Anh Khoa và ngã rẽ cuộc đời

Thứ tư, 09/08/2017 10:06

"Cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra", cựu tiền vệ Trần Anh Khoa rất lạc quan chia sẻ với giới truyền thông như thế tại lễ công bố giải thưởng Fair Play 2017.

Anh Khoa buộc phải giã từ sự nghiệp chơi bóng sau pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải
và giờ đây anh đã trở thành một HLV trẻ. Ảnh: ST

Trần Anh Khoa chính là nạn nhân pha vào bóng "rợn người" của Quế Ngọc Hải (SLNA) ở mùa giải 2015. Đó là pha bóng mà nhiều người vẫn gọi là "điển hình" cho vấn nạn bạo lực sân cỏ ở V-League. Anh Khoa khi ấy tương lai phơi phới khi nhận được sự tín nhiệm cao của HLV Lê Huỳnh Đức cho một vị trí ở hàng tiền vệ SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải đã khiến Anh Khoa phải giã từ sự nghiệp chơi bóng, dù anh đã được chữa trị rất tích cực.

Nhiều lần đến nhà Anh Khoa trong thời gian anh chữa trị chấn thương, chúng tôi luôn bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cầu thủ này. Ba của Anh Khoa là ông Trần Thanh thì cứ nhìn vào cái đầu gối sưng vù, băng bó của con trai mà mắt ngấn lệ. Khoa chính là niềm hy vọng của cả gia đình nên "tai họa" ập đến khiến anh và người thân thời điểm ấy hoang mang.

Trong quá trình chữa trị chấn thương, hy vọng trở lại sân cỏ chơi bóng đã nhiều lần lóe lên với Anh Khoa, nhưng rồi vụt tắt... Khoa buộc phải giã từ sân cỏ ở tuổi 26 với bao dự định dở dang. Nhưng rồi, ước mơ gắn bó với nghiệp bóng đá của Anh Khoa cũng được thắp lên bằng con đường khác. CLB chủ quản là SHB Đà Nẵng đã tạo điều kiện để Anh Khoa đi học tấm bằng huấn luyện viên.

Theo đó, Anh Khoa đã hoàn thành khóa huấn luyện viên AFC vừa tổ chức ở Đà Nẵng vào tháng 7 vừa qua. Với tấm bằng C trong tay, Anh Khoa trở thành huấn luyện viên trẻ của lò đào tạo SHB Đà Nẵng. Giờ đây, Anh Khoa được thỏa nguyện khi bước tiếp con đường tương lai theo nghiệp bóng đá, trong tư cách huấn luyện viên. Đó là ngã rẽ cuộc đời, là cái kết có hậu cho một tài năng của bóng đá Đà Nẵng.

"Mình sẽ dạy các em bài học đầu tiên là trở thành một con người tốt trước khi trở thành một cầu thủ giỏi và phải biết giữ gìn đôi chân cho đồng nghiệp", Anh Khoa tâm niệm. Chắc chắn Anh Khoa đã quá thấm thía cái giá phải trả cho một pha bóng bạo lực, mà anh chính là nạn nhân.

Hy vọng trong vai trò một huấn luyện viên đào tạo trẻ, Anh Khoa sẽ thành công và có những học trò đủ đức đủ tài khi bước ra sân cỏ.

QUANG HẢI