Bà con thượng lộ bình an…

Thứ ba, 05/10/2021 11:15

Sau hành trình gần ngàn cây số, dòng người từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê đã đến "khúc ruột miền Trung". Để đảm bảo an toàn cho đoàn người, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng lại có những đêm trắng, hộ tống, tiếp tế lượng thực, hỗ trợ sửa xe... để mọi người về quê an toàn.

   CSGT CAH Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) tiếp sức đoàn người về quê.

Từ 24 giờ đêm 3-10, ngay khi tiếp nhận thông tin từ Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam về việc sẽ có hàng  ngàn phương tiện xe máy với hơn 2.000 người dân chia thành 4 đoàn đang di chuyển theo Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh hướng về các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc, Phòng CSGT Công an  TP Đà Nẵng đã huy động triển khai lực lượng, chủ công túc trực dọc các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, đường tránh Nam Hải Vân phối hợp với Công an các quận huyện Liên Chiểu, Hòa Vang và ngành Y tế, đoàn viên thanh niên hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho đoàn người về quê. 

Đoàn người về quê lần này đa số là lao động nghèo vào Nam lao động phổ thông, công nhân tại các khu công nghiệp. Nên vậy, trên đường về đi qua các tỉnh thành, nhận được sự hỗ trợ, tiếp sức từ các lực lượng chức năng và người dân ven đường, mọi người ai nấy đều thấy ấm lòng. Rạng sáng 4-10, khi đoàn di chuyển đến cửa ô Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) lại được các chiến sĩ Công an, lực lượng y tế và nhiều đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ, sửa xe, tiếp sức, nhiều người cảm động đến rơi nước mắt.

Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ 23 giờ ngày 3-10 đến 4 giờ 30 ngày 4-10, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận liên tiếp 4 đoàn gồm hơn 1.200 xe máy với gần 2.500 người từ khu vực trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, giáp ranh tỉnh Quảng Nam. Phòng CSGT đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ CSGT tại các trạm cửa ô Hòa Nhơn, lực lượng CSGT thành phố, phối hợp với Công an các quận huyện Hòa Vang, Liên Chiểu để đón và hướng dẫn người dân khai báo y tế, kiểm tra test nhanh COVID-19.  Lực lượng Công an đã hỗ trợ nước uống, thức ăn và giúp sửa chữa các phương tiện hư hỏng dọc đường cho người dân, sau đó chia thành nhiều tốp đi kèm đưa đoàn người lên đến đỉnh đèo Hải Vân, tiếp giáp tỉnh Thừa Thiên- Huế. Từ đây, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp nhận hướng dẫn bà con tiếp tục hành trình về quê.

CSGT Công an TP Đà Nẵng hộ tống đoàn người về quê.

Tham gia đưa đoàn đến đình đèo và bàn giao cho lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trạm Phó Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp Đặng Ngọc Tài thông tin:  "Qua nhiều đợt hỗ trợ người dân các tỉnh bắc miền Trung và các tỉnh phía Bắc về quê, chúng tôi biết khi mọi người về đến Đà Nẵng vào thời điểm đêm hôm nên tổ chức tiếp đón phù hợp, bố trí các phương tiện có đèn chiếu sáng mạnh để hộ tống bà con qua đèo Hải Vân an toàn. Đây là khu vực đường đèo quanh co, nguy hiểm, nhiều người chưa thông thuộc nên chúng tôi hướng dẫn bà con đi với tốc độ vừa phải. Nên cạnh đó, trước khi lên đèo, chúng tôi cùng lực lượng hỗ trợ yêu cầu bà con nghỉ ngơi cho tỉnh táo, giúp bà con kiểm tra phương tiện, sửa chữa hỏng hóc nếu có. CSGT Công an TP Đà Nẵng hiện đang tiếp tục liên hệ với Ban Quản lý Hầm đường bộ Hải Vân đề xuất phương án sắp xếp để phối hợp luân chuyển bà con cùng phương tiện đi qua đường hầm Hải Vân để đảm bảo an toàn giao thông, giúp người dân không phải vượt đèo Hải Vân dốc cao, hiểm trở".

Nắm chặt tay một cán bộ CSGT trên đỉnh "đệ nhất hùng quan" phủ sương, vợ chồng anh D.N.T quê Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) lưu luyến nói: "Dọc đường từ Nam ra Bắc, chúng tôi đón nhận không biết bao nhiêu tấm lòng của người dân 2 bên quốc lộ. Đặc biệt, lực lượng CSGT các tỉnh, thành phố luôn sát cánh hỗ trợ đoàn lưu thông an toàn, tiếp nước uống, phần ăn và cả xăng cho xe cộ. Bao nhiêu lần đến địa bàn giáp ranh là bà con chúng tôi bấy nhiêu lần rơi nước mắt khi chứng kiến mấy anh, mấy chị CSGT đứng vẫy tay chào theo".

Trên đỉnh Hải Vân giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên- Huế, Phó trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp lại vẫy tay chào đoàn người: "Bà con thượng lộ bình an nhé, mong dịch sớm qua. Rồi chúng ta tất cả sẽ ổn thôi".

A. Tr