Anh Tán “khuyến học”

Thứ sáu, 14/06/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Anh Nguyễn Đức Tán, trú tổ 25, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng nguyên là cán bộ quân đội nghỉ hưu. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, lớn lên trong điều kiện đất nước chiến tranh, tuổi thơ không có điều kiện để học tập đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, khi hòa bình lập lại, anh và các thành viên trong gia đình  đã vượt qua khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài tham gia học tập các lớp theo chương trình đào tạo của Quân đội, anh còn đi học thêm các lớp đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật bên ngoài như: chụp ảnh, quay camera, vi tính và ngoại ngữ...

Sau nhiều năm kiên trì học tập anh đã có 2 bằng đại học và 2 bằng trung cấp nghề. Hiện nay 3 con đẻ, 2 con nuôi và 1 con dâu đã học xong đại học. Trong đó có 4 con có trình độ thạc sĩ. Bên cạnh việc nuôi con đẻ và con nuôi ăn học, trong những năm qua gia đình anh cũng đã tiếp nhận nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho hơn 10 cháu ở quê ăn ở và đi học tại các trường đại học và cao đẳng, hiện nay các cháu đều đã trưởng thành, là bác sĩ, kỹ sư giỏi và tiếp tục học cao học.

 Anh Tán nhận Bằng khen “Gia đình hiếu học” tiêu biểu, xuất sắc do UBNDTP Đà Nẵng tặng nhân Đại hội Khuyến Học (lần IV) TP ngày 11-6-2013 (người ngoài cùng bên phải).

Ngoài ra, gia đình anh Tán còn tích cực tham gia công tác khuyến học, công tác xã hội, xây dựng địa phương, hiện là Chủ nhiệm CLB Hiếu học tổ dân phố. Năm 2012, gia đình anh cùng với Chi hội Khuyến học tổ 14 và UBND P.Hòa Thuận Tây đến Trường Dân tộc nội trú xã Trà Don, H. Nam Trà My (Quảng Nam) xây 1 nhà tình nghĩa và tặng 10 suất học bổng, sách vở cho các em học sinh. Nhưng có lẽ với riêng anh, niềm vui lớn hơn cả chính là sự tin yêu của người dân, họ thường nhắc tới anh với tên gọi trìu mến “anh Tán khuyến học” hết lòng cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Tiên Sa