lời khai của Tâm, cha của Tâm rất bất ngờ khi biết từ lâu Tâm đã giao du với những thành phần bất hảo, tụ tập sử dụng ma túy đá. Năm 2016 khi mới 15 tuổi, cũng vì cho mượn xe máy và bị người ta lừa nên Tâm đã dùng dao bầu đâm người đó 2 nhát vào bụng gây thương tích nặng. Lần đó, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Tâm không bị xử lý.

Một vụ án mạng xảy ra với nhiều lỗi của nhiều người, trong đó có cả gia đình. Nhìn cảnh người nhà Tâm gào khóc rồi ngất lịm trong quá trình Tâm diễn tả lại hành vi phạm tội tại hiện trường, rồi cảnh người cha cuống cuồng lo cho con trước khi Tâm về trại giam tỉnh, hỏi mọi người việc có nên đến hỏi thăm, cùng lo hậu sự cho nạn nhân lúc này chưa... có người nói cảm thương, có người cho rằng đáng trách.

ĐỨC HUY

Tâm tại lần lấy bản khai đầu tiên.