Áo xanh tình nguyện trên tuyến đầu

Thứ sáu, 21/08/2020 21:00

Chung tay đẩy lùi Covid-19, đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng ở các “điểm nóng” chống dịch. Khó khăn, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi, nhưng với quyết tâm, nhiều bạn trẻ vẫn không chùn bước.

Ngô Lê Thanh Tâm cùng 1 bạn đoàn viên P. Hòa Hiệp Bắc hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt cho người dân qua lại dưới chân đèo Hải Vân.

Đã hơn 2 tuần kể từ ngày Đà Nẵng thiết lập các chốt kiểm dịch tại những cửa ngõ ra vào thành phố, và cũng ngần ấy thời gian, các bạn đoàn viên thanh niên đã không quản khó khăn, vất vả hỗ trợ đắc lực cho những cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Tại tổ kiểm dịch tại khu vực đường dẫn lên đèo Hải Vân trong những ngày này thường xuyên có mưa. Những cơn mưa không lớn nhưng đã ít nhiều gây ra những khó khăn nhất định cho lực lượng chốt chặn tại đây. Ở tổ kiểm dịch này, ngoài cán bộ Công an, Quân đội, Biên phòng, dân quân tự vệ còn có sự xuất hiện thường trực của 2 bạn đoàn viên.

Trong bộ trang phục bảo hộ kín mít, khi nói chuyện cùng các bạn, chúng tôi cảm nhận được sự vui vẻ, nhiệt huyết từ sau lớp khẩu trang kín. Với bạn Ngô Lê Thanh Tâm (2001, đoàn viên P. Hòa Hiệp Bắc), kể từ khi dịch bùng phát trở lại đến nay, hầu như ngày nào bạn cũng có mặt tại chốt để hỗ trợ lực lượng chức năng. Thanh Tâm cho biết, ban đầu, ba mẹ nhất quyết phản đối và không cho Tâm tham gia tình nguyện, vì sợ nguy hiểm. Phải thuyết phục mãi, gia đình mới đồng ý. Tại chốt kiểm dịch, Tâm hiểu rất rõ những khó khăn, nguy hiểm mà mình phải đối diện. Tuy nhiên, Tâm chẳng ngại. “Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ em thường rất cẩn trọng, luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân cơ bản. Đặc biệt, em thường xuyện mặc đồ bảo hộ, sát khuẩn tay, mang khẩu trang nên không có gì khiến em phải quá lo lắng”, Tâm nói.

Tâm cho biết, hàng ngày, nhiệm vụ của em là hỗ trợ tổ công tác khai báo y tế, lịch trình, kiểm tra thân nhiệt những trường hợp qua lại chốt; đồng thời hỗ trợ cấm các phương tiện không được ưu tiên qua đèo Hải Vân. Đối với Tâm, khó khăn lớn nhất chính là việc vừa phải mặc đồ bảo hộ, vừa mang thêm bộ áo mưa tiện lợi để làm việc khiến cho bạn rất khó chịu. Đặc biệt, sau những cơn mưa, khi trời ửng nắng làm hơi đất bốc lên nồng nặc, khiến các bạn tình nguyện viên rất dễ đau đầu. “Khó khăn, nguy hiểm là thực tế, tuy nhiên dù có khó khăn hơn nữa chúng em vẫn sẽ cố gắng vượt qua. Đến khi nào thành phố kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh, chúng em mới thôi nhiệm vụ của mình”, Thanh Tâm chia sẻ.

Lê Xuân Bắc hỗ trợ các chủ xe khai báo lịch trình di chuyển tại tổ kiểm dịch đường dẫn vào hầm Hải Vân.

Ngoài làm việc vào thời điểm ban ngày, hàng đêm vẫn có các đoàn viên luôn nhiệt tình hỗ trợ tích cực cho lực lượng tham gia chốt chặn. Nếu như tại chốt điểm kiểm dịch đường dẫn lên đèo Hải Vân càng về khuya lượng xe qua lại vắng vẻ, thì tại chốt kiểm dịch tại tuyến đường dẫn vào hầm Hải Vân lại tất bật, đông đúc bởi lượng xe di chuyển qua lại nhiều hơn. Đã 21 giờ, trời khuya lớt phớt mưa phùn, thế nhưng bạn Lê Xuân Bắc (1999, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) vẫn cẩn thận kiểm tra, sắp xếp các tờ điền thông tin y tế của các lượt xe ra vào thành phố; ân cần giải thích cho người đi đường hiểu về nhiệm vụ của tổ kiểm dịch. Chưa kịp nghỉ tay, khi có phương tiện được lực lượng CSGT dừng lại để kiểm tra, Bắc nhanh chóng hướng dẫn người dân sát khuẩn tay bằng dung dịch và tiến hành đo thân nhiệt, sau đó hướng dẫn kỹ càng mọi người các thông tin cần phải điền đủ vào tờ khai y tế. Đã hơn 4 tiếng trực đêm, tuy thấm mệt nhưng Bắc vẫn tươi cười và nói: “Tính đến nay chúng em đã túc trực cùng các anh chiến sĩ tại đây được hơn 10 ngày. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe qua lại, nên đôi lúc cũng vất vả. Tuy vậy, dần dần chúng em cũng đã bắt đầu quen với công việc mới. Dù gặp không ít khó khăn, nguy hiểm nhưng vì nhiệm vụ chung, ba mẹ em cũng nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm, động viên cũng như dặn dò em chăm sóc sức khỏe thật tốt. Em biết ba mẹ lo lắm nhưng với một người trẻ như em, em ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội. Em hy vọng rằng, dịch bệnh sẽ nhanh chóng được dập tắt, mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường. Nhưng nếu dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài, em sẽ tiếp tục tham gia tình nguyện chống dịch đến chúng em đều cố gắng, nỗ lực vượt qua”.

Tại chốt kiểm dịch đường dẫn vào hầm Hải Vân, nữ sinh Lưu Thị Liên (2003) là một trong những thanh niên nhỏ tuổi nhất của Đoàn Thanh niên P. Hòa Hiệp Bắc dũng cảm tham gia chống dịch. Với vóc dáng nhỏ nhắn, trong màu áo xanh của đoàn thanh niên, Liên năng nổ tham gia mọi công việc được phân công. Đã nhiều đêm thiếu ngủ, đôi mắt Liên đỏ hoe và có phần mệt mỏi. Liên tâm sự, “Ngày nào ba mẹ em cũng nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm, động viên cũng như dặn dò em chăm sóc sức khỏe thật tốt. Em biết ba mẹ lo lắm nhưng với một người trẻ như em, em ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội. Em hy vọng rằng, dịch bệnh sẽ nhanh chóng được dập tắt, mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường. Nhưng nếu dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài, em sẽ tiếp tục tham gia tình nguyện chống dịch đến ngày hết dịch mới thôi”.

Trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn còn nhiều chốt kiểm dịch, các khu vực cách ly khác thường xuyên có sự góp mặt của đông đảo đoàn viên, thanh niên trẻ tuổi. Sự nỗ lực, xung kích của tuổi trẻ Đà Nẵng cùng sự cố gắng, quyết tâm của các lực lượng liên quan đã và đang đóng góp tích cực vào công tác phòng ngừa và chống dịch trên toàn thành phố Đà Nẵng. 

NGỌC QUỐC – NGUYỄN QUANG