Anh ở nơi nào?

Thứ bảy, 13/05/2017 11:55

(Cadn.com.vn) - Do nhu cầu kinh doanh nên anh Trần Văn Phú (1993, trú Hoàng Mai, Hà Nội) cần tìm mua một page (trang) bán hàng trực tuyến. Anh Phú lân la lên mạng xã hội tìm hiểu thông tin, người bán page để mua. Từ đây, anh Phú gặp gỡ, trao đổi trực tuyến với nick face Phùng Xuân Tuấn Anh (trú Đà Nẵng). Qua trò chuyện, Anh cho biết mình chuyên cung cấp page với giá ưu đãi và sẵn sàng hỗ trợ anh Phú. Sau nhiều lần trao đổi, anh Phú quyết định mua page của Tuấn Anh với giá 7 triệu đồng. Để thực hiện giao dịch, Anh cung cấp cho anh Phú số tài khoản 711A8998131 thuộc Ngân hàng Vietinbank và người đứng tên là Ngô Thị Kiều. Anh nói với anh Phú do mình không có tài khoản ngân hàng, đây là số tài khoản người thân của mình, cứ chuyển tiền vào tài khoản này sẽ nhận được. Tin lời Anh, đồng thời mong muốn sớm có page để thực hiện công việc kinh doanh theo dự kiến nên anh Phú đã nhanh chóng ra Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hoàng Mai chuyển 7 triệu đồng vào tài khoản cho Ngô Thị Kiều.

Chuyển tiền xong, anh Phú đinh ninh mọi việc diễn ra tốt đẹp và ngồi chờ Anh thực hiện giao dịch chuyển page. Trong thời gian chờ đợi này, anh Phú và Anh tiếp tục trò chuyện trực tuyến để “hiểu” nhau hơn. Khi trò chuyện, Anh hỏi dò, biết được anh Phú mua page để bán đồng hồ. Thông tin về nhau thì đã “hiểu” nhiều, nhưng page thì anh Phú cứ chờ mỏi cổ, một tuần, hai tuần, rồi đến 3 tuần vẫn không thấy đâu. Lúc này, anh Phú thấy sốt ruột, liền trò chuyện trực tuyến với Anh yêu cầu chuyển page gấp, nếu không thì phải hoàn trả 7 triệu đồng. Anh nói với anh Phú cần mua 5 chiếc đồng hồ, chờ anh Phú chuyển đồng hồ vào rồi sẽ chuyển khoản tiền trả luôn một thể.

Hình ảnh trên nick face Phùng Xuân Tuấn Anh bị anh Phú tố đã lừa đảo.

Để lấy được 7 triệu đồng, anh Phú đành “bấm bụng” chuyển cho Anh 5 chiếc đồng hồ trị giá 895 ngàn đồng thông qua việc gửi xe khách đường dài, nhà xe Vũ Lộc tuyến Hà Nội-Đà Nẵng. Lần này, Anh cho anh Phú địa chỉ người nhận vẫn là Ngô Thị Kiều cùng số điện thoại 01665267069, địa chỉ tại một trường trung cấp trên đường Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng. Khi xe khách tới Đà Nẵng, gọi điện thoại thì Kiều ra nhận 5 chiếc đồng hồ trên.

Thực hiện xong yêu cầu, anh Phú lên trang mạng xã hội nói chuyện trực tuyến với Anh, yêu cầu chuyển khoản hoàn lại số tiền gần 8 triệu đồng cho mình. Tuy nhiên, anh Phú chờ suốt mấy tháng nay nhưng Anh vẫn không thực hiện. Đau khổ hơn, anh Phú lên nói chuyện trực tuyến, Anh không thèm trả lời. Anh Phú cho biết nick face Phùng Xuân Tuấn Anh hiện vẫn hoạt động, vẫn trực tuyến, nhưng riêng anh không thể nào trò chuyện. Khi chúng tôi liên lạc theo số điện thoại 0888420... do anh Phú cung cấp thì một giọng nam xác nhận mình là Tuấn Anh, trả lời đã chuyển vào TPHCM, không làm việc ở Đà Nẵng nữa. Sau đó, dù nhiều lần chúng tôi cố gắng liên lạc vào số máy này nhưng không nhận được phản hồi. Trong khi đó, hình ảnh mới nhất trên nick face Phùng Xuân Tuấn Anh bị anh Phú tố cáo lừa mình cho thấy Anh vẫn đang ở Đà Nẵng, làm việc cho một khách sạn lớn trên đường Nguyễn Văn Linh. Hiện anh Phú đã gửi đơn tố cáo hành vi của Anh tới nhiều cơ quan nhờ can thiệp. Trong lúc này, anh Phú chỉ biết tự than: “Anh ơi! Anh ở nơi nào?”.

Thành Nam