(Cadn.com.vn) - Với thắng lợi 2-0, đội đá cầu nam Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội Trung Quốc trong trận chung kết, mang về tấm huy chương vàng tiếp theo cho đoàn chủ nhà. Ở vòng bảng, tuyển Trung Quốc đã thắng Việt Nam 2-1 ngay trận ra quân, tuy nhiên, bước vào trận chung kết vào sáng qua, đội chủ nhà có sự chuẩn bị tốt hơn và đặc biệt đã biết “tầm” của đối thủ.
Chính vì vậy, ngay từ những phút đầu, hai đội đã thi đấu rất hay và giằng co nhau từng điểm và rất ít cơ hội cho một đội vươn lên dẫn cách biệt từ 2 điểm trở lên. Sự ổn định trong các pha giao cầu, tấn công ghi điểm khiến séc đầu tiên trở nên hấp dẫn và kéo dài. Trong một sai lầm của các cầu thủ đội bạn, chủ công Tiết Cương đã dứt điểm thành công, giúp đội Việt Nam thắng séc đầu tiên với tỉ số 23-21.
Bước vào séc thi đấu thứ hai, với tâm lý hưng phấn, cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn điểm ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, yếu tố tâm lý khiến cho đội Trung Quốc không còn triển khai hiệu quả các pha đỡ cầu và dứt điểm như séc đầu tiên. Do đó Việt Nam thắng nhanh với tỉ số cách biệt 21-14.
Sau đội nam, đội đá cầu nữ Việt Nam cũng gặp Trung Quốc trong trận chung kết ở nội dung đồng đội Ba Nữ tuy nhiên chiến thắng đã không đến với đội chủ nhà khi thất thủ với tỷ số 0-2 (15-21, 17-21).
* Quyền Anh: Nữ VĐV Ngô Thị Phượng đã xuất sắc giành chiếc HCV hạng cân nhẹ 48kg cho đoàn thể thao Việt Nam. Gặp đối thủ cực mạnh là Jimei Lin (Trung Quốc) trong trận chung kết, tay đấm nước chủ nhà đã không hề e ngại mà ngược lại đã tấn công khá dũng mãnh khiến đối phương bất ngờ trở tay không kịp. Sau 4 hiệp đấu, Ngô Thị Phượng đã giành chiến thắng thuyết phục với điểm số chênh lệch 18-5. Một VĐV khác của Việt Nam cũng góp mặt trong trận chung kết vào hôm qua là Nguyễn Thị Hoa ở hạng cân 46kg nhưng rất tiếc Hoa đã để thua 6-8 trước Chungneijang (Ấn Độ) đành nhận HCB.
* Wushu, một trong những môn hy vọng sẽ giành HCV của thể thao Việt Nam tại AIG III đã khởi tranh vào hôm qua. Tham dự môn Wushu có 10 đoàn (Brunei, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Iraq, Hồng Kông, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam). Hôm qua, môn bơi cũng đã chính thức tranh tài. Đây cũng là môn thi đấu có nhiều bộ huy chương nhưng ở môn này, thể thao Việt Nam không có nhiều hy vọng.
P.V (tổng hợp)