Ance chơi trò "chuyền bóng"

Thứ ba, 29/12/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Để Birmingham cầm hòa ở trận cuối cùng của lượt đi, Chelsea vẫn nắm ngôi đầu bảng nhưng khoảng cách bây giờ chỉ còn là 2 điểm khi M.U thắng Hull City 3-1 và có thể chỉ là 1 điểm nếu Arsenal đá nốt trận còn lại.

2 điểm là cự ly rất... nhạy cảm, rất dễ bị vượt mặt nếu phong độ thiếu ổn định. Chelsea rất có thể sẽ đối mặt với hoàn cảnh đó bởi đội chủ sân Stamford Bridge chỉ thắng có 1 trận trong 5 vòng đấu vừa qua, cộng thêm chuyện lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Trong khi đó, M.U và Arsenal đã đạp ga đúng vào lúc giải đấu bước vào giai đoạn khó khăn nhất và lúc Chelsea rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất kể từ đầu mùa giải đến nay.

Sau trận gặp Birmingham, quân số của Chelsea mất đi 4 trụ cột là Drogba, Essien, Kalou và Mikel vì CAN 2010.  Tiền đạo Anelka phải nghỉ thêm trận gặp Fulham nữa vì chấn thương bắp chân và chỉ trở lại từ trận gặp Watford ở FA Cup. Chelsea "trắng" hàng công nhưng HLV Ancelotti không gọi lại Dos Santos và  Mancienne đang cho Blackburn và Wolves mượn. Vị HLV người Ý cho biết ông sẽ trao cơ hội cho hai tiền đạo "trắng" kinh nghiệm là Sturridge và Borini; đồng thời sẽ sử dụng thêm 1 vài cầu thủ trẻ nữa như Kakuta, Bruma, Matic... Điều đó được nhiều người hiểu theo nghĩa Ance đá "quả bóng" áp lực lên GĐTT Frank Arnesen.

 Có vẻ như Ancelotti đang gặp khó cùng Chelsea.

5 năm ở Stamford, Arnesen là người đạo diễn tất cả những vụ chuyển nhượng cho tỷ phú Abramovich, trong đó có rất nhiều cầu thủ được mua theo dạng "lúa non" với nhận định là tài năng trẻ. Đúng lúc Chelsea thiếu hụt lực lượng cũng là lúc những tài năng trẻ đến tuổi xông pha. Sturridge, Borini, Kakuta, Bruma, Hutchison và Matic đã được Ance tung ra sân ở mùa giải này nhưng đó chỉ là những lúc thế trận đã thực sự an bài. Bây giờ lại khác khi họ mang trọng trách gánh vác công việc của những ngôi sao sáng buộc phải vắng mặt. Arnesen cũng cảm thấy áp lực ghê gớm nếu những cầu thủ trẻ này phụ lòng ông khi không thể tận dụng cơ hội được thi đấu, nhất là ngay từ đội hình xuất sắc.

Nói tới khả năng "sát thương" của Chelsea là người ta sẽ nhắc tới Drogba và Anelka. Bộ đôi này đang là cặp tiền đạo tốt nhất hiện nay ở Premier League. Tất nhiên điều này càng khiến cho Sturridge và Borini chịu áp lực nặng nề. Sturridge, người đã nằng nặc đòi rời khỏi ManCity hồi mùa hè đã "biến mất" từ đầu mùa giải đến nay khi bị Ance nhốt trên băng ghế dự bị và quá "cóng" trong trận được đá chính với thần tượng Drogba. Borini  càng vô danh hơn nên cặp Sturridge - Borini trở nên quá lạc lõng trong đội hình "The Blues". Arnesen chỉ còn biết cầu nguyện...

Hưng Nguyên