Bác sĩ, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc nói về hạnh phúc

Thứ tư, 03/05/2017 09:53

(Cadn.com.vn) - Bác sĩ, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc vừa có buổi giao lưu với trí thức và bạn đọc tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Không chỉ giỏi chữa bệnh, viết sách, làm thơ, vẽ tranh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn được biết đến như một nhà tâm lý tài tình, hóm hỉnh... Những cuốn sách của ông gần như là những tạp bút ý vị, giàu tính triết lý mà dí dỏm, đầy tính nhân văn.

Ông có hơn 30 tác phẩm thơ, tạp văn đã xuất bản như "Gió heo may đã về", "Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng", "Thầy thuốc và bệnh nhân", "Viết cho tuổi mới lớn", "Nghĩ từ trái tim", "Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác", "Thư gửi người bận rộn", "Thấp thoáng lời kinh", "Già ơi, chào bạn". Trong cuộc giao lưu giữa nhà thơ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với văn nghệ sĩ trí thức Quảng Nam được tổ chức tại điểm dừng chân 31 Nguyễn Thái Học, chủ đề "Hạnh phúc trong cuộc sống hiện đại", nhà thơ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ: "Đến Hội An, nhìn người gánh hàng rong, thấy phố yên ắng và dòng sông bình yên nằm bên phố xá là đã thấy hạnh phúc rồi. Ở những thành phố lớn chúng ta không thể thấy những khung cảnh yên bình như vậy. Trong không gian như thế này, ngồi nói chuyện với nhau về hạnh phúc quả là một điều thú vị".

Bác sĩ, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc giao lưu với bạn đọc nhí.

Giàu có, sang trọng, đầy đủ… chắc gì đã có được hạnh phúc? - nhà thơ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc gợi mở câu chuyện về hạnh phúc của con người trong cuộc sống hiện nay. Bởi tất cả bị cuốn theo nhịp sống xô bồ, nỗi lo về kinh tế đã khiến con người dường như ít quan tâm đến nhau, kể cả trong gia đình. Ông ví dụ đến những hình ảnh rất thực tế trong đời sống mà chúng ta vô tình bỏ quên: "Con cái thì quấn lấy điện thoại rồi đi học thêm học bớt từ sáng đến đêm. Cha mẹ đi làm về cũng mỗi người một việc ít khi gia đình có dịp ngồi tâm sự với nhau. Tôi biết có rất nhiều gia đình sống chung một nhà nhưng để hỏi nhau điều gì đều lên facebook cho tiện. Chúng ta là con người nhưng chúng ta lại bị công nghệ dẫn đường, nó quản lý toàn bộ quỹ thời gian của ta".

Không tâm sự, không hiểu nhau rồi chuyện kinh tế xã hội khiến mỗi thành viên trong gia đình ngày càng cách xa nhau. Những năm qua, tình trạng bạo lực gia đình gia tăng, số vụ ly dị trẻ hóa chính là hệ quả từ sự vô tâm này. "Hiện đại đã hạnh phúc chưa?" - nhà thơ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đúc kết từ thực trạng trên. Và làm thế nào để có "Hạnh phúc trong cuộc sống hiện đại" chính là liệu pháp tâm lý, thay đổi từ những thói quen nhỏ nhặt nhất của con người là điều mà ông muốn đề cập tới. Vì vậy, những vấn đề như hạnh phúc là gì? Tại sao cần phải sống hạnh phúc? Và làm thế nào để con người có thể hạnh phúc giữa nhịp sống gấp gáp của cuộc sống hiện đại... được nhà thơ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ một cách chân tình.  Để tìm được sự bình yên trong cuộc sống, nhìn thấy được hạnh phúc đang hiện diện quanh ta, ông hướng dẫn chúng ta cần học cách suy tư về mọi thứ, về bản thân mình. Từ xây dựng cho mình sự tin yêu với cuộc sống, mỗi người sẽ tìm được mối dây liên hệ với nhau, hạnh phúc từ đó mà sinh thành.

Yêu Hội An bởi nét đẹp đơn sơ mộc mạc, ông đã đề tặng nơi đây 2 bài thơ tứ tuyệt. Đây là 2 bài thơ mà theo ông đã được sáng tác qua lăng kính của một tâm hồn hạnh phúc, không vướng bận phiền lo, tràn đầy tình yêu cuộc sống. "Hội An còn ngái ngủ/Mái chùa ôm vầng trăng/Giật mình nghe tiếng chổi/Gà gáy vàng trong sương" (Bài Hội An sớm), và "Bập bềnh cơn sóng rợn/Nghìn lồng mắt chao nghiêng/Những linh hồn thức dậy/Thở cùng Hội An đêm" (Bài Hội An đêm).

Đồng Dao - Ngọc Hạnh