Arsenal thua Monaco 1-3 trên sân nhà: Hàng thủ tự sát, tinh thần bạc nhược

Thứ sáu, 27/02/2015 06:00

(Cadn.com.vn) - Arsenal được đánh giá cao hơn Monaco trước khi trận đấu trên sân Emirates trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League khai cuộc. Arsenal chiếm lĩnh thế trận tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn trong 20 phút đầu trận nhưng không thể chuyển ưu thế đó thành bàn thắng. Đội khách Monaco vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi phản công và giành chiến thắng.

Monaco chiến thắng với chiến thuật đơn giản mà trước khi tới Anh, HLV Jardim chỉ nghĩ tới 1 điểm đã là thành công. Đầu tiên phải nói rằng chiến thuật đó của Jardim khắc chế được lối chơi của Arsenal. Suốt 45 phút hiệp một, Arsenal không có lấy một cú sút trúng đích. Hàng thủ chủ nhà dâng lên quá cao đã không che kín được khung thành của Ospina. Cú sút của Kondogbia không khó nhưng Mertesacker phản ứng chậm để bóng chạm người đổi hướng bay vào lưới ở phút 38, giúp Monaco vượt lên dẫn 1-0.

Monaco có được bàn thắng dẫn trước càng khiến đội khách chơi phản công triệt để hơn. Monaco phản công chớp nhoáng ở phút 53 trước khi Berbatov dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt. Nên nhớ rằng hai bàn thắng của Monaco đến từ hai cú sút trúng đích đầu tiên của đội khách cho thấy các học trò Jardim chơi cực kỳ hiệu quả.

Nỗi thất vọng của HLV Wenger và học trò.

Arsenal có được bàn gỡ 1-2 ở phút bù giờ đầu tiên nhờ công của Chamberlain. Lẽ ra họ có thể hài lòng với tỷ số đó nhằm chờ cơ hội ở lượt về dù phải chơi trên sân khách. Thế nhưng, Arsenal quyết bùng lên tìm bàn gỡ 2-2 và một lần nữa hàng thủ mở cửa cho Monaco ghi bàn ở phút bù giờ thứ tư.

1-3.

Tỷ số gần như đặt dấu chấm hết cho Arsenal bởi vì họ phải thắng cách biệt 3 bàn tại Monaco mới giành được quyền vào tứ kết. Lần cuối cùng Arsenal vào tới tứ kết Champions League là năm 2010. Lần này lịch sử không hề ủng hộ thầy trò Wenger: Chỉ có một đội bị dẫn trước 2 bàn ở lượt đi giành quyền đi tiếp ở vòng knock out Champions League là Ajax Armsterdam vào năm 1969.

HLV Wenger không thể ngẩng đầu trên sân nhà Emirates. Nhà cầm quân người Pháp nói trong buổi họp báo sau trận đấu: "Hàng thủ của Arsenal đã tự sát. Không chỉ có thế, toàn đội dường như tinh thần các cầu thủ không sẵn sàng cho trận đấu này. Chơi tại vòng knock out Champions League nhưng để thủng lưới 3 bàn một cách dễ dàng là điều quá khó chấp nhận.

Hạnh Thuần