Arsenal 1-5 Bayern Munich (tổng tỷ số 2-10): Kết cục thê thảm

Thứ năm, 09/03/2017 09:33

(Cadn.com.vn) - HLV Arsene Wenger của Arsenal nói trong buổi họp báo sau trận đấu rằng trọng tài Tasos Sidiropoulos đã giết chết trận đấu. Trước đó, trên khán đài sân Emirates, những người hâm mộ trung thành của "Pháo thủ" đã hét toáng lên: Ông Wenger à, ông đang giết chết đội bóng của chúng tôi!

Chiếc thẻ đỏ của Koscielny đã khiến Arsenal vỡ trận.

Arsenal thua 1-5 ở lượt đi vòng knock out UEFA Champions League trên sân của Bayern Munich. Arsenal thua ngược với tỷ số 1-5 ở lượt về trên sân nhà. Khoảnh khắc quyết định số phận trận đấu diễn ra ở phút 54. Đó là tình huống trung vệ Laurent Koscielny đẩy sau tiền đạo Lewandowski. Trọng tài Tasos Sidiropoulos rút cho trung vệ Pháp 1 chiếc thẻ vàng và 1 quả penalty cho Bayern Munich. Tuy nhiên, vị trợ lý trọng tài sát khung thành Arsenal đề nghị rút thẻ đỏ Koscielny nên trọng tài chính người Hi Lạp làm theo.

Chủ nhà mở tỷ số từ phút 20 với cú sút ở góc rất hẹp của Theo Walcott. Một cú sút quyết đoán và chính xác khiến ông Wenger quay người lại khán đài vỗ tay kêu gọi sự ủng hộ. Arsenal chiếm ưu thế trong gần một tiếng đồng hồ trước khi sụp đổ vì Koscielny. Lewandowski gỡ hòa từ chấm 11m. Sau đó, lần lượt hàng thủ Arsenal bị đánh bại thêm 4 lần nữa một cách dễ dàng và Bayern ấn định tỷ số chung cuộc 5-1. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Arsenal để cho Bayern Munich thắng với tỷ số quá đậm 5-1. Arsenal mùa thứ 7 liên tiếp rời khỏi Champions League ngay sau vòng 1/16.

HLV Wenger bảo rằng trọng tài Sidiropoulos đã giết chết trận đấu. Lẽ ra, Arsenal được hưởng 1 quả penalty ở hiệp một lúc tỷ số đang là 1-0 vì hậu vệ Bayern Munich phạm lỗi với Walcott nhưng trọng tài Sidiropoulos bỏ qua. Tình huống Koscielny đẩy Lewandowski thì tiền đạo người Ba Lan đã rơi vào thế việt vị. Chiếc thẻ đỏ là quá nặng và làm xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.

Người hâm mộ Arsenal không lấp đầy sân Emirates khi còn vài nghìn ghế trống. Họ la ó Wenger không chỉ khi Arsenal tan nát trên sân đấu mà ngay từ trước giờ bóng lăn đã mang những khẩu hiệu quen thuộc như: "Đủ rồi. Ông hãy ra đi!", "Không có hợp đồng mới"... Họ muốn ông ra đi, thậm chí ngay tức khắc bởi vì Arsenal đã không còn đủ sức đua ở Premier League nữa.

Hy vọng cuối cùng của "Pháo thủ" chỉ còn lại đấu trường FA Cup. Thêm một mùa giải thất bại nữa và Arsenal đang "chết"...

Hạnh Thuần