VÒNG LOẠI EURO 2016:

Anh thắng vẫn gây thất vọng

Thứ ba, 14/10/2014 07:51

(Cadn.com.vn) - Estonia là một trong những đội bóng yếu ở Châu Âu. Estonia chỉ còn lại 10 người từ phút 48. Vậy mà tuyển Anh vô cùng vất vả mới thắng được 1-0. Không chỉ người hâm mộ Anh thất vọng mà chính HLV trưởng Roy Hodgson cũng không hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhất là bộ đôi tấn công Rooney – Welbeck. Cả hai cầu thủ này bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn khiến cho tuyển Anh càng đá càng vội vàng.

Thắng Estonia 1-0 có phần may mắn trong việc thay đổi người của HLV Hodgson. Ông bàn bạc với các trợ lý trong việc đưa Lambert vào thay Rooney hay Welbeck. Tất cả đều chọn đội trưởng Rooney là người ra sân nghỉ. Tờ giấy ghi số 10 của Hodgson đã có trên bàn trọng tài thứ tư nhưng lúc đó tuyển Anh được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm địa. Rooney bước lên thực hiện. Cú vuốt bóng của Rooney vòng qua đầu hàng thủ Estonia, chui vào góc gần. Thủ môn chủ nhà cố truy cản nhưng bóng đã lăn qua vạch vôi. Sau đó, HLV Hodgson thay đổi quyết định, thay Welbeck vì tiền đạo Arsenal bị đau mắt cá nhân.

Cú đá phạt thành bàn của Rooney.

Với bàn thắng vào lưới Estonia, Rooney đã có 43 bàn thắng  cho tuyển Anh, chỉ còn kém kỷ lục của Sir Bobby Charlton 6 bàn. Tháng tới, Anh sẽ gặp Slovenia là thời điểm Rooney đánh dấu trận thứ 100 cho “Tam sư”. Ở tuổi 28, Rooney hoàn toàn có khả năng vượt qua kỷ lục 125 trận khoác áo tuyển Anh của thủ môn huyền thoại Peter Shilton. Rooney đã có 9 bàn ở vòng loại Euro, vượt qua Kevin Keegan và chỉ còn kém Michael Owen 2 bàn.

Ở diễn biến khác, Diego Costa đã giải tỏa được sức ép cho chính mình trong nỗ lực ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha. Khoác áo Tây Ban Nha đã 5 trận nhưng Costa không có lấy một bàn thắng. Phong độ này khác hẳn với phong độ anh ở Chelsea khi có 9 bàn sau 7 trận. May mắn cho Costa là anh vẫn được HLV Del Bosque tin dùng ở trận gặp Luxembourg. Chờ mãi tới phút 69, Costa mới có thể có được bàn thắng đầu tiên cho Tây Ban Nha (Tây Ban Nha thắng 4-0). Vậy là sau 517 phút, tiền đạo gốc Brazil mới “mở được tài khoản” trong màu áo Tây Ban Nha. Tuy đó là bàn thắng sút cận thành sau một pha lộn xộn trước đối thủ yếu nhưng giúp cho Costa vượt qua sức ép tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho Del Bosque.

Hưng Nguyên