"Ba mi đã phù hộ cho thằng Phước"

Thứ ba, 17/12/2013 09:40

(Cadn.com.vn) - Khoảnh khắc kình ngư Hoàng Quý Phước chạm đích nội dung 200m tự do và giành tấm HCV, bà Tại đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào về thằng cu út "Bảy còi". Bà nghẹn giọng, chỉ nói được câu "Ba mi đã phù hộ cho thằng Phước"...

Chiều tối qua, niềm hy vọng vàng Hoàng Quý Phước bước vào thi chung kết nội dung 200m tự do. Đây chính là cơ hội cuối cùng để "rái cá sông Hàn" giải cơn khát vàng. Người hâm mộ cả nước dõi mắt theo những sải tay của Phước, gia đình của anh cũng vậy. Mẹ, mấy chị và người thân của Phước quây quần bên chiếc tivi ở nhà (P. Mỹ Khê, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xem thằng Phước thi đấu.

Cuối cùng, giây phút hạnh phúc đã đến khi Hoàng Quý Phước cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 50 giây 64 để giành tấm HCV. Mẹ Phước, bà Tại bật khóc vì hạnh phúc, vì tự hào thằng cu út.

Nhiều lần sang nhà Phước tìm hiểu về cuộc sống của kình ngư này, tôi và các đồng nghiệp từng cảm động rơi nước mắt. Cứ mỗi lần đi thi đấu về, việc đầu tiên Phước làm là chạy lên bàn thờ thắp nén nhang báo công với ba, rồi ôm và rúc đầu vào lòng mẹ như một đứa trẻ.

Hôm qua, tấm HCV của Quý Phước ý nghĩa đến nhường nào khi gia đình đang làm bữa cơm thân mật trước ngày giỗ bố anh. Tú, chị gái Phước cho biết: "Ngày mai (tức 17-12) là ngày giỗ bố. Vì thế, gia đình làm mâm cơm cúng trước. Thằng Phước đã làm cả nhà khóc vì hạnh phúc..."!

Chúc mừng Hoàng Quý Phước với tấm HCV đầy ý nghĩa!

Hoàng Quý Phước đã giải được "cơn khát vàng". Ảnh: NHẬT ANH

Quang Hải