Bác sĩ cầm dao rượt đuổi người nhà bệnh nhân

Thứ hai, 16/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-5, CAP Vỹ Dạ (TP Huế, TT-Huế) cho biết, đã lập biên bản để xử lý hành vi vi phạm hành chính về việc gây mất  trật tự và dùng dao đe dọa đến sức khỏe người khác đối với Lê Quang Huy Phương (1983, trú P. Vỹ Dạ, TP Huế); Lê Quang Huy Phương hiện là bác sĩ (BS) Da liễu đang công tác tại BVT.Ư Huế. Trước đó, 2 bệnh nhân (BN) là Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, trú xã Vinh Thanh, H. Phú Vang) và Hồ Đình Vè (57 tuổi, trú xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy) đến khám tại Phòng Khám bệnh Da liễu của BS Thạch và BS Phương tại 164 - Nguyễn Sinh Cung (TP Huế). Tại đây, BS chẩn đoán là 2 BN này bị vảy nến và phải uống thuốc điều trị lâu dài, trong đó có cả thuốc uống và thuốc thoa.

Tại đây, BN Hằng được bán thuốc uống trong vòng 1 tháng, tuy nhiên khi uống thuốc khoảng 25 ngày thì thấy trong người nhức mỏi, sốt, phù nề vùng mặt... Hằng đã được gia đình đưa đến cấp cứu tại Khoa Hồi sức BVT.Ư Huế. Tại đây, BN được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và diễn biến bệnh cũng nêu rõ là dị ứng thuốc trị bệnh vảy nến... Tương tự, BN Hồ Đình Vè sau khi uống thuốc điều trị vảy nến tại Phòng khám Da liễu của BS Thạch vài hôm sau người cũng nhức mỏi, sốt, sưng phù mặt được đưa đến BVT.Ư Huế. Tiếp xúc với chúng tôi tại Khoa Lây BVT.Ư Huế, BN Hồ Đình Vè nói: “Bệnh vảy nến này BS nói điều trị lâu dài nên khi nào dành dụm được vài ba trăm ngàn tui lại đến Phòng khám Da liễu BS Thạch mua thuốc về uống. Mấy lần trước tui cũng uống thuốc ở đây, nhưng lần này sau khi uống được 12 ngày thì phải nhập viện, một phần nguyên nhân do dị ứng thuốc”. Ông Vè còn cho biết, khám bệnh ở BS Thạch không hề có đơn thuốc, còn thuốc thoa không hề có nhãn hiệu.

Mặc dù đã sau hơn nửa tháng điều trị nhưng đến ngày 12-5, cả 2 BN vẫn chưa xuất viện. BN Hằng nói: “Nhà tui nghèo lắm, hơn 20 ngày nằm điều trị tiền viện phí tốn hàng chục triệu đồng. Gia đình phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa trị”. “Số tiền điều trị viện phí quá lớn, trong khi đó, hồ sơ điều trị bệnh nói là do dị ứng thuốc, chiều 11-5, gia đình có đến Phòng khám BS Thạch để xin BS bồi thường tiền thuốc thang, viện phí. Nhưng tại đây, con trai BS Thạch là Lê Quang Huy Phương đã dùng dao rượt đuổi người nhà của tôi”-anh Dương Chí Thanh- chồng chị Hằng kể. Được biết khi vụ việc xảy ra, CAP Vỹ Dạ đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản xử lý. Nhiều người dân trong khu phố chứng kiến sự việc cũng rất bất bình trước cách hành xử thiếu văn hóa của BS Phương.

P.V