Áo lụa

Thứ bảy, 24/02/2018 09:14

Chiếc áo lụa một thời mang bao hoài niệm, như áng tơ trời dịu mát từ thuở yêu nhau thơm ngát tình đầu... Nhưng "chiếc áo dài em mặc cả mùa thu", thanh thản trăng khuya đêm lạnh thì chỉ có trong đôi mắt của thi nhân. Và, cũng tà áo lụa dịu dàng ấy em mặc cả mùa đông giá buốt để mưa nối mưa, gió nối vào cơn xoáy... Thi ảnh đẹp chất chứa bao nỗi niềm, lại gợi nhớ về một hình bóng cũ xa xưa trong giấc mơ chùm phong lan tim tím, bay như tơ trời... Mỗi chiếc áo lụa Duy Châu ấy thôi mà em mặc cả một đời thơ trong giấc mơ lặng lẽ...

Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu

Áo lụa

 

Lụa Duy Châu

áng tơ trời dịu mát

chiếc áo dài em mặc sáng nay hay mây trôi xanh ngát

Chợt sững sờ hàn nguyệt sắc màu yêu.

 

Chiếc áo dài em mặc cả mùa thu

Xanh thanh thản trăng khuya đêm lạnh

Lụa Duy Châu giấc mơ lặng lẽ

Giấc mơ bay chót đỉnh nhạc không lời.

 

Chiếc áo dài em mặc cả mùa đông

Gió nối gió nối vào cơn xoáy

Mưa nối mưa nối vào ngã bảy

Tà lụa dịu dàng kể chuyện gió và mưa...

 

Chiếc áo dài em thêu một hình bóng cũ

Sáng xuân nay người ấy có hiện về?

Trong giấc mơ chùm phong lan tim tím

Bay như tơ trời hun hút cuối dòng sông...

 

NGUYỄN NHO KHIÊM