Ấn tượng với phòng tranh của nữ họa sĩ Bridget March

Thứ hai, 19/05/2014 09:19

(Cadn.com.vn) - Hơn 40 bức tranh sơn màu nước của nữ họa sĩ Bridget March (người  Anh) đã để lại ấn tượng khó quên với khán giả trong thời gian diễn ra Triển lãm "Một tuần ở Hội An" (A week in Hoi an) từ ngày 10 đến 24-5 tại phòng triển lãm chuyên đề Ami Gallerie số 46-Nguyễn Thái Học (TP Hội An). Có thể cảm nhận nét đặc biệt trong tranh của bà với sắc màu tươi sáng có nội dung gần gũi về con người, phố cổ Hội An.

Những ngôi chùa thâm nghiêm, những ngôi nhà  cổ độc đáo mang đậm nét kiến trúc phương Đông, chùa Cầu trầm mặc với tượng khỉ đá, dòng sông Hoài phố Hội liêu xiêu với những mạn thuyền... đã được Bridget March phát hiện, chấm phá để hội tụ trong tranh của mình thành những nét văn hóa đặc sắc của một thành phố cổ, là di sản văn hóa của thế giới.

Bridget March sinh năm 1954, trước khi được biết đến là một họa sĩ bà đã từng là giảng viên cao cấp Trường cao đẳng nghệ thuật Leeds (Anh quốc). Rời giảng đường để đến với Việt Nam vào tháng 9-2012 theo lời mời của một người bạn và niềm đam mê hội họa, Bridget đã vẽ hơn 400 bức tranh về cảnh sắc và con người Việt Nam trong đó có nhiều bức vẽ về  Hội An đã được in lại trong cuốn sách "Một tuần tại Hội An".

Họa sĩ Bridget March và tranh về phố cổ Hội An.

Hồng Sơn