Atletico Madrid cầm hòa Real Madrid 0-0: Bức tường Jan Oblak

Thứ năm, 16/04/2015 09:25

(Cadn.com.vn) - Tiền đạo Mandzukic của chủ nhà Atletico bị Ramos giật chỏ rách trán, máu đầm đìa; bị Carvajal đấm mạnh vào ngực té bật ngửa. Cả hai tình huống ấy đều không được HLV hai đội là Ancelotti và Simeone đề cập nhiều trong buổi họp báo sau trận đấu. Hai vị cầm quân không coi đó là thứ cần quan tâm. Họ ngợi ca thủ môn Jan Oblak của Atletico Madrid đã chơi một trận đấu tuyệt vời, ngăn cả toàn bộ 8 cơ hội có thể ghi bàn của Real Madrid trong trận lượt đi tứ kết Champions League.

Real Madrid lần thứ tư tới sân Vicente Calderon của Atletico Madrid mùa này thì cả bốn đều ra về mà không thể có được bàn thắng nào. Hôm qua, Ronaldo chơi rất mờ nhạt nhưng Bale, Rodriguez và Kroos năng nổ, tích cực dứt điểm ở mọi góc cạnh. Có điều, thủ môn Oblak đã có một ngày xuất thần, truy cản bất cứ pha dứt điểm nào của Real Madrid.

Thủ môn Oblak đã chơi xuất thần để ngăn cản các chân sút Real ghi bàn. 

Tờ Marca giật hàng tít: “Bức tường Jan Oblak ngăn Real Madrid giành thắng lợi”. Chỉ riêng trong hiệp một, Oblak đã 6 lần cản phá những pha dứt điểm hiểm hóc của Real Madrid, đáng chú ý nhất là hai tình huống: Bale một lần mặt đối mặt nhưng Oblak xuất tướng chính xác; Rodriguez tung cú vuốt bóng bằng má ngoài chân trái cực điêu luyện, đưa quả bóng đi cong vào sát cột dọc nhưng Oblak rướn người hết cỡ đẩy ra. Trong hiệp hai, Oblak hai lần từ chối cơ hội ghi bàn của Real Madrid, trong đó có một cú sút xa bất ngờ của Kroos.

Oblak chính là bất ngờ thú vị của HLV Simeone. Thủ môn chính Moya chấn thương đã buộc Simeone sử dụng Oblak trong thời gian vừa qua. Không ngờ, thủ môn 22 tuổi người Slovenia đang khiến chính Moya phải lo lắng quá xuất sắc. Oblak được bắt ngay từ đầu trận đấu Cúp Nhà vua với Real Madrid. Trận đó, Oblak cũng không cho cầu thủ Real Madrid ghi bàn. Oblak gây ấn tượng mạnh ở khả năng phán đoán. Anh chặn được cú sút 11m của Messi (Barcelona) và 1 cú 11m nữa của Kiessling (Leverkusen).

Simeone ngợi khen Oblak nhưng nhà cầm quân người Argentina bối rối khi được hỏi sẽ tiếp tục sử dụng Oblak hay trả lại cho Moya sau khi bình phục chấn thương: “Hãy xem xét kỹ lưỡng cho từng trận một. Rõ ràng Oblak xứng đáng được tưởng thưởng cho màn trình diễn ấn tượng này”.

Dưới tay Simeone, những thủ môn trẻ cực kỳ trưởng thành. Courtois từng bị Chelsea cho mượn cũng đã chơi 2 mùa tuyệt vời ở Atletico Madrid trước khi trở lại London. Giờ đây, Oblak cho thấy anh sẽ là một trong những thủ môn tài năng của thế giới khi ngăn cản những cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới như Ronaldo, Messi hay Bale ghi bàn.

* Ở trận tứ kết lượt đi còn lại, Juventus tạo lợi thế bằng chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Monaco. Bàn thắng duy nhất do Vidal ghi từ chấm 11m.

Hạnh Thuần